Bữa cơm mùa thi là ước mơ và nỗ lực lớn lao của mẹ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi zorpa1004, 7/7/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. kimnguyen291

    kimnguyen291 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/5/2015
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là không ai thương mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ, mẹ là quê hương của con. Nơi nào có ba mẹ, có tình thương tràn đầy thì đó là nhà của mình!!!
     
    Đang tải...


  2. UHY

    UHY Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Bữa cơm chứa đựng thật nhiều tình cảm. Đó là động lực giúp con cố gắng vượt qua kì thi, giúp con có nghị lực vững bước trên đường đời, dù có khó khăn mấy cũng sẽ cố gắng vượt qua :) Nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá!
     
  3. UHY

    UHY Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Hồi xưa lúc mới lên thành phố đi học, tối nào cũng gọi về cho mẹ, hễ có khó khăn hay niềm vui gì cũng kể cho mẹ nghe. Giờ có gia đình rồi, phải lo đủ thứ hết nên ko có thời gian gọi, mấy ngày mới điện 1 lần, nhiều khi cả tuần chưa gọi. Có khi ông bà nhớ cháu quá đành tự gọi lên. Nghĩ lại thấy có lỗi quá nhưng biết sao giờ, giờ ko có cả thời gian chăm sóc bản thân nữa mà :(
     
  4. ngoc.shiry85

    ngoc.shiry85 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Tối qua mình mới xem clip, cảm động đến nổi không ngủ được luôn vì quá nhớ gia đình. Từ hồi lên Sài Gòn học đại học xong rồi đi làm, 1 năm về thăm nhà được 1, 2 lần. Còn gọi dt hỏi thăm thì chừng 1 lần/tháng. Nhiều lúc bố mẹ nhớ con gái quá nên phải tự gọi lên hỏi thăm. Những lúc đó thấy mình có lỗi quá. Xem xong nhớ gia đình, nhớ món mẹ nấu, chợt thèm về bên mẹ quá!
     
    ngocanh0708 thích bài này.
  5. ngoc.shiry85

    ngoc.shiry85 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các chị đúng là có tâm hồn ăn uống, giống mình :D Với mỗi người chúng ta, chỉ có cơm gia đình là ngon nhất đúng không ? :D
     
  6. ngocanh0708

    ngocanh0708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    uhm ở với ba mẹ ngay Sài Gòn từ nhỏ đến lớn là sướng quá rồi còn gì, không phải trải qua cảnh xa nhà. Hồi trước lúc mới lên SG, ngày nào mình cũng khóc vì nhớ mẹ hết, thấy mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm.
     
  7. Hybo87

    Hybo87 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2015
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    hihi đồng ý hai tay hai chân luôn, dù có đi đâu làm gì rồi vẫn phải về với gia đình để tìm kiếm sự sẻ chia, ấm áp. Hi vọng con chúng ta sau khi lớn lên vẫn sẽ biết quý tình cảm gia đình như chúng ta bây giờ ;)
     
  8. ngocanh0708

    ngocanh0708 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc bận rộn làm chúng ta quên đi cái quan trọng nhất, cứ lo chạy theo những điều phù phiếm để rồi khi đã mệt mỏi mới quay về. Ba mẹ vẫn ở đó, chờ chúng ta trở về. Nhưng ba mẹ không thể sống mãi với chúng ta, hãy cố gắng quay về trước khi quá muộn nhé!
     
  9. lephandoquyen

    lephandoquyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ bao giờ cũng nhận phần thiệt nhất về mình các nàng nhỉ, giờ có con rồi mới biết, mình cũng thế, có gì ngon nhất, tốt nhất đều dành cho con, mẹ khổ bao nhiêu cũng chịu đựng được, mong rằng mai mốt các con có thể thương mẹ như chúng ta thương mẹ mình. Clip cảm động và ý nghĩa quá, cám ơn Nam Ngư đã nhắc nhở cho chúng ta nhừng tình cảm ấm áp về mẹ
     
  10. lephandoquyen

    lephandoquyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm qua mình cũng mới gọi điện về cho mẹ, mẹ bảo con gái đi lấy chồng rồi không về thăm mẹ được nhiều nữa, ba mẹ ở nhà cũng cô đơn, nghe đt mà cứ muốn quăng hết tất cả để bay về nhà mẹ nó ạ :((
     
  11. lephandoquyen

    lephandoquyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Con bé con em chồng mình lấy người nước ngoài ở Anh, lần nào về cũng ôm 1 đống, hoặc lần nào bà nội sang thăm cũng bắt mẹ mang 1 đống nước mắm, nước tương đủ thứ qua cho con. Được cái nó siêng nấu ẩm thực quê hương cho chồng con bên đó ăn lắm, nên cháu gái mình bên đó nó cũng theo mẹ nó. Đi nhà hàng mà nó đòi " fish cause" - nước mắm mới chịu, tiếc là nhà hàng ko có, nó còn bảo là sao lại không có, con thấy mẹ con ở nhà ăn gì cũng ăn với nước mắm hết trơn =)) hihi, làm cười vỡ bụng với nó
     
  12. daikbinhlc

    daikbinhlc Thành viên mới

    Tham gia:
    21/9/2014
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Nhìn mẹ ngồi xe lăn mà vẫn ráng gửi đồ ăn cho con, ráng tự nấu ăn cho con, nước mắt em cứ lăn dài. Hồi xưa em thi Đại học, lúc đó mẹ em huyết áp thấp, sức khỏe yếu nhưng sáng trưa chiều tối gì cũng ráng xuống bếp, nấu cho em ăn, ép em ăn bằng được. Xem clip này và thương mẹ nhiều lắm!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    chung cư hà nội.chung cư c3 lê văn lương
     
  13. lephandoquyen

    lephandoquyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay SG mưa lạnh, bạn này nói làm mình nhớ đến món cá lóc kho tộ của mẹ mình quá, món này kho với nước mắm ngon, thịt ba chỉ và ớt, ăn ngon bá cháy, bao cơm luôn, nhất là những ngày mưa lạnh như thế này, chẹp chẹp...
     
  14. megiaan0403

    megiaan0403 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Nước mắt lã chã rơi, coi clip mà cảm động quá các mom ơi.
    Nỗi lòng của mẹ thiệt không cần nói bằng lời, chỉ cần qua hành động đã nói lên biết bao nhiêu phần tình cảm rồi, hy vọng những người làm con xem được clip này mà hàng ngày quan tâm mẹ nhiều hơn, biết quý trọng sức lực và tình cảm của cha mẹ nhiều hơn nữa :(
     
  15. megiaan0403

    megiaan0403 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh huyết áp là hay say sẩm mặt mày lắm đúng không bạn, bác giờ đã đỡ hơn so với hồi xưa chưa. Mẹ mình cũng hay bị bệnh đau đầu, hình như là cũng liên quan đến huyết áp. Thời đó tền đi khám bệnh mẹ mình cũng không dám dùng, để tiền cho con ăn học, giờ lấy chồng rồi muốn báo đáp cho ba mẹ mà vợ chồng mình cũng không làm được nhiều, xem clip mà mình xót xa vô cùng
     
  16. megiaan0403

    megiaan0403 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ chúng ta thường thông qua bữa cơm để thể hiện tình thương đến con cái, như mình mỗi ần về nhà ngủ thả ga đến 8 h sáng chưa dậy, chờ mẹ nấu xong xuôi mẹ mới kêu con dậy ăn sáng, đúng là về nhà cảm giác sung sướng gì đâu
     
  17. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    đợt thi vừa rồi đúng vào những ngày nắng, thấy các bố mẹ đứng ngoài đợi con trời nắng mà thương
     
  18. vivian_rose88

    vivian_rose88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/7/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn có hay về nhà không, mình ở SG nên năm mới về thăm mẹ được một lần. Mình về nhà cảm giác thoải mái lắm, ăn ngủ nói chuyện xưa, quây quần đấm ấm bên người thân gia đình, chỉ ước mong thời gian ngừng lại mãi. Mỗi làn về và vác balo lên thành phố là mỗi lần bịn rịn, mẹ dắm dúi đủ thử, mong có thể mang ít hương vị quê hương cho con cháu mang đi...
     
  19. vivian_rose88

    vivian_rose88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/7/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn này nói giữa giờ trưa làm mình chảy cả nước mếng, giờ mới được đi ăn cơm nè :(
     
  20. vivian_rose88

    vivian_rose88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/7/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Tình mẹ đậm đà, không cần thêm, cũng chẳng phải bớt. Cảm ơn Nam Ngư đã thực hiện nghĩa cử này, nghe nói đợt thi này Nam Ngư đã đón mẹ con sĩ tử 3 tỉnh 3 miền lên thành phố, để mẹ tự
    nấu ăn cho con, tiếp sức cho con trước mùa thi :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này