Chuyện là thế này các mẹ ạ ! Em có cô bạn theo chồng cuối tháng 9 năm trước. Cô bạn em rất là hiền, nhưng lại bị cái tội ít nói, chỉ hay cười thôi. 2VC bạn em đi làm ăn xa không ở cùng gia đình nhà chồng. Nhưng gần đây ông anh chồng lại ở chung với 2 đứa nó để đi làm, lúc đầu cô bạn em cũng không muốn ở chung với ông anh đâu vì sợ bất tiện, với lại 2 VC mới cưới nhau chưa con chưa cái mà có người khác ở vậy cũng khó coi. Nêu VC nó sắp xếp cho ông anh ở cùng 2 người bạn của chồng (gần chỗ làm) do VC nó ở xa hơn tí, nhưng ông anh không chịu nhất quyết phải ở lại rồi nó cũng chẳng 1 lời than trách. Và mọi bi kịch bắt đầu diễn ra: Vì cô bạn em học về CNTT nên có thể nhận việc về nhà làm, bạn em ở nhà vừa làm công việc của mình vừa nấu ăn, quét dọn,... tới bữa thì dọn lên mâm lên đĩa đàng hoàng, ông anh và người chồng đi làm về chỉ việc ăn thôi rồi đi ngủ bỏ đó cho nó dọn. Vậy mà 1 ngày gần đây nó tò mò và phát hiện ra ông anh chồng kể chuyện về nó với cô em chồng: Trong đó ổng nói nó không còn cái gì hết: nào là chậm chạp, nào là không hòa đồng,... rồi tự dưng đổ oan lên đầu nó đủ thứ hết....Lúc phát hiện ra nó rất buồn và khóc rất nhiều, rồi nó kể với em. Em thấy bức xúc thay cho nó, không biết nên khuyên thế nào. Đành rằng khi làm dâu thì cũng sẽ bị nhà chồng ngó vào ngó ra, nhưng đâu tới nỗi như vậy. Nó cũng đã hết lòng vì nhà chồng đó thôi, hay vì nó quá hiền nên người anh chồng kia có quyền nói gì nói ? Moi cách mẹ chỉ cho em hướng giải quyết để em có thể an ủi nó. Cảm ơn các mẹ !
hình như các mẹ chẳng ai quan tâm hết thì phải, chắc các mẹ đều được gia đình nhà chồng đối xứ tốt nên không thể giúp được gì cho bạn em
Lấp sông sông bể chứ ko lấp được mồm thiên hạ, nên với những người như vậy cứ bơ đi mà sống , coi như ko biết gì , Phật dạy nghiệp do miệng nói oan cho người khác cũng nhận lại những sự ko tốt về mình . Nói chán rồi thôi ấy, đừng bận tâm làm gì
Mình thì thấy thế này, đại đa số mọi người đều nói xấu sau lưng người khác, hay chính xác hơn là nhận xét về người khác sau lưng họ. Chỉ là có đến tai hay ko mà thôi. Còn có ai làm hài lòng tất cả mọi người đâu. Nói xấu sau lưng chưa chắc đã là đặt điều, khi nghe lại mình nên xem xét có đúng mình như vậy ko đã. Mình thì thấy quen thuộc với vấn đề này A, B nói chuyện với nhau sẽ nói về C; B và C thì lại nhận xét về A,... Còn nếu là bị đặt điều thì nên hạn chế tiếp xúc hoặc ko nên gần gũi với họ quá là được rồi!
M thấy nhậy cảm wa. Lúc đầu nghe thì cũng tức nóng mặt nhg ma cứ suy nghĩ rùi buồn nghĩ lung tung thì đúng là hâm. Bận tâm làm gì nhỉ đấy là chuyện thường ngày. Sống lâu rùi sẽ hiểu nhau.
thằng khốn nạn , đọc mà ức chỉ muốn tống cổ xừ nó ra khỏi nhà. Cái loại sống ko bít đều cái loại đầu chứa óc thó Ai đi lm dâu cũng bị soi mói , em cũng vậy n lúc em cũng bùn tủi thân n lắm xong n lúc lại tự động viên mặc kệ mún nói và nghĩ gì thì nghĩ....càng nghĩ lắm càng mệt mỏi. hazzzzzzzzz... ai đối xử với em ntn thì em nv tốt với e thì em tôt lại . Đã gét ai thì mặc kệ , coi như ko tồn tại luôn . Chấm hết .
Chuyện về gia đình chồng thì tớ có cả rôt, kể cả năm không hết ấy nhưng mà thôi, cứ nghĩ là do thay đổi môi trường, cần thời gian thích ứng là ok, cái gì thích ứng được thì cố, không thích ứng được thì né...có mn cùng ý em không ạ ???
người anh ck kể ra cũng buồn cười. ở vậy bất tiện được e dâu hầu như vậy ko cám ơn em thì thôi lại đi kể xấu vậy. chắc cũng do bạn em lành nữa.
Lâu lâu mới với được quả anh chồng bá đạo như thế, chứ đàn ông gì mà buôn dưa lê, bán dưa chuột lạ thế..
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm và chia sẻ giúp bạn em, nói thật lần đầu tiên trong đời em mới thấy được 1 người đàn ông như vậy đó các mẹ ạ, khổ thân cho bạn em quá . Mấy ngày nay bạn em có tâm sự là nó coi như ko có chuyện gì xảy ra nữa, vẫn đối xử như ngày nào, biết người ta thế nào để mà tránh thôi. hix hix...
Tạm thời bạn kiếm công việc bên ngoài làm, hoặc thỉnh thoảng bạn cũng phải đi giao lưu bạn bè, hay đi lấy hàng về muộn để 2 ông 1 ông chồng bạn 1 ông anh chồng tự nấu cơm. Nói chung phải để người ta lao động, bạn ở nhà kinh doanh nên thời gian rảnh nấu nướng giặt giũ là phải rồi (lâu dần làm cho ông anh chồng bạn ỷ vào bạn vì bạn và chồng bạn đã tìm chỗ cho ở rồi nhưng ko ở, khi ở đó ai là người hầu hạ cơm bưng nước rót cho. Bạn nên thể hiện chính kiến để họ nể nhé.
hình như ai đi làm dâu, dù có làm tốt đến thế nào đi nữa cũng bị gia đình chồng chê bai không cái này thì cái kia, mình cứ sống như những gì mình cảm đúng là được
Vâng ạ ! cảm ơn mẹ #Dreamkid.vn và mẹ #Lovelymouse_90 đã chia sẻ, em nghĩ là cứ sống theo suy nghĩ của mình, miễn sao mình thấy thoải mái nhất là được.