Chồng em thì bảo con nào cũng được chỉ 2 đứa là thôi, anh không quan tâm người khác nghĩ gì , quan trọng là hai vợ chồng thôi. Em nghe vậy cũng đỡ. Còn về phía mẹ em thì anh ý bảo tính mẹ vậy rồi không thay đổi được, khi nào mẹ nào thì cứ vâng dạ cho bà vui. Mẹ chồng em cái gì cũng tốt. Nhà chồng em có hai con trai nên khi em về làm dâu mẹ coi em như con gái út, chiều như chiều 2 cậu con trai. Bà nói vậy biết em buồn nên hôm sau lại nịnh. Em cũng chỉ giận một chút rồi thôi. Nên em cũng nịnh cho mẹ chồng em vui. Nhưng quan điểm của bà thì không thay đổi. Em chỉ mong trời thương đứa thứ hai là trai cho vui cửa vui nhà.
EM cảm nhận được rồi chị ạ. yêu lắm. Tối ngủ nhìn bụng mình cứ phập phồng, phập phồng thấy hạnh phúc ghê ý.
E cũng là bé đầu này mn, e thì k nhìn thấy bụng phập phồng mà chỉ cảm giác được lục bục trong bụng thôi, có lúc mạnh lúc nhẹ. nhà chồng e thì chả quan tâm đến e, e đi khám thai về còn k thèm hỏi xem cháu có khoẻ k, ăn uống cũng k kiêng khem cho đâu nên nhiều lúc nghĩ cũng tủi lắm, chồng e thấy e buồn nên cũng hay động viên, chiều và chịu khó giúp v làm việc nhà.
Em bắt đầu sang tuần 18 mà chưa thấy con máy cm ạ, bùn thế chứ. Rau bám mặt sau hẳn hoi, hay con gái hiền nên thế nhỉ cm, chỉ thấy đau nhói vùng bụng dưới thôi chắc k phải con máy
em cũng rau bám mặt trước hơn 18 tuần vẫn chưa thấy con máy các mẹ ạ. híc. mới siêu âm 2 tuần trước rồi giờ muốn đi nhưng sợ siêu âm nhiều ảnh hưởng đến con.
Mình nhập hội với. Mình đc 17 tuần theo chu kỳ kinh nhưng trộm vía theo chiều dài và kích thước thì đc gần 19 tuần rùi ạ.... Các mẹ đừng lo lắng, thông thường mẹ sẽ cảm nhận đc con máy từ lúc 20 tuần mà. Mình đứa thứ 2 nên chắc có kinh nghiệm hơn, thấy con cg máy từ tuần trước rồi. nếu là con đầu, cơ bụng mẹ còn rắn, các mẹ sẽ cảm nhận con máy muộn hơn, đừng lo lắng cứ chịu khó ăn uống nhé. Hic, tớ chả uống đc giọt sữa tươi cg như sữa bầu nào mà cứ lên cân vù vù...h đã tăng 6kg rùi, béo ú.
đọc thấy có nhiều mẹ thèm con Zai...mình thì thèm con gái nhỏ...rãi...mình 2 thằng cu đây. nhưng con nào cg đc các mẹ nhỉ. Có con gái cg tình cảm mà, mình cứ suy từ mình ra thôi, bảo con zai nuôi bố mẹ nhưng thật ra con gái mới quan tâm săn sóc đc ý cm nhỉ!
rau bám mắt sau hay mặt trước không có gì chỉ là vị trí bánh rau bám thôi rau bám thấp thì mới sợ nhé
Đợt 12 tuần e siêu âm 4D ở 125TT bsi có hẹn 18 tuần siêu âm lại để xem dị tật tim.đợt bé đầu em chỉ siêu âm mốc 12, 22, 32 tuần. Vậy mốc 18 có cần phải siêu âm 4D ko các mẹ nhỉ?em thì ko thích sa 4D nhiều vì sợ ảnh hưởng đến con mà sắp đến mốc 18 tuần rùi. Các mẹ cho em lời khuyên nha.
Mốc 18w là bác sỹ có thể quan sát rõ nhất các dị tật về tim của em bé. Tớ siêu âm nhà bác Cường cũng hẹn mốc 18w làm 4D bạn ạ.
mình siêu âm mốc 16w bác sĩ cũng hẹn tuần 20 đến 22 đến khám lại. cũng không thấy hẹn khám lại mốc 18w
Thông thường các bác sỹ hẹn chủ yếu là 3 mốc 12, 22 và 32. Nhưng riêng chỗ bác Cường mà chị theo thì có thêm mốc 18w để phát hiện dị tật tim bẩm sinh vì bác ý là chuyên về lĩnh vực này, có đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này nên chị vẫn theo hẹn của bác ý em ạ.
Hình như ngược lại ý mn. Con so thì sẽ cảm nhận sớm hơn, các mẹ sinh con thứ 2, thứ 3, do thành bụng dày mỡ hơn, nên cảm nhận con máy hay đạp muộn hơn. Nhà mình con đầu cảm nhận thai máy từ 12w, sau đó máy liên tục. Tập đầu người nhỏ nhắn, gọn gàng mà. Tập này tới 18w mới thấy máy mó 1 tẹo. Sáng nay thì bắt đầu thấy nấc rồi. Giống y đứa đầu, chỉ thích trò nấc.
Nhà mẹ nó ngược với nhà mình đấy, nhà mình 2 con gái. Con gái công nhận rất tình cảm. Thương và yêu mình vô cùng. Ngày nào 2 mc cũng ôm hôn nhau, nói yêu nhau suốt. Cứ nhìn thấy mẹ về là lao vào, ôm chầm lấy mẹ, kể đủ thứ chuyện với mẹ. Ngày xưa mình cũng thế, tới tận khi học lớp 4- lớp 5, mẹ về là chạy ra ôm và thơm mẹ. Giờ vẫn ở gần và cả 2 vch mình đều cố gắng đỡ đần bố mẹ. Nên tính ra con gái - con rể lại được việc hơn con trai - con dâu.
Đêm qua nằm ngủ nàng ý cứ bảo: mẹ ôm con đi, ôm chặt vào, xoa lưng nữa, ko thì con ko ngủ dc. Nghe thế thì mẹ lại nhão nhoét ra, lại ôm hôn thắm thiết mặc dù dạo này bụng bắt đầu to nên hạn chế ôm hôn nàng ý hihi.