Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà ơi, bà cứ đánh tiếng trước với ông bà là trẻ con đứa 1 tuổi hay 3 tuổi đi lớp thì đều phải mất 1 thời gian thích nghi cho ông bà đỡ lèo nhèo. Tôi cái đợt đưa con đi lớp cũgn bị ông bà phản đối đấy chứ, cơ mà kệ chứ, con mình cơ mà, cho đi lớp có trật tự và kỷ luật hơn. Bà cố lên nhé!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) đang thấm thỏm nghe ngóng xem thời tiết ntn...........uhm...hm......
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Trời mưa bong bóng phập phồng, con đi mẫu giáo mẹ chơi với ai.............
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) thông báo với cả nhà là kiểu gì tôi cũng góp khoai, nhưng mưa thì tôi xin rút vì mời ốm dậy lại đang đau bụng nhé, khổ thân tôi cứ đợt nào hội mình off vui là lại đau bụng ( từ đợt bà Nghé chủ xị )
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà ơi, sao lai mở quặc cái câu này nhỉ? Tôi ko thể hiểu nồi vì vụ này bà Còi mới chủ xị chứ. Đúng là... bà cố uống thuốc cho khỏi nhé. Chứ bà ko đi là tôi lằng nhằng lắm thứ lắm đấy ....
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà Chinh ơi, bà cố lên nhé cứ lên đây mà xả... giờ thì bà quyết cho con đi lớp đi. Ko lằng nhằng nữa và bảo là trẻ con đi lớp sẽ phải làm quen môi trường mới 1 tháng mới quen. Kệ và kệ... bà đừng nghĩ nhiều làm gì
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) nghe chuyện bà Chinh chán chết lên được, chả nói nữa..................................
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Mai off ông và vợ có tham gia ko? Dạo này toàn vào nhà đá vài câu vớ vỉn rồi ra :evil: Ý của bà Gấu là từ hồi bà đứng ra tổ chức off thì bà Gấu toàn bị lỡ thôi. Hiểu chưa? Hii, bà đừng có bi quan. Con người ai chả hay kêu ca. Lúc chán thì mới kêu chứ lúc vui vẻ có đứa nào kêu đâu. Thành ra làm mấy bà chưa có gđ cứ nhìn đời bằng con mắt tiêu cực. Hiii, lấy chồng là chấp nhận được cái lọ mất cái chai. Cái này trước tôi cũng nói nhiều rồi mà. Quan trọng là cái chai hay cái lọ lớn hơn thui
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hic bà ơi hơi hiểu 1 tí thôi vẫn ngu mừ.......... Còn chuyện cái chai với cái lọ thì cái nào to thì to cái nào bé thì bé, bỏ qua được thì okie bà nhỉ. Cho Chip đi lớp ko thay đổi ko bàn nữa,bà tìm đi rồi đầu tháng 9 này cho đi luôn khỏi lằng nhằng. Con mình mình cũng sót chứ đi lớp cũng lo chứ... nhưng thôi.... cố lên... chi .....a......... chinh
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hee, thì T2 tuần sau cho đi học rùi mà bà. Nhắm mắt đưa chân đây. Mà bao sao ới trên Y!M chả thấy thưa gì là sao???
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Chào cả nhà, mấy hôm không vào thấy các bà 88 ác liệt quá. Thằng cu nhà tôi hôm vừa rồi đang đi học thì cô giáo gọi điện cho mẹ đến đón vì bị sốt. Tôi đoán là sốt dịch vì không thấy bị ho hắng gì cả. Chán thế đấy, con ốm là mệt nhất, khổ thân cu cậu cô vừa cho vào đội văn nghệ để đi hát chuẩn bị khai giảng thì bị ốm, về nhà cứ kể hôm nay cô cho con đi hát với các bạn để biểu diễn, rồi mẹ cho con đi học đi, nghỉ mất mấy hôm rồi mà.
Ðề: Re: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) tối cơm nước xong xem tivi, chẳng nhớ hẹn hò mày. 9h cho con ăn thì mới nhớ ra, nhg con rửa ráy cho con xong, bố ru ngủ thì mẹ mới tắm gội. dạo này tao thiếu ngủ trầm trọng, mệt mỏi quá. Cuối cùng ông bà chấp nhận cho cháu đi học là mình bước đc 1 bước rồi bà ạh. còn thì tính tiếp, mong Chip đi học ngoan, chóng làm quen lớp để mẹ đỡ vất vả nhé. mai off nhà bà chắc chỉ có tôi đi thôi. tôi cũng bận mấy việc rồi mới qua nên cho con đi học, ko giúp bà làm gì đc thì tôi xung phong rửa bát nhé. bà cho địa chỉ/ vẽ đường đi chứ nhỉ? @ bà nghé: chẳng hiểu sao quote bài của bà ko đc. tôi đc cái chẳng thấy mất ngủ bjo nhg muôn đời đi ngủ muộn. cái này bị ảnh hưởng của chồng đấy, từ ngày cưới về hiếm khi nào tôi ngủ trc 12h. lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ
Ðề: Re: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Ku nhà bà bnhiu tháng rùi. Nghe bà nói tôi lại lo quá. Hic... Hic, đấy là ông bà buộc phải chấp nhận thôi chứ ko đồng ý đâu bà ạ. h ngồi phục kích xem con tôi đi lớp mà có sao thì tôi toi luôn. Kee
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) cầu mong ngày mai mưa thuận gió hòa để con còn đi ăn ở nhà bà còi @ bà Chinh: tôi hiểu chuyện lọ chai rồi, nhưng nghe bà kể nhiều khi cũng thấy đi lấy chồng lúc nào cũng phải diễn vai nhẹ nhàng khuyên giải chán chết, tôi chẳng biết nhẹ nhàng gì đâu!
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) @all: sorry cả nhà, tôi ngược dòng mà giờ mạng lỗi thế nào, ko thể gộp bài đc, đảnh phải solo...... vì điều kiện khách quan sáng nay mưa gió, 2 mẹ con đèo nhau đưa con đi học, con gái ngồi im trong áo mưa ngoan ơi là ngoan làm mẹ lại càng thấy thương con. hôm trời mưa cũng như hôm sốt cao, mẹ ko nghỉ làm đc nên vẫn phải cho đi học...........
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Thì tôi cũng thế mà. chẳng khéo léo cũng chẳng nhẹ nhàng. Nhg thôi mình cứ sống đúng con người thật của mình. Ko làm gì trái lương tâm là được. Ko được thì cứ "đội mũ PHỚT uống sinh tố BƠ" mà sống. Keeee, quan trọng chồng con mình thoai....
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Nhà tôi đc cái may, tôi vừa đề cập đến chuyện cho con đi học là ông bà ủng hộ ngay, đỡ phải trách nhiệm cho ăn uống mà
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Nghe giọng bà này tôi lại thấy cảnh hồi nghé nhà tôi đi gửi, sáng trời mưa tầm tã tôi tha con vào cái xe rồi đi gửi mà có 13-14th thôi chứ, xót con đau hết cả ruột. Rồi quyết định nhờ bác trông, con ngủ thẳng cánh 9h sáng mới dậy ko phải mưa gió gì nữa cả. Thương con quá, bao giờ đời có cái 4 bánh khỏi mưa gió nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) bài thơ đôi dép, các bà đã đọc đúng ko? Hnay mưa rơi đọc lại thấy hay quá post lại nhe Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng biến thành thơ Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia Và 1 câu nữa là : Giầy dép còn có số nữa là con người.