Em có đứa em họ ở quê vừa sinh con, nóng 37, 38 độ mà mẹ chồng không cho tắm. Bà bảo phải kiêng đúng 1 tháng, cháu thì không cho ra ngoài bảo là còn non nớt. Ai có cách gì để thay đổi ý kiến của bà không? May mà trước em sinh mẹ chồng em không bắt em kiêng như vậy.
Các bà ở quê cổ hủ lắm, kiêng quá rồi mang bệnh vào người, nóng như thế này ở trong phòng điều hòa cả ngày mà 1 ngày ko tắm ko chịu đk rùi đàng này kiêng 1 tháng , chết mất thui. Bao bã mồ hôi ra mà ko tắm vi khuẩn sinh sôi mà bé con còn lây sang con đấy ko phải kiêng thế mà tốt đâu.
đúng là mẹ chồng cổ hủ, chẳng biết j nhưng cứ thích áp đặt. mình cứ theo ý mình thôi. Hoặc nói với con trai để con trai nói với mẹ. Chứ bé phải ra ngoài thì mới hồng hảo khỏe mạnh đc. Còn cái nóng này mà ko tắm thì...
Mẹ ck bạn ấy vẫn cổ hủ quá. lên mạng sệt thông tin cho mẹ ck bạn ấy đọc để bà ấy hiểu hơn. Chứ 1 tháng ko tắm có khi bị bệnh da liễu ấy chứ. Kiêng khem kiểu này chắc chít
Các mẹ giờ cổ hủ nhưng đó là suy nghĩ để tốt cho con dâu sau này thôi, chị ý có thể lấy khăn ấm lau khắp người cũng được mà, đừng để bà biết không lại to tiếng, hjc
Bây giờ các mẹ không phải kiêng như này xưa nữa nhỉ? Trước còn kiêng đủ cữ 3 tháng, nóng bức là vậy. thế mới thấy các bà các mẹ ngày xưa điều kiện ko có, nuôi con vất vả biết bao nhiêu.
đứa bạn em ở quê cũng thế, mẹ chồng nhất định kiêng 1 tháng ko tắm, chỉ lau người nước ấm thôi, chỉ biết than trời chứ ko dám cãi
Nên giữ vệ sinh sạch sẽ chứ thế này thì mang bệnh chứ chẳng lợi ích gì, hic Mẹ chồng cổ hũ quá thành ra khổ thân con dâu và cả cháu nội.
bà xã nhà mình kiêng cữ được mấy hôm,cuối cùng vẫn cứ tắm ầm ầm,chẳng sao. Cơ mà may là nhà mình có điều hòa lên cũng k bị nóng cho lém