Chào bạn, con bạn có dấu hiệu tự kỷ thì sẽ dễ dàng điều trị hơn, bạn nên chơi đùa với con nhiều hơn, cho con tiếp xúc với các bạn cùng tuổi để con tự nhiên, hòa đồng với môi trường bên ngoài bạn nhé.
Theo em thì nếu như vậy thì mẹ nên cố gắng tự nhủ kiên nhẫn hơn với bé, chơi đùa với bé và cho bé ra ngoài chơi nhiều hơn, gặp càng nhiều bạn càng tốt, như vậy sẽ giúp bé hòa đồng và tự nhiên với môi trường xung quanh, tránh để cho bé ngồi nhà một mình hay ngồi im một góc quá lâu Cố lên chị!
Mn lua chon cho be 1 trung tam day tre tu ki de be duoc hoc hoi va hoa dong voi mn hon. Mn dung buon qua nhe
Nguyên nhân bệnh tự kỷ ngay cả trên thế giới người ta cũng chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Bản thân bạn quan sát thấy con mình thế nào? Bệnh tự kỷ tức là không có những giao tiếp với xung quanh, không có phản ứng ngay với những yêu cầu từ bố mẹ hay ông bà, cô giáo. Nếu con bạn có những biểu hiện không hòa nhập thì chỉ có người mẹ mới giúp được con mình mà thôi. Bạn đừng có đưa con đến những trung tâm vội bởi khi đến đó có khi con bị nhẹ lại thành nặng hơn. Hãy cho con hòa nhập với các bạn cùng lứa tuổi, cho con giao tiếp thật nhiều môi trường quanh mình, hãy để con tự làm những gì mà ở tuổi con phải làm được, ko làm giúp con bất cứ việc gì... và quan trọng nhất là phải kiên trì, hướng dẫn từng tí một cho con bạn ạ!
Cái này thì phải cải thiện dần dần thôi mn ạ. Mn chịu khó chơi vs con, tâm sự nói chuyện với con nhiều hơn. Thường xuyueen cho con đi chơi và tiếp xúc vs bạn bè cùng trang lứa. Bệnh này không thể nóng vội được nên mn kiên trì nhé. Chúc mn sớm thành công
Bạn ơi cho mình hỏi, dấu hiệu của bé nhà bạn ntn? Bé nhà mình cũng nhút nhát và đi học cũng ít chơi vs các bạn. Ở nhà, mấy chị chồng cũng cứ bảo là tự kỷ, làm em bực mình lắm. (Nguyên nhân là do nhiều lúc bé mải chơi, hỏi bé ko trả lời. Hoặc ra chỗ đông ng, bé k chơi vs các bạn). Nhưng em search trên google thì ko thấy giống. Bé chỉ có cái là nhút nhát khi ra chỗ đông người, cũng ít chơi vs các bạn, nhưng bé vẫn tiếp thu nhanh nhẹn và thông minh, nếu quen rồi thì vẫn chơi bt.
thế này thì mn chỉ nhút nhát thui, bạn nên cho con tiếp xúc thường xuyên thì con sẽ mạnh dạn hơn ý, và ko lo cho con bị tự kỷ nhé mn
Cho mình chia sẻ nỗi khổ tâm của bạn. Mình có quen chị có con trai bị tự kỉ. Chị ý phát hiện ra lúc cháu khoảng 18 tháng. Chị yí làm y tá nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm, do đó, chị cho con đi khám và học 1 tuần 3 buổi dạy cho trẻ em tự kỉ. Đến lúc học tiểu học, thuê hẳn 1 giáo viên cùng con đến trường, cùng ngồi học luôn. Giáo viên đó khuyến khích cháu giao tiếp các bạn và bảo ban cháu học ngoài giáo viên chính ở lớp. Nói chung tốn kém lắm ạ. Được đầu tư kĩ mình gặp cháu cũng thấy có tiến bộhòa nhập mọi người. Vì tương lai cháu sau này, bạn cố gắng nhé.
Con e k bị tự kỷ nhưng từng có triệu chứng rối loạn( tiền thân của tự kỷ) từ sớm, nhà e cũng phát hiện ra sớm nên cách thức của nhà e là, cho bé đi trẻ, thời gian đi trẻ tăng dần, ban đầu 2 tiếng 1 ngày, rồi 4 tiếng....k được vất hẳn đi ngay cì bs nói như thế nó dễ bị sang chấn tâm lý, mẹ nghỉ việc lun, ở nhà chơi với con khi con k ơr lơps, chơi thì thật lòng nản lắm, tự biên tự diễn lấy, con có thể nói hoàn toàn chả có tý chú ya nào tới mh dù mẹ mang tranh ảnh các loại ra kể, vẫn phải kiên trì típ tục, chiều e cho bé ra sân chơi nhưng đương nhiên là kè kè bên cạnh vì bé k dám chơi 1 mh
Cho ve que mli truong o que rong rai, dong tre nho, se giup be giao tiep nhieu hon, chu o Ha Noi dog duc, chat choi den nguoi lon con tu ki nua ay chu, con cua em hsg xom nha mik cug co dsu hieu tu ki, nhung khi cho ve ee thi hoa dog hon day mn aj.mn thu cac puong pap choi voi con,or ve we, nhung ve we pai luu y voi og ba la cho chau di choi nhi nhe. Thu cac bp roi moi cho chau di hoc ban aj. Chuc be mk
Chẳng ai trêu cháu như thế. Đấy là bên nhà ck mọi ng hay nói thế, rồi nhiều lúc lại bảo "mày fai quan tâm tới nó nhiều vào, chứ tao thấy nó ít nói lắm, ko khéo tự kỷ đấy". Cháu vừa bước chân xuống cửa đã bị quát "Chào chưa, mồm mày đâu". Mình biết tính con nhút nhát (y hệt mẹ ấy) nên bảo bà với bác đừng có quát cháu nó sợ, đã sợ là nó sẽ ko nói. Về nhà ngoại cũng thế (thi thoảng mới về quê dc 1,2ng nên con ko quen lắm), nó k chơi vs các anh chị lại bảo nó tự kỷ. Tức mình, bà mày tuôn cho 1 tràng: "Suốt ngày tự kỷ, tự kỷ, vả vào mồm cho bây giờ". Mọi người hãi mình luôn =)) Thực ra ko phải là mình ngoan cố, hay bênh con, mng cứ hay nói thì mình cũng đã đọc thông tin rất nhiều, nhưng thấy con mình có dấu hiệu giống như thế. Ở lớp, cô cũng khen bé rất thông minh, ở nhà cũng vậy. Bé vẫn nói nhiều, vẫn chơi bình thường. Nhưng đến chỗ lạ, hoặc mọi người quát to là bé sẽ sợ, cậy răng hỏi ko nói. Cái này nó giống mẹ nó hồi bé nên mình hiểu.
Bạn đưa bé đến bệnh viện châm cứu TW ấy.ở đó có khoa tự kỉ.vừa đc châm cứu dùng thuốc và đc học với thsi ngôn ngữ tâm li luôn. bệnh này điều trị càng sớm càng tốt để lâu não phát triển rồi rất khó để thay đổi hành vi
Không hiểu sao, bữa này bệnh tự kỷ rất nhiều cháu bị. Cháu mình mới sinh cũng rất chậm biết, may là lớn lên không sao. Cháu còn nhỏ mẹ nên đi tư vấn bác sĩ để chữa cho cháu, các mẹ nên cho cháu đi gửi trẻ để có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài và các bạn cùng lứa tuổi để cháu có cơ hội trao đổi, nói chuyện với các bạn.