Hi các mẹ, e và nhóm bạn thân định tự tổ chức đi sầm sơn chơi, sáng t7 đi và chieeuf chủ nhật về, e ở hà nội nhé, theo các mẹ thì đi như vậy có gấp gáp quá không, và có chơi đc nhìu k ạ, e chưa đi ss bjo, k bít cuối tuần ng ta có chặt chém kinh k nữa
Đi Sầm sơn thời gian vậy cũng ko gấp lắm đâu. Bên mình cũng vậy, dạo này nạn chặt chém cũng giảm rồi mẹ nó ạ
đâu phải đĩa thịt gà ạ, cả 1 con gà chứ hê hê! đi Sầm Sơn thì kiểu hai người vào uống 2 quả dừa hỏi giá bao nhiêu chủ quán sẽ trả lời là 80k/1 quả . nếu 1 người mặc cả là 40k / quả được thì uống nó vẫn ok, nhưng khi tính tiền thì là 120k và sẽ đc giải thích là chỉ 1 quả tính 40k thôi còn quả kia vẫn 80k. hehe
để tránh bị chặt chém và hưởng giá tốt thì m.n nên book phòng, đặt đồ ăn trước, tiết kiệm thì ở các nhà nghỉ, tránh cuối tuần ra vì giá cuối tuần thì thôi rồi...đi đoàn hay đi nhóm bây h ai chả thế
Thời tiết nóng oi thế này. Chiều về quê ra bờ ao kiếm chỗ mát ngồi câu cá, đêm trăng xuống ngồi bờ ao uống nước vối đá cắn hướng dương. keke. Không gian thoáng đãng hương đồng gió nội. Có ai thích ko nào
Em cũng chuẩn bị đi Sầm Sơm đây. vào đấy mà cứ nơm nớp lo bị chém, có ông anh người TH còn bảo t là người TH còn bị chém đấy chú cứ cẩn thận. chả biết bjo VN mới không còn nạn chặt chém này
Đi du lịch tốt nhất là phải cẩn thận, đất chật người đông, hàng hóa thì bị chặt chém. Mang được cái gì từ nhà đi thì mang, vừa sạch vừa đảm bảo, lại tránh được nạn chặt chém
e cũng tonaf mag hoa qả vs mì ly và bánh ngọt ở nhà đi đấy chứ, cũng ăn cả hải sải nhưng cứ mang để đề phòng ăn uống k hợp thì úp mì
sao đi SS mà lại đi 2 ngày thì hơi mệt, kinh nghiệm của m là họ có hỏi đến hôm nào, về hôm nào thì k nói )