Tình hình là công chúa nhà mình năm nay vào lớp 1. Quả thực chọn trường rồi chọn lớp làm bố mẹ phải nghĩ đến mấy tháng liền. Rồi qua sự tham khảo của thế hệ đi trước . Chốt lại là cho con học trường làng theo đúng hộ khẩu ạ, nhưng chạy chọt xin xỏ cho vào lớp chọn. Vậy là xong 1 vấn đề trường lớp. Hành trang cho con thì không biết thế nào cho đủ, cũng mạn phép chia sẻ chút với các mum có cùng con sinh năm 2009. Con nhà mình giờ tự mở truyện tranh đọc vanh vách rồi, bí quyết là mình cho con học bảng chữ cái tiếng việt song song với lúc cô tiếng anh dậy bảng chữ cái tiếng anh lúc con 4 tuổi ( kinh nghiệm này sẽ ap dụng cho cu thứ 2 giờ mới 2y )
Công chúa nhà mình năm nay vào lớp 1 đây, bây giờ mới đang tập đánh vần ghép vần chữ đọc còn chậm và lắp bắp lắm. Hôm nay vừa đi nộp hồ sơ cho con xong, mong đợi cả tháng nay suốt ruột quá hôm nay nộp hồ sơ xong nhẹ cả người.
Bé nhà mình cũng sinh năm 2009 năm nay vào lớp 1 ạ! Bé cũng biết đọc rồi ạ! mình hướng dẫn bé học bảng chữ cái và ghép vần cơ bản sau đó bé ham thích, tự mày mò và biết đọc luôn!
Nhóc nhà mình năm nay cũng vào lớp 1 đây. Đang muốn xin cho con học trái tuyến mà thấy khó quá. Chắc lại về trường làng học thôi. Nhóc nhà tớ cũng hòm hòm về chữ và toán. Tớ ko lo lắm. Mỗi tội con biết viết sớm quá nên khá cẩu thả
Bé nhà mình cũng thuộc mặt chữa cái rất nhanh, tuy nhiên bé ghép vần, ghép chữ nhiều lúc vẫn chưa chuẩn, còn 2 năm nữa mới vào lớp 1 hy vọng là lúc đấy sẽ thạo để bố mẹ đỡ lo
chưa đến giai đoạn này, nên lót dép hóng tin các mẹ nó hihi ^_^ không biết có trường nào cho bé lớp 1 ở quận 3 nhỉ?
giống mình thế, nộp xong nhẹ cả người. lịch của tổ mình nộp buổi chiều, sáng phải đến nghe ngóng tình hình để chuẩn bị không ngờ là buổi sáng đầu tiên nên vắng thế là nộp đc cho con luôn. Phù!!!!
giống con mình thế học tiếng anh sớm nên biết chữ sớm và viết thì xấu như gà bới kiểu tiếng anh luôn, lại đc cái số viết của ucmas nữa chỉ cần nhanh k cần đẹp -> con viết cả chữ và số đều cực xấu (