em nghĩ là ai cũng ko nên ăn mặn a, ăn mặn hay nhạt là do thói quen thôi, em dân biển trước khi lấy ck ăn mặn hơn bt, từ khi lấy ck về nhà ck ăn nhạt rồi cũng quen, giờ mặn chút là kêu mặn rồi, hi
Bạn muốn giải quyết cái việc phù chân hay việc xác định phù chân là do ăn mặn? Nếu là cái t2 thì đi xét nghiệm, rồi bs chuẩn đoán.
chính thế mn ạ, mặn đến nỗi mà ăn 5 bát cơm cũng chỉ hết 1 đoạn bằng đốt ngón tay cá thôi, híc híc Nhớ lại mà mình vẫn sợ ko chịu đc, huhu
Tất nhiên là hạn chế ăn mặn thôi, kiêng hẳn ăn mặn thì thiếu iot mất . Mẹ nào nghén đồ chua mặn thì cố gắng kiềm chế, ăn ít thôi vậy. Mình hồi đầu bị nghén mặn, ngày nào cg 1 cốc mơ muối hoặc chanh muối mới chịu đc, sau hết nghén thì phải nhịn ngay mấy đồ mặn đó!
Ăn mặn sẽ ảnh hưởng đén thận của bé đó. Còn ảnh hưởng đến nhiều cái nữa ý. Tốt nhất là ăn nhạt, tối ngủ gác chân lên ghế cho khỏi bị phù nhé!
ăn mặn là 1 phần thui mn, nhưng chắc chắn là ko nên ăn mặn rùi, mn cứ tập ăn nhạt dần, nhạt dần là sẽ quen thui
ăn mặn lúc mang thai có khi con sinh ra cũng lại ăn mặn ý chứ mn nhỉ, e thấy mấy chị cty e bảo là mang thai mẹ mà ăn nhìu thứ thì con cũng sẽ ăn được nhìu thứ mà
e cũng ko rõ mn ạ, chỉ biết e cho con đi khám, bác sỹ bảo trong 1 năm đầu ko ăn mắm muối gì, để tập vị giác cho con ăn nhạt