Dựa vào bất cứ cái gì cũng ko chuẩn đâu các mẹ ạ. Siêu âm là chuẩn nhất mà có 1 vài trường hợp vẫn còn nhầm được nữa là. Em hơn 3 tháng, ko thích chua, chẳng thích ngọt, chả nôn ọe gì, ko ham hố chồng, cũng chưa tăng cân luôn. Nói chung chưa thấy có gì thay đổi ngoài cái bụng hơi lùm lùm tí tẹo, bs bảo con zai
Siêu âm mà còn nhầm toe toét ra mn ạ, nên chả dựa vào mấy cái này đc đâu ạ Em nghén chả thèm gì, ra cu cậu luôn
chúc mừng mn nhé. E đi siêu âm Bs Vỹ kêu con gái rồi. Rõ là chả mơ mộng gì vì e ngủ ko mơ bao giờ. Cũng ko nghén thèm thuồng gì hết chứ ạ.
Em chả nghén mà cũng chả thèm ăn cái gì, tận gần đến ngày sinh đi siêu âm vẫn là con gái nhưng đẻ ra lại là con zai
giờ máy móc hiện đại sao lại nhầm như thế được mn nhỉ. mà mn siêu âm lần nào cũng là gái hay là lúc gái, lúc trai?
Tuần 12 thì vẫn nhầm mà mn, e đợi siêu âm bs Vỹ mà cũng có bạn tuần 12 phán boy xong 16 lại bảo là girl, chốt hạ sang tuần 22 thì chuẩn girl.
Em đi siêu âm phải đến 4,5 chỗ liền ấy ạ, chỗ nào cũng khẳng định là con gái mc ạ. Chưa kể có mỗi bà bán trà đá ở gần chỗ tòa nhà 29T2 nhìn bụng e là bảo con trai thôi còn ai gặp em cũng bảo bụng con gái hết ý
hi mình toàn thích ăn cái gì mặn mặn thôi,nên đi làm chỉ thích cái gì mặn mặn tý dễ ăn..chứ ngọt k thích lắm,ai cũng bảo con trai..mình k tin lắm,vậy mà 18t siêu âm bs bảo con trai ..hi k tin lun..vì bé đầu là gái rồi ....hiiii