Tớ đây,mua cái máy xay + nấu ra sữa luôn, chã cần lọc lọi lích kích nhưng chỉ sau vài lần tớ kinh hãi khi phải cọ rửa vệ sinh máy. Cho em máy lên đàng ngay và luôn cho 1 mẹ trên này...ặc ặc
sao bây giờ người ta lại có thể vô lương tâm như vậy , chỉ vì lợi nhuận mà họ làm hại sức khỏe và tính mạng của người khác .
Nc vụ này thì nói mãi rồi Giờ cứ tự làm tự trồng ms ổn cm ạ Chứ em thấy nhiều mẹ vẫn ko coi trọng lắm, ví như cái vụ mua cháo dinh dưỡng ấy, híc
Thảo nào về quê ăn đậu phụ vừa chua, vừa xác e toàn chê. Ăn đậu ngòai này béo, ngon. Mùa này nóng e hay mua về ăn cho mát, cũng dễ ăn. Đọc bài này xong ăn không ngon nữa luôn
Mấy hôm nay ăn chay, nhà Tham không ăn đậu nữa mà ăn tàu hũ ky....kg biết có an toàn kg....vì cũng từ đó mà ra.. Lần tới ăn chay chắc mua đậu phụng về khèo nước tương cho lành...
cang ngày con ng càng trở về với đời sống sản xuất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ r hehe ..mỗi nhà tự làm ra sdung ..haizz
Hix, sợ thật. Xã mình cũng thích ăn đậu sốt cà chua quá trời luôn. Nghe thấy bạn chia sẻ thật sự thấy sốc và sợ luôn Vẫn biết rằng ở ngoài người ta làm kiểu gì cũng cho thạch cao or gì gì đó đại loại, nghe thấy chất đó sợ hơn. hix, hix
Rất hay và bổ ích, cảm ơn mn nhiều nha, xã mình k phải treo miệng vì món đậu phụ sốt cà chua or đậu phụ nhồi thịt nữa rồi!