sinh viên thì mình hay đi gia sư, còn khi có con rồi thì về nhà ko làm đc gì, chỉ tranh thủ on nhai giờ hc để bán hàng thôi
đúng là kiếm nhiều tiền rất rất khó nhưng mỗi tháng kiếm thêm 1 xíu thì không hề khó, cũng đủ tiền chi tiêu sinh hoạt
Đọc đâu đó cần có nhiều nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống ổn định thế nhưng nghe vẻ khó khăn các mẹ nhỉ
e thích cái đầu tiên cơ mà không biết có duyên kinh doanh ko nữa, trước bán quần bò mà mãi mới hết chán bỏ luôn
mình đã từng bán hàng online và làm quà tặng. nhưng cái chính là tìm dc mặt hàng phù hợp các mẹ ạ. nhiều lúc bí bách trong chi tiêu mà chỉ muốn nghỉ làm, tự buôn bán mà lại k đủ gan.
Mình tham gia dự án Kình Doanh Thông Minh tại nhà, mỗi ngày làm khoảng 2 đến 3 giờ chủ yếu trên skype và cũng thất rất thú vị