Phụ nữ cũng khổ lắm, trăm thứ đè nặng lên vai, thời buổi này cái gì cũng tiền, tiền đi chợ hàng ngày, tiền sinh hoạt hàng tháng như điện nước, ga, điện thoại..., rồi tiền học cho con, tiền quần áo, tiền thăm người ốm, ma chay, hiếu hỉ.... Ôi trăm loại tiền mà đồng lương chỉ có giới hạn biết tiêu kiểu gì? chồng thì hàng tháng đưa được mấy đồng lương coi như xong trách nhiệm, mặc kệ vợ con muốn tiêu kiểu gì thì tiêu. Mà lương thì cũng được bao nhiêu đâu, cộng của 2 VC cũng chẳng đủ chi tiêu, khổ thế đấy nhưng khi vợ kêu ca thì lại bị chồng bảo lắm mồm lúc nào cũng than vãn, chán quá
Đọc xong mà chả biết nói gì. Lúc nào cũng lý lẽ, cũng giơ cái tôi của đàn ông ra rồi leo tít lên mây ngồi, mặc kệ đàn bà với trăm thứ đổ lên đầu Nhà cửa, cơm nước, con cái, chi tiêu, đối nội đối ngoại……..Lúc nào cũng cái câu miễn hai vc đồng long. Xin lỗi các anh, vợ cũng đi làm, cũng kiếm tiền Thậm chí lo từng tí chi tiêu lớn nhỏ trong đầu, tối về nhà nhìn vợ một tay bế con, một tay nấu cơm mà vẫn mặt lạnh tanh ngồi chơi điện tử được thì nói thật… có sống cũng cố vì con thôi Chứ TY, sự chia sẻ chả còn đâu các anh ạ