Muốn đi Sơn Đoong bắt buộc phải mua tour của 1 công ty độc quyền khai thác. Nhà có điều kiện còn phải xếp hàng hàng năm nữa là... Đi mấy hang khác gần SĐ (và cũng rất rất đẹp) như Hang Én, cũng phải qua công ty kia luôn.
Muốn đi Sơn Doong cần thể lực dồi dào vì phải vượt khá nhiều địa hình dạng núi, Có khi còn gặp các tình huống ngoài dự kiến như rắn cắn..
Hang này mình biết từ đợt xem cuộc đua kỳ thú. Với 1 người sẵn máu phượt như mình thì xem là thấy mê luôn, muốn đi lắm, chỉ là chưa giải quyết được vấn đề "đầu tiên"
Theo như mình tìm hiểu thì muốn vào đăng ký tour phải đợi một thời gian khá lâu, bạn mà đăng ký bây giờ chắc phải 2018 mới có thể đi được. Mà chỉ có một công ty bao tour vào đây thôi mà công ty của Việt Nam cậu nhé, hơn nữa trước khi thám hiểm mình phải trải qua một khóa huận luyện chừng cỡ 3,4 tháng luyện tập nữa. Mình có quen với mấy người bạn đang ở Mỹ cũng muốn đi một chuyến cả nhóm mà tính xong đang đợi dài cổ xem thế nào đây
Hự bây giờ đăng kí mà 2018 mới được đi thì đến lúc đó chồng con vào rồi còn đâu cơ hội mà phượt nữa chứ.
Có công ty độc quyền khai thác rồi nên là các bạn phải đợi. Đến cty du lịch như bên mình đang ký cũng khó ý.hihi
Trời, cả thế giờ điều biết mà bạn không biết, một hang động lớn nhất thế giờ mà lại nằm ở việt nam, quá tự hào vậy mà không biết.
Bạn ấy không xem tivi, không đọc báo nên có lẽ không biết. Haizz em nói thật chứ trước đây e cũng làm bên du lịch mà đến khi e nghe cái truyền hình mỹ nó cập nhật mới biết đến cái hang này mà.
Bác ơi! Tích cóp tiền đi. Em cũng thấy đắt, nhưng mà ham hố quá. E là đứa nghiền du lịch, trước e cũng làm cty du lịch bởi cái sở thích mê du lịch. Giờ hoàn cảnh nên ko làm nữa. nhưng vẫn mê lắm. Đang tích cóp tiền đi đây
Em thì được cái sức khỏe cũng ok. (Trộm vía ạ :3). Chứ em cũng hay phượt lắm. Trước còn sinh viên thì máu lắm, giờ đi làm ít thời gian nhưng mà vẫn còn muốn đi. Giờ chưa lấy chông ko tranh thủ em thấy phí lắm.