chắc bạn này nhầm giữa khỉ và dê rùi, hahaa..mà đi tiềm phòng vào tuần thứ bao nhiêu các mẹ nhỉ. mình tuần thứ 13 đi siêu âm đo da gáy rùi.
cả nhà ơi, hqua em đi siêu âm mốc 11w, tv thai nhi thì ptrien bình thường nhưng em bị tụ dịch màng nuôi (1 ít), bác sỹ kê dùng thuốc nội tiết tiếp và khuyên nên nghỉ ngơi nhiều. e lo quá, có ai có kinh nghiệm việc này không tư vấn cho em với.
Cm ơi cho e hỏi chút, e trễ 1 tuần zui, thử 4 lần đều 2v, e mún tìm phòng khám để ktra xem có bầu chưa và ktra xem đã vào ổ chưa, e tìm hiểu mà vẫn chưa tìm đc phòng khám nào ak, e làm ở Hoàn Kiếm, nhà ở Long Biên cm ak, cm cho e tý kinh nghiệm với
Các mẹ ơi.. tư vấn hộ em. Em kinh cuối 3/5, theo kinh cuối thì 3/8 tròn 13 tuần 2 ngày. Trước kinh e đều 30 ngày ạ. Theo siêu âm thì hôm 13/7 là 9 tuần 3 ngày - tức 3/8 sẽ là 12 tuần 3 ngày (lúc đó theo kinh cuối thì 10 tuần 1 ngày) Bác sĩ hẹn e 3/8 ktra độ mờ da gáy, hôm đó là 12 tuần 3 ngày theo kinh cuối, 13 tuần 2 ngày. Em đang phân vân có nên đi theo lịch không hay đi sớm hơn 1 tuần ạ. Em sợ là đến đó thai theo siêu âm nhảy kịp kinh cuối thì 13 tuần 2 ngày có chính xác được không, vì nghe nói đo lúc 12 tuần là chính xác nhất. Trong khi đó bs này ở SG xuống 1 tuần chỉ làm 1 ngày duy nhất(27/7 hoặc 3/8), các ngày trong tuần là bs của tỉnh. Các mẹ khuyên e nên đi mốc nào ạ? 27/7 hay 3/8
Hê, e viết nhầm. Ý em là Thân với Mùi ý. Mà nói vậy, chứ con cái là trời ban cho, k lẽ m được quyền chọn ngày sinh tháng đẻ cho con ah e dự sinh 12.2, nếu con đầu sinh sớm hơn có khi lại đúng giao thừa
Theo mình biết là siêu âm độ mờ da gáy là từ 11.5 tuần đến 13.5 tuần là đều có kết quả chính xác bạn ạ.
Mình lại k biết trên khu vực đó, bạn search trên diễn đàn webtretho, lamchame chắc kiểu gì cũng ra danh sách các phòng khám/siêu âm thai nổi tiếng khu vực Hoàn Kiếm đấy
Hihi e cảm ơn cm ak, e đi khám hum t3 tuần trước zui ak, bé nhà e mới đc 5 tuần tuổi thui . mà e bjo bắt đầu khó chịu quá, ko mún ăn j cả cm ak, mà ăn 1 tý vào là lại đầy bụng, thật nan giải
Chắc là bắt đầu nghén rồi đấy bạn ạ, xác định tâm lý nghén từ tuần 5,6 đến tuần 11 để chuẩn bị trước nhé ^^
em thì bị nghén từ tuần thứ 7 trở đi, mệt mỏi kinh khủng và không muốn ăn uống gì. H đang bước sang tuần thứ 9 thấy đỡ mệt hơn nhưng vẫn có cảm giác chán ăn. Không bị nôn nhưng mà thực sự không muốn nuốt luôn ạ, hic ngày trước nhìn cua ghẹ đồ hải sản thích lắm mà giờ không ham hố gì cả. Cũng may em vẫn uống sữa tươi đều.
Mình thì bắt đc ngựa vàng rồi, giờ lại đang chuẩn bị 1 em khỉ con nữa đây. Cũng may là mình ko bị nghén nên đỡ mệt. Cứ nghĩ tới lúc đc ôm ấp hít hà bé con thơm mùi sữa là có động lực ngay cm nhỉ!
hí hí, đọc comment cua rbanj @t_hu_ong thấy buồn cười quá nè, mẹ nó hơi bị vui tính đấy ^^ con Dê với Con Mùi con nào chả như nhau, híis