Tình hình là cháu e bị u xương ở đầu gối. Đã đi khám,xét nghiệm đủ kiểu.người ta hẹn t5 hội chẩn và t7 thì mổ.vậy mà hôm qua chờ kết quả hội chẩn thì ngta lại hẹn tận t4 mới mổ. Mà mẹ con nhà đấy tận lào cai đi đi về về mệt dã man ấy ah.viwaf mất tiền,mất công và time. Thứ 3 này ku đấy sẽ vào viện nằm để t4 mổ. Nhg em sợ k.có ng quen biết thì lại phải chờ hay khó khăn thì chết.cháu lại cũng sắp đi học rồi. Ah cháu nằm ở tầng 1 khu B3 khoa phẫu thuật chỉnh hình ah. Nên mẹ nào có người quen hay làm ở việt đức thì giúp đỡ cháu đc ko ah. Em xin cám ơn trước ah.
E thì có bà chị chơi thân làm ở việt đức. Mn gọi cho bà ấy nhờ luôn nhé. Bà ấy tốt và nhiệt tình lắm. Nói trước là làm free lấy phúc thôi mn đừng lăn tăn gì về chị ấy nhé. Cư gọi và bảo là e quen Trà nó vừa gọi cho chị rồi đấy.sdt của chị ấy e sẽ inbox mn
Mẹ nó ơi T4 là nhanh rồi mà vì thực sự Việt Đức rất đông , mổ cũng còn bố trí phòng còn ưu tiên trường hợp cấp cứu nữa.