hi nhà em bị một hôm mẹ đánh mông cho mấy cái vì cái tội đòi đi chơi, trước khi ăn hai mc đi dạo một vòng quanh ngõ , về ăn xong bố cũng bế đi một vòng, đến khi bế lên nhà, lại gào thét đòi đi chơi dỗ mãi ko dc nên đành bị mẹ cho mấy phát vào mông, đánh xong nhìn cái mặt hối lỗi thương thế , mẹ thấy có lỗi cơ mà ko làm gắt lên thì còn lau mới giải quyết xong với nàng ý.
Cu nhà mình chả biết giống ai mà nó mồm mép kinh à, mới đc 3 tuổi mà mỗi lần bị đòn là cậu ntn - Bố mà cbi cầm roi thì "Bố ơi bố ơi, bố là tất cả" - Mồm nói chân chạy - Bà mà cáu là "Bye bye nội, bin lên với mẹ Hươn đây" - mồm nói chân chạy - Mẹ mà cáu "Mẹ ơi mẹ con yêu mẹ lắm" ~~ rồi sao nữa con? "Tóc mẹ trắng là trắng như mấy" - mồm nói chân chạy - hic, ntn mà không bị ăn đòn hơi phí Còn khi bị tẹt vào mông rồi thì "Con yêu mẹ cơ mà, sao mẹ lại đánh con" Bị bắt up mặt vào tường thì "Mẹ ơi, bin buồn tè" - Bin có thể đứng đấy tè cũng đc - "Mẹ ơi Bin buồn ngủ" - mà chả hiểu kiểu gi cứ mỗi khi bị đòn hay bị úp mặt vào tường là lại buồn ngủ cơ hứ
Cu nhà mn thông minh thế, thích thế, ai mà lỡ đánh đòn, em thì ko bao giờ đánh đòn con, chỉ biểu hiện là giận để con biết việc đó ko nên làm thôi mà cũng chả giận được í ạ
Cảm ơn mn nhưng chỉ đc cái mồm mép là không ai bằng thôi, độ này cu nhà mình lười ăn, ng con cứ như dải khoai, ho uống sữa, ăn cái gì cũng k lại ng, nghĩ mà chán lắm ý
hihi, đợt này nắng nóng, cu nhà mình cũng lười ăn đi mn ạ, hôm nào mát trời thì ăn lại đc Mn lo gì, trẻ con,đợt nọ đợt kia, ăn đều 2 ngày là lại ng ngay ấy mà Ầy, nói thế động viên nhau chứ em nhìn cũng xót con lắm ạ
Trời nóng ntn mình nhìn thức ăn còn ngao ngán hết cả ng huống hồ gì trẻ con, bé nhà mình mấy đợt trc ăn cũng đc nhưng ng nó cứ dong dỏng, ngày trc bé bị 1 đợt viêm tai giữa, uống kháng sinh hơi bị nhều, mình sợ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bé
cu nhà mn hơi bị yêu đấy, cu nhà mình hết năm mới tròn 3 tuổi, bướng bỉnh kinh khủng, hôm qua cũng vừa đánh cho 2 cái vào tay vì cái tội đổ bát cháo mẹ vừa múc ra cho măm, chắc phải kìm nén cơn giận chứ đánh con cũng thấy không ổn tý nào.
Biết là như thế không nên nhưng quả thật là khó. Nhưng dù sao bài viết rất hay cần tham khảo và thực hành. cảm ơn chủ thớt
Thương cho roi cho vọt câu này các cụ nói cũng đúng nhưng theo em thì nên từ từ với các bé mình uốn nắn dần chứ đừng đánh vội
Thực ra em thấy vấn đề này rất nan giải. Em cũng rất nóng tính, con nhà em mới gần 1 tuổi em đã đánh nhóc rồi. Sau khi đánh xong thấy rất buồn bởi tuổi đó đã biết gì đâu. Sau này em học mãi tính kiên trì, nhẫn nại và giờ con em có hư thế nào cũng ko bao giờ đánh và mắng nữa.