mn thử dùng các sản phẩm mọc tóc và dưỡng tóc xem sao, bên mình có đấy, link chữ ký ý. Cái khoản mỹ phẩm này là mình có mua 1 vài sản phẩm dùng ( thỉnh thoảng có chú ở Nga về nên nhờ mua hộ, có bệnh bái tứ phương mà, sau đó thấy sản phẩm dùng ok, giá cũng vừa túi nên bảo chú xách cho ít về bán). Lần đầu là đc ông chú tặng cho 1 hộp vì sinh xong, tóc em rung quá nửa, sau thì phải bỏ xiền ra mua, hii, cuối cùng tóc em cũng ok rồi. xem link mỹ phẩm của mình nhé, có serum mọc tóc đó. Chúc bạn có nhiều niềm vui ngày cuối tuần.
Nếu bạn đi khám và không phải do nấm tóc thì chắc chắn là do thể chất rồi bạn à. Vì tóc là phần thừa ra của máu nên ngoài việc phải ăn uống cung cấp đầy đủ dĩnh dưỡng và các loại ngũ cốc bạn nên kết hợp sử dụng Tinh dầu Hương Nhu theo phương pháp sau đây để hạn chế tóc rụng, kích thích mọc tóc: Gội đầu qua với nước ấm, trộn vài giọt Tinh dầu Hương Nhu với 1 thìa café Dầu Dừa, dùng 10 đầu ngón tay chấm vào hỗn hợp dầu bôi vào chân tóc, matxa khoảng 10 phút rồi ủ thêm 20 phút, sau đó gội lại đầu với dầu gội bình thường. Sau khoảng vài tuần sẽ cảm nhận được hiệu quả của phương pháp này. Ngày trước mình cũng bị rụng tóc nhiều lắm, sinh xong mỗi lần vuốt tay là nắm được cả cụm tóc dầy, đỉnh đầu hói ra, sau đó mình ăn uống đầy đủ thì tóc mọc ra nhưng vẫn rụng, mới dùng Tinh dầu Hương Nhu được mấy lần gội đã thấy khác hẳn rồi. Bạn có thể tự làm dầu dừa, còn Tinh dầu Hương Nhu nguyên chất 100% từ thiên nhiên thì mua ở địa chỉ https://www.facebook.com/pages/Ha-Chau-Shop/923800987650828?ref=hl hoặc https://www.facebook.com/pages/Việt-Quốc-Hương/783038005118356?fref=ts. Chúc bạn sớm lấy lại mái tóc đẹp.
Dùng Tinh dầu đi bạn ơi, an toàn và hiệu quả. Trải tóc mà rụng nhiều thì vẫn đỡ hơn là ko trải mà nó cứ rụng khắp nơi ấy.
chị em vì mái tóc mà khổ nhỉ, hihi Em thấy ai chăm sóc tóc bình thường mà tóc vẫn mỏng, vẫn yếu thì em nghĩ là do di truyền... cái này cũng khó, chăm sóc xong mà ngừng chăm thì nó lại mỏng, lại yếu thôi. Mà không lẽ mình cứ chăm thế cả đời? Đơn giản thì cứ tìm kiểu tóc nào phú hợp... và châp nhận thui Toc em thì đơn giản, k uốn nhuộm, k dập ép, gội thì trước kia 1 tuần 2 lần- ngứa điên đảo ) giờ thì 1 tuần 3,4 lần @@ Toc thẳng, bóng, mượt đẹp... gội đầu thì nhớ làm ướt tóc 1p trước khi thoa dầu gội, xả tóc kĩ sau khi gội
Tinh dầu Bưởi cũng được đó mẹ nó à, mình thì chưa sử dụng nhưng mình dùng Tinh dầu Hương Nhu để chữa rụng tóc thì rất ok, hơn nữa còn sạch gầu, matxa đầu thấy mát, nhẹ đầu vì Hương Nhu còn giảm căng thẳng thần kinh nữa, dùng Hương Nhu kết hợp với dầu dừa thì ko cần phải dùng dầu xả, tiết kiệm được khoản đó mà dưỡng tóc bằng tự nhiên cho an toàn. Nhất là mẹ nào hay uốn, nhuộm để làm đẹp thì phải dùng loại này để dưỡng thường xuyên. Mình dùng Tinh dầu ở đây https://www.facebook.com/profile.php?id=100009156803650
Mình bày các mẹ như e đã dùng rất nhiều từ uống theo đơn bs. Dùng cả thái dương gội mà không hết rụng. Mình nghe người ta truyền lấy cây hoa cứt lợn gội đầu là hết sau vài lần gội . E đun lên gội xả nước cuối .
Dùng dầu bơ nguyên chất Blue Miracle, đảm bảo hiệu quả 100%. https://www.facebook.com/tinhdaubobluemiracle/?pnref=lhc
E không dùng tinh dầu gì cả. Mà cứ lấy về đun nên vừa hết gầu, hết cả rụng tóc mà mùi lại thơm thơm nữa .... mê lắm
Em cũng bị rũng nhiều c này.có những hôm ngủ dậy mà gối rụng đầy tóc, gội đầu ra một đống mà tóc e thì mỏng, tơ mà sợi tóc còn mảnh nữa.Nhưng e thấy tóc rụng nhiều thứ 1 là đến mùa rụng, thứ 2 nguy hiểm nhất là e thấy hay suy nghĩ nhiều.Suy nghĩ hay stress thì tóc rụng kinh khủng luôn.Có đợt e stress mà ko thể nào mọc cả tóc con đc.Nên c có stress hay suy nghĩ gì nhiều thì nên đi tập yoga cho tinh thần thoải mái c ạ.Cơ thể lưu thông máu tốt thì tóc mới khỏe đc.Với đợt đấy e còn dùng thêm dầu gội đầu của Nga nữa.Tóc con mọc lại tua tủa luôn.Nhưng cơ bản là tinh thần phải thoải mái c ạ
Tóc yếu và dễ rụng, chị thử dùng thử ganiashi của Nhật xem sao, hơi lâu chút nhưng được cái sản phẩm sản xuất tại Nhật, từ tảo bẹ và đậu nành lên men, thấy sản phẩm có bán khá lâu rồi trên Amazone Nhật và rakuten, cũng khá nhiều comment tốt https://www.facebook.com/VitaminsJapan.shop/posts/1852399308342801