Trước đây em đang quen 1 anh 3 năm đại học, ra trường anh ý đc bảo lãnh đi mỹ, 2 gd đã gặp gõ hứa hẹn. Anh ý đi đc 5 tháng vẫn gọi điện thoại hằng ngày, chờ ngày về đám cưới thôi ạ. Mọi thứ như chuyện đã rồi, e cũng tưởng an phận với tất cả, bỗng e say nắng e gặp tiếng sét của đời e, 1 anh phục vụ quán bar, đi chơi rồi mê mẩn vẻ hấp dẫn của anh ý, biết anh nghèo, ít học vẫn mê. Rồi vô tình gặp lại, rồi liên lạc rủ đi ăn... chỉ sau 1 tuần e như biết rõ tất tần tật con người đó, đơn giản, tốt tính, bạn bè quý mến, chu đáo ân cần lại chiều ý e quá.. khác với any cũ thì khó tính, làm biếng, cộc tính, ghen tuông.. không hiểu sao chưa biết gì về a này e quay phắt chia tay any cũ luôn, e rạo rực với 1 ty mới mãnh liệt chưa bao giờ có. Mọi thứ đều tuyệt vời trừ 1 điều nhà anh này ở nhà mướn, k có của cải gì, cha chết, mẹ hiền lành.. em nhanh chóng tìm hiểu kĩ và hướng cho anh đi học nghề tóc. Giờ đây là ck e rồi, 3 năm rồi các mẹ ạ, anh đã là thợ tóc giỏi, có tiệm, thu nhập khá, yêu vợ lắm.. vẫn chưa đủ tiền để có nhà nhưng vẫn tin sẽ mua được thôi! 3 năm chung sống, gần có 1đứa con. Vk ck chưa bao giờ cự lộn hay giận nhau quá 6 tiếng. Vui và hp lắm. Dù kinh tế thấp, đủ sống thôi, nhà cửa chưa có nhưng chưa bao giờ hối hận. Nếu đc chọn lại e vẫn chọn lão ý. Người hiểu e và làm tất cả vì em. Đến nỗi chỉ cần nghĩ 1 ngày mất anh là nước mắt ực trào rồi, em sẽ chết mất nếu k có anh ý... ty vẫn vẹn nguyên như ngày đầu
Chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nhé!!! Tớ cho rằng bản chất của tình cảm nó vốn rất mong manh...
Lấy vợ lấy chồng là do duyên số rồi... Chứ nếu mà biết trước được thì còn có mẹ nào lên đây để kêu đau khổ nữa...
Vâng, cảm ơn chị ạ. Em nghĩ là tình cảm và cả cuộc sống cũng rất mong manh chị ạ. Cũng chưa biết được điều gì xảy ra trong tương lai nhưng em cũng tạm hài lòng vs cuộc sống và người ck hiện tại ạ. Em cũng chúc chị gia đình luôn hạnh phúc chị nhé.
OK, cảm ơn bạn. Hiểu rằng mọi thứ mong manh và dễ vỡ để biết giữ gìn yêu thương tôn trọng những gì mình đang có
ùi căm thù cơ ak, nhưng cũng đúng á, nhiều khi ức chỉ muốn cầm con dao chọc cho mấy phát hoặc nhảy vào tẩn cho thỏa cái cơn của m thôi :d
mặc dù lắm lúc vc mâu thuẫn kinh khủng, nhưng tớ nghĩ vẫn sẽ chọn ox, vì lúc đó hcawngr ai yêu mình nhiều như ox cả. h cũng thế.