hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, ngồi xuống hít thở sâu và thư giãn cái đã, rồi đâu cũng sẽ có đó,
Cố lên mn, h cũng ko biết an ủi mn sao, chỉ động viên dc thế này, nhưng m nghĩ mn sẽ tìm lại đc cv mới nhanh thôi
Khi cánh cửa đóng lại bạn tự tìm cách mở nó ra biết là khó nhưng cũng phải cố thì sẽ có thành công thôi mà . Cố lên bạn nhé .
Nghĩ tích cự đi mn. Trong cái rủi có cái may mà. Nếu khóc được thì cứ khóc cho thoải mái rồi lấy động lực để cố gắng.
Mình đã trải qua còn lúc khó khăn hơn ấy. Hãy cố gắng lên mẹ nó nhé. Rồi mọi chuyện sẽ tốt. Mình nghĩ tốt là sẽ tốt. Cố gắng lên nào. Yeah.
m.n cố gắng bình tĩnh lại và tìm cơ hội để khác cho mình vậy. Tuy trước mắt sai lầm ấy lấy mất đi của m.n công việc hiện tại. Tuy nhiên tới đây nó sẽ là bài học sống cho công việc sắp tới của m.n, để giúp m.n công tác và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. cố lên m.n ơi
Mình nghĩ cái gì mở đầu cũng phải có một cái kết cho nó. Chắc bạn vẫn còn trẻ, chuyện nghề nghiệp mình không ổn định, nay bỏ việc này mai làm việc khác cũng không còn quá xa lạ. Biết rằng gia đình mình vẫn đang phụ thuộc vào nó, nhưng âu nó cũng là cái số rồi; có tránh cũng không được đâu mẹ nó ạ. Ngày xưa mình cũng từng đi làm và bị đuổi việc dăm ba bận, nhiều khi còn chẳng có gì ăn, có bao nhiêu tiền dồn hết vào cho mấy đứa nhỏ. Nhưng tự nhủ cái gì cũng qua thôi, hơn nữa điều quan trọng là mẹ nó học được điều gì sau những sai lầm mắc phải trong cuộc đời. Bố mình hay nói với mình rằng: "Đọc một cuốn sách mà hiểu kĩ càng nó còn tốt hơn là đọc 10 cuốn sách mà trong đầu không ngộ ra điều gì." Nên em nghĩ mẹ nó nên bình tâm lại một chút, tìm kiếm những cơ hội trên mạng, những trang web việc làm hay từ các mối quan hệ. Mình bây giờ có thể khởi đầu lại chậm rãi một chút, nhưng tuyệt nhiên nếu mẹ nó mà cố gắng thì không bao giờ cuộc sống này lại phụ với mình đâu. Mình rất ít khi lên các diễn đàn trao đổi tuy nhiên đây là ít suy nghĩ mình thu nhận được sau dăm ba lần gặp phải những chuyện như thế này. Chúc mẹ nó vượt qua chuyện buồn này, và đừng để nó làm ảnh hưởng xấu đến những gì bạn đang làm nhé !
Cố gắng nên bạn, đằng nào thì sự việc cũng đã xảy ra, đúng như bạn nói: "khi 1 cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra..." Hãy nghĩ là đây chỉ là 1 dấu ấn, có thể là 1 bước ngoặt của cuộc đời để mình có thể có những bước tiến xa hơn. Cá nhân tôi, sau 1 thời gian cống hiến tôi nhận thấy 1 điều là nếu cứ như vậy thì suốt dời sẽ phải sống trong cảnh làm thuê và luôn trong trạng thái lo lắng về tương lai. Tôi đã vứt bỏ quá khứ (khá hoành tráng) để làm lại từ đầu, nếu bạn muốn cuộc sống thay đổi, có thu nhập, có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình, tôi sẽ chia sẻ.
Cám ơn các mẹ, em đã nộp hs vào 1 số chỗ, cũng tại e đặt hy vọng vào công việc cũ nhiều quá, hôm nay em thấy đỡ đỡ r, 2 cu con em vẫn gửi lớp, lao ra đường để tìm kiếm tương lai thôi. Cám ơn các mẹ rất nhiều
E bầu đơn thân và bị cho thôi việc lúc bầu đc 4tháng. Giờ còn k xin đc việc do bầu to ngta k muốn nhận nữa. Em cũng đang rất khó khăn. K biết bây giờ c đã tìm đc việc gì chưa ạ.
cố lên mn ơi ! sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi ! mn có cơ hội tìm việc khác tốt hơn, lương cao hơn thì sao !
em cũng hiểu cảm giác của chị, đợt chồng em cũng làm 1 chỗ lương khá cao, đùng cái nhắn tin về bảo: anh vừa bị nghỉ việc rồi, em nhìn xong mà cũng hoang mang bởi vì tìm được cv đó cũng mất khá lâu. giờ thì ổn hết rồi hehe, chúc chị sớm vượt qua
Có những lúc thấy cs thật nặng nề, khóc không giải quyết dc vấn đề nhưng nó sẽ giúp mn cảm thấy nhẹ nhàng hơn! mn hãy cứ khóc đi, cho thoải mái! Rồi sẽ có hướng giải quyết thôi! Chúc mn may mắn!