He he chồng mẹ này có hành nghề không. Xem hộ mình 1 quẻ. Mình tưởng tuổi chồng mẹ nó đẻ năm sau lại đẹp cơ đấy hix Mẹ nó đến năm 36 tuổi đẻ bạn thứ 2 cũng được, trẻ chán. Không thì sang năm đẻ 1 anh mão, 1 anh thân như nhà tớ
Ôi "hành nghề". Lão ý xem cho mng suốt, xem free. Nhưng t ko có ý xem bói ở đây nha mẹ nó. Mà tốt nhất ko nên xem. Nhà mình ngoài ck ra, còn có 1 người khác nữa siêu mê tín, vd như gái đẻ là tránh xa (thông báo trước là tao kiêng, ko có đến), làm j cũng xem ngày, xong xem cho bé nhà mình thì nói kinh hồn bạt vía: Nào là phải cho làm con nuôi, tuổi này tuổi nọ, ko thì năm bnhieu nó sẽ bỏ đi, rồi thì tai nạn, rồi bị hợp ng âm bị bắt đi, vv... (đây là nói giảm nói tránh xuống 10 lần rồi, chứ nghe khiếp vía lắm cơ). Sau này tớ có đi xem lại vì lo lắng quá, thì ng ta bảo: cái người mà nói câu ấy ăn nói linh tinh rồi vạ miệng, đừng có tin. Em bé chẳng làm sao hết, ko fai làm con nuôi gì cả, chỉ cần rằm, m1 cho bé đi chùa cùng mẹ thôi (vì bé sinh ngày Rằm ạ). Thế là từ đó, t tránh xa, ko bjo xem xét gì hết.
Trước tớ yêu 1 anh mối tình đầu hồi đh, 4 năm, đi xem ở đâu cũng bảo lấy người đó. Sang năm thứ 5 chia tay, từ đó đến nay tớ chưa đi xem ở đâu. vì chán và thất vọng, tớ yêu người ấy vậy mà... Nghĩ lại lấy chồng do duyên số, con cái cũng vậy, nên tớ kệ. Suy nghĩ của tớ duy nhất đẻ con ra có đủ đk chăm sóc, dạy dỗ con tốt hay không hay, còn các phần khác người tính không bằng trời tính hi, cho đỡ mệt đầu
Nhiều gia đình họ Thịnh Vượng, Hạnh Phúc họ sống Tốt, đàng hoàng, giúp đỡ cộng đồng, bạn bè anh em... Họ hướng tới thế giới tâm linh bằng sự thành kính, bằng cái Tâm trong sáng chứ không mê muội. Những người mê muội đâu có mấy người Giàu có mà chỉ mang đến phiền não cho mình và cho gia đình mà thôi
Haiza. Người ta sống vs người âm là chính, chứ ko sống vs người dương. Có việc j, người ta cũng "bẩm báo vs người âm", chứ vợ sống ngay bên còn chẳng biết chuyện j. Biết là lấy nhầm chồng rồi, có con rồi biết phải làm sao?