chồng đưa cho chị mỗi tháng có 5-6tr vậy có nghĩa mỗi tháng chị cũng kiếm được bằng số đó mới duy trì được cs gia đình. chứ đâu ở nhà ăn bám đâu. lại vất vả chăm hai con. ko để ra được sao ck ko nghĩ lương của mình 8tr thì đâu có cao.
Bạn chuẩn bị khoảng CV thật tốt, và lên mạng tìm việc, rồi nộp online, mình nghĩ sẽ có đơn vị gọi bạn đến phỏng vấn, còn thành công hay không là do bạn.
Chị làm ngành gì nhỉ? Em nghĩ tìm việc cũng ko khó đến vậy đâu. Chị cứ làm CV và gửi đến các công ty tuyển dụng những vị trí mà chị có thể đáp ứng được. Chắc chắn sẽ có người gọi chị đi phỏng vấn thôi mà. Thời gian đầu lương có thể chưa cao, công việc còn chưa quen nhưng rồi sẽ ổn cả thôi
Mình cũng nghĩ vậy, mình cũng nhiều tuổi như chủ top vậy đấy, nhưng mình ko bi quan thế đâu, mặc dù công việc cũng ko ổn định, cũng 2 nhóc và chẳng có gì hì, nhưng xin đâu cũng được việc, chỉ là mức lương ko được như mình mong muốn thôi.
em cũng gần giống chị, thu nhập thấp chưa có con nhỏ đỡ hơn chị một chút, ngày đi làm 2 tiếng còn lại ở nhà chờ cơm chồng , hix
Cố gắng lên chị ơi, cố gắng đi kiếm tiền, mẹ chồng và chồng chị thế là ko được rồi, cv có lúc này lúc nọ, như bản thân em 3 năm sinh 2 đứa cv không như cũ, chồng cũng một mình đi làm. Nhưng tơời gian đó em cũng bán hàng và làm thêm. Bố mẹ ck cũng thở dài có vẻ xót con, em nói thẳng luôn với bố mẹ ck chồng con đi làm lấy tiền trả nợ, con ở nhà ôm con nhỏ và bầu bí con vẫn lo đủ cho 2 mẹ con con, đôi khi ck con hết tiền con còn phải đưa. Thế là ko ai dám nói em cái gì, ck mà tỏ thái độ á em cho đi luôn, chẳng động viên em thì thôi. Vì ở nhà bức bách lắm, cv có lúc nọ lúc kia, chị cứ kiên trì đi khắc thành công. Chúc chị may mắn.
31 tuổi thì chưa già đâu mn ơi, mn cứ tích cực nộp đơn nhiều vào chứ mình anh đi làm lương không cao, mọi người nói vào cũng áp lực. Cố gắng thôi mn, mình chưa xin đc việc nên phải nhún nhường vì các con thôi. Cố lên mn
mn vào vietnamwork nộp hồ sơ nhiều vào. Mỗi ngày nộp 10-20 hồ sơ. Chắc chắn mn sẽ được gọi đi phỏng vấn. Nộp nhiều hồ sơ bởi vì: Mình phải có quảng cáo thì người ta mới biết đến mình (mn cứ nhớ câu này nhé).
Mình cũng có thời kì như bạn, mất 1,5 năm ở nhà bạn ạ, vì mình đi học thêm lại mang bầu mà lại đi xa nên nghỉ, mình biết là mẹ ck mình với ck mình ko thích như thế nhưng ko ai tỏ thái độ gì với mình cả, ck mình rất tốt hay động viên vợ nên mình lại càng thấy áy náy như kiểu ăn bám rồi ngửa tay xin tiền hàng tháng ấy, cảm giác rất khó chịu bạn ạ, vì thế nên khuyên bạn hãy đi xin vc dù công việc có thế nào, lương thấp 1 tí cũng còn hơn ở nhà ( câu này mình nghe đc từ mẹ ck mình nc với bác hàng xóm khi thấy con bác ấy sang than thở là con dâu k chịu đi làm) mang tiếng lắm bạn ạ. Cty mình lại sắp chuyển đi xa mình cũng tính nghỉ ở nhà tìm vc khác nhưng nghĩ lại thôi bao h tìm dc vc khác thì chuyển chứ ở nhà nhìn mặt me ck suốt ngày là mình thở k được rồi mà mẹ ck mình cũng chả thic thế. Mà cũng chán lắm, đi ra ngoài lv gặp người này ng kia cuộc sống dễ chịu hơn nhiều Chỉ bản thân mình mới làm cho mình happy dc bạn ạ, cố lên nhé
Cạnh nhà mình toàn bạn bè nó chửa đẻ ở nhà nghỉ ngơi, đẻ con xong ở nhà chăm con đến tận 1,2 tuổi. Mình lại nức nở buồn vì đi làm sát ngày đẻ, xong cái mất việc, con 2,3 tháng là xin đi làm chỗ khác luôn. Hồi đấy buồn lắm, giờ nhiều khi nói chuyện vẫn trách chồng. Nhưng mẹ đẻ mình bảo tự đi làm thì tiền tiêu thoai mái ko phải ngửa tay xin. Mình hơi buồn vì con nhỏ hơi còi nhưng trộm vía bé cũng nhanh nhẹn. Giờ bé gần 3 tuổi rồi, mình đi làm lương hơn 15 triệu, ăn chơi tơi bời, mua sắm bét nhè, cho con đi khu vui chơi tuần mấy lần ko phải lấy tiền chồng luôn, cuối tháng vẫn còn dư để tiết kiệm. Nếu chồng tốt bụng ở nhà ko sao, chồng khó tính thì mẹ nó cố gắng kiếm việc. Nếu có trình độ thì xin ko khó lắm đâu, ko việc này thì việc kia, công việc văn phòng nhiều mà. Chúc mẹ nó sớm tìm được công việc tốt
Mẹ nó còn đuwọc ck đưa tiền ,mình vừa thất nghiệp vừa nuôi hai con nhỏ mà hàng tháng có được đưa cho đồng nào đâu.Hỏi đến thì ck bảo có chân có tay có học thì tự đi mà kiếm tiền mà ăn.Nghi mà cay lắm,tối đến vân phải hầu cơm nước cho ck ăn đấy.Ko hiểu và miếng cơm vào mồm có thấy nhục ko?Đúng là đàn ông ra đường cho gái tiền thì nhanh về nhà tính toán với vợ con từng đồng
Ôi thái độ của chồng bạn với mẹ chồng ghét nhỉ. Ngày xưa làm công ty ngon ko thấy nói gì bây giờ mình gặp khó khăn quay sang chê bai dè bỉu, ko động viên thì thôi. Mà bạn cũng phải kiếm tiền phụ vào lo cho gd chứ có phải ăn bám đâu. Nghe cái câu mẹ ck bạn nói sao mà ghét thế k biết. Cố lên bạn à, đời nhiều khúc lắm, cứ cố gắng trời k phụ công mình...
vấn đề của bạn là lạc quan bạn đang tự ti nên đâm ra ai làm gì,ai nói gì xung quanh bạn cũng thấy mình đang bị soi mói,vô tình thực ra bạn đã tạo áp lực rất lớn cho bản thân bạn.Bạn mới 31 t ko già còn rất trẻ bạn có kĩ năng,chuyên môn mình tin bạn sẽ kiếm được một cv tốt ,gắng lên bạn