Anh à, anh đang ở đâu đừng để em đi tìm quá lâu em sẽ thấy mệt đấy ạ, hà nội rộng lắm, lạc nhau là mất nên anh ở đâu hay bước ra đi. em tìm hoài mà vẫn chưa thấy bóng anh đâu, em đâu phải cô gái quá yếu đuối cũng đâu phải cô gái kém cỏi lắm mà sao tìm mãi không thây anh đâu cả THƯ GỬI CHỒNG TƯƠNG LAI!!! Rốt cuộc là anh đang trốn ở đâu? Về mau đi cho mùa đông bớt lạnh Em nói nhẹ thì anh nên tuân lệnh Khi nổi giận không ai cản được đâu Trước sau gì ta cũng ở bên nhau Anh thôi đi trò trốn tìm, cút bắt Kẻo em thấy anh chàng nào vừa mắt Em yêu rồi anh đừng hối hận nghen Í... Câu nói này sao em thấy quen quen Dường như anh đã nói với em từ muôn vàn kiếp trước Từng hẹn hứa ngày sau ta chung bước Không để em phải héo hắt đợi chờ! Em hỏi lại, anh đã trốn đủ chưa? Chưa đủ thì đừng ra, em bực mình rồi đấy Từ bây giờ em quyết tâm ở vậy Cho anh cô độc giữa muôn nẻo chông chênh.. Nói vậy thôi, không thay đổi được đâu, mọi sắp đặt đều là do định mệnh Anh trốn làm gì, rồi bắt em kiếm tìm giữa mệt nhoài hoang hoải Giữa cuộc sống bon chen, giữa guồng quay mê mải Khi cuối cùng ta vẫn là một nửa của đời nhau?! Anh thích trốn à? Sẽ không lâu nữa đâu... P/s: Các mẹ mà thấy anh chồng tương lai của em ở đâu thì chỉ chỗ về đây giúp em nhé, tình hình là em tìm 25 năm nay mà vẫn chưa tìm được đúng chồng của mình các mẹ ạ
like ngay!. cơ mà ck e chắc phải cỡ thánh tìm @@. Up chúc ck e sớm tìm dc địa chỉ nhà mà còn mò về :d