e cũng nghĩ thế, e cứ suy từ e ra thui, trước bme e chả cho e làm gì cả, e làm gì cũng bảo để bme làm cho, giờ đi lấy ck thì chả bít làm gì cả
cũng do bme của con nữa mn ạ, có bme lại k mún cho con làm vì sợ k làm đc, nhưng mà e nghĩ nên cho con làm việc, tuổi nhỏ làm việc nhỏ
bé nhà em năm nay lên lớp 2 em chưa cho đi học thêm gì cả cho bé về quê chơi một thời gian cho mát mẻ rồi mới lên đi học thêm hoặc học thêm năng khiếu
Năm nay con nhà mình đã lên lớp 2 nên mình cho con đi học thêm nhiều môn: Vẽ, đàn, múa, mong ước của con còn học thêm cờ vua Năm trước con chuẩn bị vào lớp 1 như con nhà mẹ nó mình cho đi học duy nhất 1 môn là Chữ, nên cho con đi tiếp xúc với chữ và làm quen với bút cho quen tay sau này vào lớp con đỡ bỡ ngỡ và đỡ vất vả cho cả bố mẹ và cô giáo. Trộm vía con nhà mình lúc đi học lớp 1 là đọc thông viết thạo rồi. Còn lại thời gian của con là cho con chơi vì vào lớp 1 là cả 9 tháng con phải học vất vả.
M cũng chỉ muốn cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa thôi mà tìm mỏi mắt chả thấy mấy. B có thông tin về các hoạt động ngoại khóa nào thì nhắn m với nhé để m nc cho con tham gia. Cảm ơn b nhiều!
công nhận trẻ con bây giờ khổ thiệt! học hết lớp này đến lớp khác, chả còn thời gian để chơi. Có khi cũng chả có chỗ để chơi nữa ấy chứ! haizzzzz
Hè bố mẹ nên cho các con tham gia 1 khóa trại hè bán trú, con vừa được gặp gỡ kết bạn, vừa được vui chơi thỏa thích, lại được rèn luyện thêm 1 số kỹ năng, đi đây đi đó mở rộng kiến thức. Trại hè mà, học mà chơi, con thấy vui và thích thú chứ không hề cảm thấy giống đi học đâu ạ. Trại hè ở trung tâm mình là 10 ngày bán trú, trong đó 1 ngày đi cắm trại qua đêm, dành cho các con từ 8 đến 15 tuổi (các con được chia nhóm riêng phù hợp với độ tuổi ạ). Tiếc là trại hè trung tâm mình có 2 đợt thì đợt 1 kết thúc rồi, đợt 2 cũng đang diễn ra rồi, các mẹ tham khảo thử 1 số hình ảnh đây ạ: Các bạn đi nhặt rác tại hồ Hoàn Kiếm bằng túi giấy tự làm (để bảo vệ môi trường) trong Ngày Môi Trường Các bạn ấy chia nhóm thuyết trình về chủ đề bảo vệ môi trường đây ạ (đây là bài của các bạn tiểu học) Ngày thể thao, các bạn ấy thỏa sức vui chơi, vận động nhé. Yên tâm là hôm trước đã được học qua các kỹ năng Sơ cấp cứu rùi. ^^ Các bạn tiểu học thì đi thăm trung tâm khoa học Risupia của Panasonic (làm thí nghiệm cầu vồng, khám phá ứng dụng 3D vào đời sống...). Các bạn THCS đi thăm cty kiểm toán Deloitte và tìm hiểu về môi trường và điều kiện làm việc tại các công ty đa quốc gia Các bạn ấy còn được đi thăm Sứ Quán Mỹ để tìm hiểu về văn hóa Mỹ và môi trường học tập của các bạn học sinh Mỹ Đi cắm trại thì vui khỏi phải nói ạ Các bạn ấy đi thăm và thực hành làm bánh dẻo chay tại nhà máy bánh kẹo Bảo Minh đây ạ Còn được học nấu ăn tại khách sạn Sheraton nữa chứ, không ngờ mấy bạn ấy làm cũng khéo và trình bày đẹp lắm nha. Cứ tắm tắc khen ngon khi được thưởng thức món ăn mình tự làm ra nữa ^^
Cả 3 đứa nhà mình (đứa lớn năm 4 đại học đến đứa nhỏ năm nay vào lớp 1), mình đều không cho học thêm hè môn gì cả. Có điều bọn nhỏ muốn hoặc thấy cần học thêm môn gì thì mình cân nhắc, tìm hiểu và cho con học thôi.
Theo em thì với các bé, đến hè nên cho các bé có thời gian về quê thăm họ hàng, vừa là giúp mở rộng môi trường cho bé, giúp bé có cái nhìn rộng hơn về mọi thứ xung quanh, thích nghi với nhiều môi trường, vừa giúp bé học được những điều mà nếu trẻ chỉ ở thành phố sẽ không thể học được. Ngoài ra, chị có thể cho bé tham dự các trại hè hoặc các lớp năng khiếu, giúp phát triển các năng khiếu khác của bé, vừa giúp bé tìm được các niềm vui thú mới ngoài chiếc smartphone (cái này em thấy nhiều phụ huynh hay quăng cho bé cái smartphone hay là cái máy tính bảng để cho bé ngồi chơi một mình ), đồng thời giúp rèn luyện thêm EQ cho bé