Mùa hè này ăn chè đỗ đen thì thật ngon và mát lành phải không các mẹ? Ấy thế nhưng vừa hôm qua em đang thưởng thức cốc chè ngon tuyệt thì lỡ tay làm đổ nguyên cốc chè vào cái áo trắng đang mặc. Là cái áo được tặng và cũng mới diện được có 2 lần nên em xót lắm, vội cho vào thau ngâm xà phòng giặt, rồi lấy kem đánh răng chà lấy chà để (theo lời mách của cô em gái), vậy mà vết ố do đỗ đen chỉ mờ đi và không tài nào bay khỏi chiếc áo trắng yêu quý. Chè đỗ đen thật lợi hại, các mẹ cũng cảnh giác khi cho bé ăn đừng để dây lên áo nha. Em post lên đây hỏi các mẹ xem có mẹo nào để chà sạch vết ố do chè đỗ đen lên áo quần thì mách em với?? Chúc các mẹ một ngày làm việc đầy hứng khởi nha
nếu đổ vào và đi giặt ngay thì sẽ sạch nhưng nếu ăn ở ngoài hàng đi về đến nhà thì nó lại khô mất rùi
mình cho vào ngâm xà phòng ngay sau đó 5 phút, nhưng vẫn ko thể chải sạch, vẫn còn màu nâu mà tiếc cái áo quá các mẹ ah
kinh nghiệm của mình là bạn có thể dùng thuốc đánh răng hoặc vỏ trứng đập nát cọ rửa rồi dùng nước rửa sạch lại là được.