Tản mạn mùa thi - bao năm rồi đến mùa lại thấy nhớ ^^

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi quynhnhu.xt, 29/6/2015.

  1. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    :eek: minh thấy không dễ tí nào
    xã hội bây giờ muốn thăng tiến chỉ có
    nhất thân - nhì thế - thứ 3 là bác hồ :D có obama càng tốt:p
     
  2. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Rất nhiều người tự thân vận động để đạt được những cái mình mong muốn.
    Không phủ nhận có những cái bạn nêu thì sẽ dễ dàng và nhàn hạ hơn rất rất nhiều :D
     
    BVTM EMCAS thích bài này.
  3. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    tự thân vận động 20 năm lên được 1 chức, có khi cả đời không lên
    nhờ thân khác vận động dùm chừng vài năm là lên đỉnh cao:D
     
  4. Phuongchull

    Phuongchull Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Mùa để nhớ!
     
  5. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Mỗi người 1 cuộc sống, mỗi ng 1 hoàn cảnh. Bây giờ tiền quyền, ô dù ko có thì bạn bảo phải làm sao. Họ có thân khác vận động dùm họ thì kệ thôi, coi như họ số sướng, mình số vất vả :D
    Họ có gia thế tốt thì họ lại càng học nhiều ấy chứ: đại học, cao học rồi du học....
     
    BVTM EMCAS thích bài này.
  6. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    :D
     
  7. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    MẸ VÀ MÙA THI
    Ngày tôi thi lên lớp 6, bữa sáng của gia đình hôm đó thay vì bát cơm rang hay củ khoai lang luộc như mọi ngày, thì mẹ lại hông một nồi xôi đậu đỏ...
    Nén bồi hồi cảm xúc lại, từ tay mẹ xới tôi đã ăn một lúc 3 bát xôi ngon lành. Mẹ âu yếm nhìn tôi: “Đời mẹ ít chữ, chỉ mong sao kiếm đủ áo cơm để con mẹ không thua bạn kém bè. Cuộc đời con sẽ trải qua nhiều kỳ thi cam go nữa, nhưng trước hết hãy làm thật tốt bài thi hôm nay đã, con nhé!”.
    Bát xôi đậu đỏ của mẹ lần lượt dắt tôi vượt qua những kỳ thi tuyển trên đường đời. Ngày đó mẹ liên tưởng món xôi đậu đỏ với việc gặp được vận “đỏ” và “đậu” trong mỗi kỳ thi. Nghĩa cử bình dị đến như thế mà mãi sau này tôi mới chịu hiểu thấu đáo.
    Mẹ hay ví von mùa thi của con mẹ với những mùa gặt nắng nôi ngoài đồng. “Nông dân như mẹ đây phải đưa lưng chắn gió, bán mặt cho bùn, năm nắng mười mưa phân tro, giữ nước mới mong có được mùa vụ bội thu. Cũng vậy, mùa thi là lúc các con thu về “hạt lúa vàng” qua bao tháng năm miệt mài đèn sách. Hãy có trách nhiệm với từng con chữ mà mình viết nên”.
    Trùng hợp thay, mùa thi năm nào cũng đúng vào ngày lúa chín, con đường mẹ ra đồng gặt lúa đi ngang qua phòng thi của con. Rồi sau mỗi buổi thi, mẹ quên hết nhọc nhằn lấp ló chờ con trước cổng trường làng, động viên con không được tự mãn sau mỗi môn thi bài vở suôn sẻ, vỗ về con khi bài làm chưa đến nơi đến chốn. “Mùa vàng” của mẹ và của con lúc nào cũng đồng hành sóng sánh, tiếc nuối, hy vọng, lẫn xen hạnh phúc, đợi chờ.
    Ngày mẹ đưa con lên phố thi đại học, phố xá lạ hoắc, tàu xe vô định. Mẹ sợ con lạc lối nơi thị thành đông người nên mỗi bước chân mẹ đều nắm tay con đưa lối. Đời mẹ ra bờ, xuống bãi đã chồn chân nên trường con thi chẳng mấy chốc mẹ đã hỏi ra; tìm được chỗ nghỉ ngơi tạm bợ dẫu cho đêm đến mẹ phải nằm giữa nền lạnh nhường cho con chiếc giường chật hẹp chỉ mong sao con đẫy giấc. Bước vào phòng thi, con lo một mẹ lo mười. Rồi con nhớ lại vị hương xôi đậu với lời ý chí mùa thi, còn mẹ ngóng mong nơi con thành công bội phần đèn sách. Âm thầm nhưng mạnh mẽ. Lặng lẽ mà dứt khoát, đó chính là đặc tính thương yêu mà mẹ đã truyền lửa cho con trong suốt những mùa thi xưa cũ.
    Và hôm nay thi thố giữa cuộc đời ganh đua, hơn thiệt, con lại cần biết bao những lời bảo ban năm xưa của mẹ!
    (st)
    -----
    Có những thứ ko bao giờ thay đổi theo năm tháng, đó chính là tình cảm của cha mẹ dành cho chúng ta
    Hôm nay đi ngang qua các trường lại thấy cảnh này, 8 năm rồi tự dưng bao kỷ niệm ùa về, khóe mắt cay cay......
    Chúng bạn bảo 8 năm rồi cơ á? Uh thì đã 8 năm rồi đấy....có gì và làm được gì...hay còn để mẹ cha lo lắng... :(
    [​IMG]
     
    BVTM EMCAS thích bài này.
  8. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    :):):):):):):):):):):):):):)
    nhớ thời đi học quá
    toàn trốn học không :p
     
  9. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Tớ chăm chỉ lắm, trốn 1 vài lần thôi :D
     
    BVTM EMCAS thích bài này.
  10. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    tớ cũng chăm chĩ lắm , 1 tháng trốn có 1 tuần :p
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  11. thuphuong8989

    thuphuong8989 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    sáng đi thấy mấy e đi rất là sớm, khổ thân mấy em nào bị .... thương các em quá
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  12. mehieuminh08

    mehieuminh08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    7,698
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Hay, hii
    Cam ơn chủ top!
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  13. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Những giọt nước mắt muộn màng trong mùa thi 2015
    Chỉ vì những sơ suất nhỏ mà các sĩ tử đã phải uổng công 12 năm đèn sách.

    Hôm qua (1/7) là ngày đầu tiên sĩ tử khắp cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2015 với hai môn thi Toán và Anh Văn. Mặc dù trước đó, các sĩ tử đã được hội đồng coi thi và các phương tiện truyền thông phổ biến kỹ lưỡng về quy chế thi nhưng vẫn có những sự cố đáng tiếc xảy ra, khiến các sĩ tử bị đình chỉ thi một cách “tức tưởi”, uổng công 12 năm đèn sách.

    Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều thí sinh quên giấy tờ, thẻ dự thi… khiến gia đình phải “đôn đáo” về lấy. Những câu chuyện “đắng lòng” của các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên khiến nhiều người suy ngẫm về sự trưởng thành ở tuổi 18 của học sinh Việt.

    Đem điện thoại vào phòng thi

    Kết thúc ngày thi đầu tiên, tại cụm thi Đà Nẵng có 5 trường hợp bị đình chỉ thi do đem điện thoại vào phòng thi. Hầu hết các trường hợp đó đều được cho là “để quên” điện thoại trong túi, đến khi có người gọi đến mới biết nhưng dù là vô tình hay cố ý thì các em cũng vi phạm vào quy chế thi và đành phải dừng bước, “cất giữ” công sức 12 năm đèn sách đến mùa thi sau.

    [​IMG]
    P.T.Y khóc nức nở khi bị đình chỉ thi

    Trường hợp đáng tiếc đầu tiên phải kể đến là trường hợp của nữ sinh P.T.Y tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng). Khi vừa hoàn thành bài thi môn Toán, Y. vô tình lấy điện thoại ra xem giờ, bị giám thị phát hiện và lập biên bản. Bị đình chỉ thi, Y. khóc nức nở bước ra khỏi phòng, nhưng những giọt nước mắt lúc này đã muộn màng...

    Cũng vào sáng 1/7, trường hợp bị đình chỉ thi của nam sinh T.C.L tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng khiến nhiều người tiếc nuối. Trong khi đang dự thi môn Toán, điện thoại của L. bỗng rung lên và rơi ra giữa sàn nhà. Giám thị coi thi đã lập biên bản và đình chỉ thi theo đúng quy chế đề ra.

    Được biết, cuộc gọi “định mệnh” giữa giờ thi đó là của mẹ L. Do sau khi đưa con đi thi trở về, không có chìa khóa mở cửa phòng nên mẹ L. đã gọi điện hỏi. Không ngờ cuộc gọi đến đúng lúc nam sinh đang làm bài thi nên đã bị giám thị phát hiện và đình chỉ thi.

    Trường hợp bị đình chỉ thi đáng tiếc nhất, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng hôm qua là trường hợp của nam sinh dự thi tại điểm trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đà Nẵng. Hình ảnh nam sinh ôm cha khóc nức nở giữa sân trường vì bị đình chỉ thi khiến cộng đồng mạng xôn xao.

    Được biết, sau khi gần kết thúc buổi thi Anh văn, điện thoại của nam sinh này bất ngờ đổ chuông. Lúc này, một giám thị hành lang đi qua, nghe thấy tiếng chuông điện thoại đã lập biên bản và đình chỉ ngay. Tiếc nuối trong sự bất lực, nam sinh khóc nức nở từ sân trường ra tới cổng, khi gặp cha thì ngồi gục xuống khóc to hơn.

    [​IMG]
    Nam sinh Đà Nẵng gục đầu vào cha khóc lớn khi bị đình chỉ thi

    “Chứng kiến cảnh hai cha con này trong sân trường mà ứa nước mắt. Sĩ tử đi thi môn Anh Văn, em làm bài tốt, còn vài phút nữa hết giờ làm bài thì điện thoại trong túi reo lên, em bị vi phạm quy chế thi. Dù khóc van xin thế nào thì Hội đồng cũng không thể xem xét vì đó là quy định. Em khóc từ trường ra cổng, hai cha con ôm nhau gục dưới sân”, Q.N, người chụp lại bức hình nam sinh khóc giữa sân trường kể lại.

    Mặc dù, quy định không đem điện thoại vào phòng thi đã được áp dụng từ nhiều năm nay và được phổ biến kỹ lưỡng tới các thí sinh nhưng vẫn có những trường hợp vi phạm đáng tiếc xảy ra.

    Không khỏi nuối tiếc cho công sức 12 năm đèn sách của các sỹ tử nhưng đó cũng là bài học đắt giá cho các thí sinh khác, cần phải ghi nhớ và cẩn thận hơn trước khi bước vào phòng thi. Và trong những trường hợp này, hội đồng coi thi cũng đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

    Con quên mang thẻ dự thi, cha vượt gần 50km về lấy

    Đó là trường hợp của cha con thí sinh Dương Hiền Phước (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Khoảng 8h40’, một phụ huynh “hớt ha hớt hải” chạy đến điểm thi trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhờ các bạn tình nguyện viên chuyển thẻ dự thi vào cho con. Nhưng vì đã quá giờ vào thi, xung quanh phòng thi bị xiết chặt nên thẻ dự thi đã không thể chuyển vào. Khuôn mặt mướt mải mồ hôi của vị phụ huynh lộ rõ vẻ buồn rầu, lo lắng.

    [​IMG]
    Người cha vượt 50km về lấy thẻ dự thi cho con

    Được biết, sáng 1/7, hai cha con Hiền Phước đi xe máy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng dự thi. 6h30’, hai cha con có mặt ở cổng trường, nhưng khi lục xem giấy tờ, Phước mới phát hiện mình quên thẻ dự thi. Vậy là người cha tất tưởi ngược quãng đường 50 km về nhà lấy thẻ dự thi cho con. Khi quay lại thì đã gần 9h, quá giờ vào thi gần 2 tiếng đồng hồ nên giấy tờ không được phép chuyển vào.

    Cũng may, hội đồng coi thi đã tạo điều kiện cho Phước được làm giấy cam đoan, dự thi như các thí sinh khác rồi kiểm tra sau.

    Trước ngày thi, các thí sinh đã có một buổi đến nhận phòng, nghe giám thị phổ biến quy chế thi và nhắc nhở giấy tờ cần đem theo. Nhưng vẫn có những trước hợp vi phạm, bỏ quên đáng tiếc xảy ra khiến sĩ tử gặp nhiều bất lợi, thậm chí bị đình chỉ, chấm dứt kỳ thi.

    Dù hết sức thông cảm cho các sĩ tử “vô tình” phạm lỗi nhưng trong trường hợp này, hội đồng coi thi chỉ có thể làm theo quy định.

    Những trường hợp đáng tiếc xảy ra trong ngày thi đầu tiên một lần nữa cảnh báo các sĩ tử cần hết sức cẩn thận trong vấn đề quy chế và giấy tờ dự thi.

    -----------
    Thật là đáng tiếc...đọc mà vừa thương vừa trách...
    Nhớ ngày trước mình đi thi tuân thủ quy định chuẩn luôn, ah mà hồi đó đã có điện thoại đâu :D. Nhưng nhớ mãi lần đi coi thi chính mình mắc phải vi phạm...vụ đó nhớ mãi ko quên :(
     
    BVTM EMCAS thích bài này.
  14. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    lỡ bị đình chỉ rồi thì năm sau thi vậy :D
    không có lửa sao có khói
    đâu có giám khảo nào bị hâm tự nhiên đình chỉ thi thí sinh
     
  15. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Uhm thì còn rất nhiều cánh cửa khác để lựa chọn mà. Dù gì thì tại thời điểm đó họ vẫn sock nên có chút thương cảm.
     
    BVTM EMCAS thích bài này.
  16. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    :D
     
  17. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Hehe thế là hết mùa thi rùi, thôi lại cho topic nó trôi đi vậy...chờ mùa thi năm sau hoặc lúc nào rảnh lại up tiếp những mẩu truyện hay :)
    Klq nhưng đã gần 8 năm kể từ lần đầu tiên và cũng gần 4 năm kể từ lần cuối cùng có mặt ở đây
    Hôm nay mới có dịp đi qua, nháy nhanh cái ảnh cũng lung linh phết @@
    (Có ai là sv của trường nhận ra ko nhỉ :D)
    [​IMG]
     
    BVTM EMCAS thích bài này.
  18. BVTM EMCAS

    BVTM EMCAS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    công vien ha ban:D
     
  19. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Khuôn viên trường bạn ạ :p
     

Chia sẻ trang này