Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Nan giải nhỉ, nhưng thôi cứ an ủi là còn những 4 ngày không khóc! hi hi, đùa đấy, anh cu lớn nhà mình ngày đầu nhập học, cả trường có 5 lớp 1 thì có mỗi anh nhà mình là khóc rống lên như bò, cô dỗ dành mãi, thế mà đến hôm sau chả thấy khóc mếu gì nữa, còn thích ý chứ! Con nhà bạn là trai hay gái, mà khóc nhiều hay chỉ lúc đưa đến trường, chắc bạn cũng phải quan tâm đến cô, nhờ cô để ý đến con, nhẹ nhàng để con quen dần vậy!
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu làm quen cho cháu nó 1 đứa bạn gái hoặc bạn trai để có người bầu bạn lúc buồn là hết thôi mà
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Các mẹ ơi cháu là con trai. Trường dân lập nên mỗi lớp chỉ có 31 cháu chứ có nhiều nhặn gì đâu. Mà các cô cũng nhẹ nhàng lắm. Chiều nay về lại làm công tác tư tưởng lần nữa. Cám ơn các mẹ đã quan tâm
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Me no oi! chac la chau no chua di hoc mau giao truoc khi vao lop 1 phai ko? Cac be ko di hoc mau giao bay gio toi truong tieu hoc cho nen chau no hoi bi bỡ ngỡ do ma. Vai hom la chau no quen thoi.Me bờmbi dung lo lang qua nhe.
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Cám ơn mẹ thucdoan04 bé nhà em đi học từ khi 18 tháng tuổi cơ. Học mẫu giáo có khóc cũng chỉ tý ti đầu giờ học, sáng nay lại phải quát nạt nịnh nọt mãi mà đến lớp vẫn dớm nước mắt. Mà về thì kêu mệt chắc tại chưa quen ngồi học cả ngày. Mong sao mau qua giai đoạn này chứ cứ như vậy em lại đến cty với bộ mặt
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Hj hj ! Mẹ bờmbi đừng lo lắng quá, chắc cháu nó hơi lạ trường lớp và bạn bè mới thui. Hi vọng bé sẽ sớm hòa đồng và chơi với các bạn. Khi đó có khi lại cười 7/7 ngày ý chứ. Mẹ nó nhỉ !
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Đọc mới thấy nhiều mẹ bì xìtret vì con đi học quá !Mình cũng đang ở trong hoàn cảnh này đấy hic!
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Trẻ con khóc đi học là chuyện thường mà, đừng lo. Tí nhà mình trộm vía ngoan và biết điều nên chỉ mất 1 tuần ỉ ôi, còn sau đó thì biết là phải đi rồi nên không dám khóc mặc dù mặt rất là năn nỉ
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Ui, chẳng bù con mình, đến trường chạy tung tăng, mẹ phải vào trường tìm mãi mới thấy.
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu theo miình và như con mình thì đã làm công tác tư tưởng cho con và nghe đến từ đi học là con đã thích rồi, con mình đang phải ở nhà, rất buồn, còn đòi đi học lớp e bi nữa, nghĩa là lớp mẫu giáo cũ ấy. hì hì, trộm vía tớ ko stress quá như các mẹ, mong các con sớm hoà nhập để bố mẹ đỡ căng thăng và lo âu.
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Con mình bắt đầu đi học lúc 19 tháng, 1 tháng đầu khóc ròng, nhưng ko có ông bà bên cạnh nên phải cắn răng cho con đi!! Mặc dù xót lắm!! Thế nhưng đến tháng thứ 2 thì con lại thích đi học hơn ở nhà!! Giờ mà dọa ko cho đi học thì mẹ bảo gì cũng nghe!!
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Ôi sao thương các mẹ quá. Trộm vía bé nhà em lại rất thích đến lớp. Chả tốn tẹo nước mắt nào cả .Nên mẹ chứ hihihihihi.
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Mình cứ tưởng sang lớp 1 thì bé phải hứng thú học mới phải chứ nhỉ, năm nay mình có 2 cháu đều học lớp 1 cùng là bé trai. Về cũng kêu ca cô và mẹ bắt viết nhiều quá nhưng khi nói đến đi học cả 2 đứa đều phản ứng tích cực chứ ko có chuyện khóc đâu. Bạn hỏi lại con trai xem ở lớp có vấn đề gì không vì bé 6 tuổi có thể tự nhận xét nhiều vấn đề rồi.
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Bạn ơi! Tuy cháu khóc nhưng còn có cô giáo dỗ dành, còn cháu nhà tôi vừa vào lớp 1 ngày đầu tiên, cô giáo gọi tên bảo cháu đứng dậy, cháu chưa quen là bị cô la mắng, xốc nách lôi dậy cả 2 ngày như thế. Cháu sợ đến nối không muốn đi học nữa, nhưng cũng may là cô giáo bảo cháu cứng đầu, lên danh sách chuyền qua trường khác, cháu mới gặp được cô giáo khác hiền hơn đấy!
Ðề: Cả nhà ơi cứu em với. Con đi học lớp 1 được 7 ngày thì khóc mất 3 ngày huuuuuuuuu Ơ! Thấy lời kêu cứu thống thiết quá em bon chen vào xem có giúp đc gì k thì sao thấy mỗii .....................thế này.