bác bi khâu mấy mũi thế ạ, kể vụ đi đẻ cho em hóng với, có vật vã như các mẹ vẫn kể ko ạ, mà anh ku có ngoan ko ạ
Thế thì mn sắp đc gặp con yêu rồi đấy,, tớ bị vỡ ối trước,, mãi mấy tiếng sau mới đau bụng,,, mn mở trước thế thisinh nhanh lắm
Tớ cũng chẳng biết là khâu mấy mũi nữa, cơ mà đúng là đau đẻ khủng khiếp thật, lúc đẻ mà ra đc đầu con là coi như hoàn thành nhiệm vụ,, hic tớ vật vã từ 3h sáng đến 12h trưa đấy, may hôm đấy mát trời, sinh xong đặ đc phòng dụch vụ ko thì ko biết khổ thế nào,,, giờ vẫn còn bị đau vết khâu và co tử cung
eo, bác đau từ 3h đêm đến 12h trưa cơ á, nhưng thôi đẻ thường là tốt nhắm rồi, anh cu ngoan là thích lắm rồi, có khi 2-3 hôm nữa cứ ăn uống tốt có khi bác còn quên hết cơn đau ấy . Mẹ em cũng kêu bảo đẻ khi nào con ra đc cái đầu là nhẹ người rồi, mọi việc sau cứ để người ta lo
mình SA ở trong viện để làm hss cũng thấy 2 tuần mà tăng đc 500gr thì đang thấy khó tin quá, mấy hôm nữa cũng đi SA lại ở ngoài xem thế nào
Mang hồ sơ sinh, bảo hiểm và cmt bản gốc + 2 bản sao (tốt nhất là photo cmt và bảo hiểm trên cùng 1 tờ giấy) Nộp cho công ty thì nộp sổ khám thai, giấy ra viện, giấy khai sinh bản sao hoặc giấy chứng sinh của con mn nhé
Hnay vẫn chưa thấy máu báo nàng ạ hic hic bsĩ bảo mai k mở nữa thì chỉ có mổ thui nàng ạ. Hic tớ đang mong quá đây, tại tớ có nhìu cơn co dọa sẩy mà e bé cứ nhất định k chịu ra.
cứ con ko quá to, thuận ngôi, sức khỏe mẹ và con đều bình thường thì chả có lý do gì mà phải mổ cả chị ạ. Nhà em hôm 35w4d đã 2,86kg rồi, chiều nay siêu âm 37w xem đc bao nhiêu đây
Nhà tớ có bà chị dâu trước cũng đo monitor có cơn co, bụng đau kinh khủng mà cổ tử cung chả mở tý nào luôn rồi phải sinh mổ
TE="Ha An 0210, post: 32982523, member: 614681"]Báo cáo cả nhà, mẹ con tớ đã gặp nhau hôm chủ nhật rồi nhé, mẹ tròn con vuông, bé trai 3,6kg, sinh thường, 39w.. chúc các mẹ cán đích thành công nhé[/QUOTE] Chúc mừng mn nhé, chúc bé ngoan, hay ăn chóng lớn nha hình như mn cùng ngày dự sinh vs mình mà giờ mình chẳng có hiện tượng gì mn à, mong gặp con yêu quá
Hihi. Nhà e tái xuất giang hồ đây. E bị vỡ ối lúc 2h kém sáng 1/7, mãi đến 4h35 chiều mí tòi ra đc e ku 3,3kg. Nhà mình có mấy mẹ nằm ổ rồi ạ? Mà tiện thể cho e hỏi tinh bột nghệ uống đc sau sinh bao lâu các mẹ nhỉ?
ôi chúc mừng bác nhé, chúc anh cu hay ăn chóng nhớn nhé thế là nhà bác mở hàng rồi ấy, có nhà bác, bác @Ha An 0210 bác @Thuy Lan ngoài ra chưa update đc ạ
Chúc mừng mn nhé, vui thế, mình cũng định sau khi sinh sẽ uống tinh bột nghệ mật ong xem có cải thiện đc làn da châu phi không
Tớ k đến nỗi bụng đau kinh khủng, thỉnh thoảng có cơn mới đau thôi. Đẻ thường đc thì tốt quá nếu k chắc đành phải mổ vậy... Hihi mong gặp con quá rùi các mẹ ạ.