Đúng ra e đc 9 tuần, mà siêu âm thai bị chậm với mốc trước 5 ngày. Mốc trước lại chậm với trước 2 ngày.. thành ra giờ vẫn là 8 tuần. Bs bảo k sao, nhiều khi sắp tới lại phát triển nhảy thêm ngày. Qua 12 tuần mới ổn định. Em bây giờ cực kì trông mong đến mốc 12t, làm các xn quan trọng. Chỉ cần con khỏe mạnh lành lặn thì có bị hành mấy, có mệt mấy e cũng chịu đc. Chúc mn cũng đc viên mãn nhé cùng đếm từng ngày thôi ^^
Em cũng đang canh khỉ vàng. Nói chung con cái là trời cho, mọi người cũng có người nói tuổi Thân vất vả. Em cũng xem trên mạng tuổi sinh con hợp với hai vợ chồng, thì tuổi Thân vừa hợp mệnh vừa hợp nhiều thứ ), nên quyết tâm canh. Em sn 89 chồng em 88. Các mẹ lên mạng mà xem tuổi thử, em thấy tuổi Thân có mấy tháng sinh đẹp đấy
Hi,mn hơn mình 1 tuần mà. Không khéo lại đẻ cùng ngày nhỉ hihi. Chưa bao giờ trông tết như năm nay. Mn dự sinh ngày nào. Em thai bị sụt 1 tuần nên bs dự sinh lại đến mùng 7 tết cơ.
Tuổi thân đẹp nhất là tháng 1,2,4,5 đấy. Mn nhanh chân đi, em đã chộp khỉ mùa xuân rùi ^^ coi cho vui chứ vk ck nhà e k mê tín, cũng k quan niệm trai gái gì cả. Chỉ cần có 2 con khỏe trước 30t, thế thôi
mình cũng bị chênh lẹch giữa 2 tuần khám nhưng 1 ngày thui, đang hồi hộ chờ mốc 12 tuần đây, nay mới đc 9 tuần 6 ngày
Mn lạc quan lên. Mình nghỉ k sao đâu, có từng nghe uống thuốc tránh thai mà dính bầu vẫn sinh bt. con có vd nặng là phải vì nhiều yếu tố tác động lắm, và tất cả cũng chỉ là xác suất họ tính toán. K ai khẳng định 100%.. mn cứ thăm khám đầy đủ, ăn uống dd, hạn chế các tác nhân gây hại, mỗi lần sa bs sẽ có kl con ntn. Tự tin lên, chúc mn mẹ khỏe con khỏe..
Em thì đang canh tháng 4. Nếu mà trượt thì sang tháng 5 cho an toàn. Mặc dù tháng 4, 5 hơi nóng. Hehe
Em chắc cũng 12 tuần mới có dự sinh chính xác. Giờ thì ngày nào cũng ok. Con khỏe là cần nhất ^^… nào có kq 12tuần nhớ khoe nhé mn.
Hic có mn như em sáng nào đánh răng cũng như đánh vật ko ạ. bt thì em cũng chẳng nôn ọe j đâu mà cứ đưa cái bàn chải đánh răng vào là... hic đến khổ.
3 tuần nữa đi khám mốc 12w, ôi sao mà lâu thế. mặc dù đây là bé thứ 2 nhưng cảm giác hồi hộp và phất phỏng từng ngày mong mẹ tròn con vuông, khỏe mạnh, bình an vẫn như lần đầu cm ag.
Hic, em cũng vậy, 3 tuần sao dài thế k biết.. chỉ cần con khỏe mạnh lành lặn đến 9 tháng 10 ngày. Này nào cũng cầu chúa ban phước..
Hi, mn giống y chang mình, cả ngày bị nhợn ợ hơi nhưng nhẹ thui, k ói. Mà cứ sáng đánh răng là y như rằng ruột gan muốn lòi ra hêt, sáng đói bụng nữa, bị kiểu này hoài chắc banh cái bao tử quá. Sáng nay mình còn nôn quá khạt ra tí đờm với nước bọt có màu hồng như bị xướt ở đâu tron cổ hay bao tử k chừng. Hic. Ck mình bảo thôi đừng đánh răng nữa, súc miệng bằng nước muối xem sao.. hết nghén rồi đánh răng lại. Mà k đánh răng khó chịu lắm. Tình hình này chắc k dám ăn đồ gì ngoài cơm và trái cây -> súc nước muối cho lành, sợ bao tử hay cổ họng ra máu thật thì khổ.