cái này hot nha, em thấy nước dừa có vẻ khả thi, còn trứng thì không nhé, vì mình biết 1 mẹ ăn hiều trứng lắm nhưng bé trai vẫn đen ah
Lại chuyện trắng với đen. Lúc đẻ xong mệt quá, em cố ngoi lên dòm 1 cái, ko fai là xem bé giống bố hay mẹ, mà mục đích của em là xem bé...đen hay trắng. =)) Ơn giờ, là bé rất trắng, trắng từ khi mới sinh ra. Vì thế, nên mọi ng mới xui đặt tên là Tuyết ạ. (Nhiều ng cứ bảo đẻ ra đen hay đỏ j đấy sau này trắng, còn trắng thì sau này đen, em để ý mấy đứa chả đúng gì cả). Giờ con em 4 tuổi vẫn rất là trắng. Có nhiều người mới gặp còn bảo là chồng em phải xem lại, vì sao 2vc đen mà con lại trắng. Có bà ở quê ra chơi thì bảo ko phải cháu nhà ông bà, vì nó có nước da chẳng giống người nào trong nhà. =))Tự hào dc mỗi cái này, chứ bé chẳng cao lớn, nặng cân gì cả. Hồi có bầu mình cũng rất chịu khó uống nước dừa các mẹ ạ. Cũng k biết có fai vì lý do này mà em bé trắng ko. Hy vọng sau này con vẫn trắng như thế.
Các mẹ cũng phải chú ý 1 điều nữa là nước dừa còn làm cho nước ối nhiều lên đấy, chị gái mình uống vào nhiều quá nên bị vỡ ối trước khi có dấu hiệu chuyển dạ do nước ối quá nhiều luôn
chẳng bit nữa, ck e da ko trắng, e thì hơi hơi, lúc bầu ăn trứng gà cũng nhiều, nc dừa uống khoảng 2 tháng. con sinh ra trắng như trứng gà, ai cũng trêu như cục bột, tvia
uống sữa nhiều con cũng trắng đúng k ạ? nước dừa e thấy bảo chỉ uống 3 tháng cuối mà. chồng e da ngăm nên e lo quá trẻ con trắng trẻo nhìn mới yêu
sau này trẻ con toàn trai xinh gái đẹp hết thôi, mình cũng học hỏi kinh nghiệm của các mẹ trước để sau này con mình cũng thế
Mình có nghe nói là ăn trứng gà với uống nước dừa nhưng hình như không được uống nước dừa nhiều vì sẽ gây nhiều nước ối thì phải bạn a.
Người xưa vẫn có câu giàu tại phận trắng tại da nên mình nghĩ con trắng là do bố mẹ trắng thôi chứ chẳng có cách nào đâu.
mình thấy các cụ xưa bảo mẹ bầu uống nhiều nước dừa và ăn trúng gà con sẽ trắng và thông minh. mình áp dụng như vậy nên 2 bé nhà mình trắng lắm