Mình cũng thích bài này, dạo này nghe mãi ko thấy chán. Ngày trc cũng băn khoăn ko biết mình lựa chọn thế có đúng ko nhưng giờ có cho mình chọn lại chắc vẫn chọn ox bây giờ. Chúc gia đình mn và các mẹ trên diễn đàn hạnh phúc nhé!
Đọc xong các cmt của các mẹ, khác hẳn đọc ở mục tâm sự vnexpress. Khác nhau quá nhiều. Đọc các bài chia sẻ ở vnexpres + cmt của độc giả - > nản chuyển gia đình. Ngại lấy chồng Nhưng mà giờ đọc xong chuyện của các chi,. thôi thì bắt đầu cuộc hành trình tìm một nửa của đời mình tiếp
Hi,chọn người khác chưa chắc đã được như bây giờ. Em cũng thử hỏi chồng câu này như nàng, và câu trả lời: "Chắc cũng nhắm mắt chọn vậy thui"
Là con người thì ai mà trọn vẹn dc pải ko các mẹ. Nên các mẹ phải bit chấp nhận và tập sống chung với lũ thui. Hehe
nếu đc chọn lại tớ chọn ko lấy ck...với tớ ck hiện tại sau 8 năm thì ngán lắm rồi...nhưng ngẫm lại đọc của nhiều mẹ còn có trường hợp cay đắng hơn....còn chọn lại thì ko...vì tuy ck mình ko đẹp trai hào nhoáng bằngmấy ông tán tỉnh mình nhưng lúc yêu mình thấy ông ấy chân tình nhất....vậy mà khi lấy về còn khác xa thì mấy ông kia chắc cũng vậy cả thôi....
Nếu đc chọn lại mình vẫn lấy chồng mình, hai vc mình yêu nhau kẻ nam người bắc trong suốt 5 năm, tuy phải xa gia đình để theo chồng vào nam nhưng mình vẫn thấy đc bù đắp vì chồng mình là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ con, dù kinh tế 2 vc đang khó khăn, mình thì bầu bì ở nhà
Mình thì không. Vì mình chán lão chồng của mình toàn tập. Gần 2 năm lấy nhau mà niềm vui thì không có, chỉ toàn làm mình thấy chán nản, thất vọng. Ước gì mình lý trí một chút thì đã không buồn như bây giờ.Tiền thì chồng không có, tình thì cũng không. Cái suy nghĩ ly hôn cứ mãi bủa vậy lấy mình.
Nếu bây giờ được chon lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ cũng sẽ yêu anh như ngày xưa....câu mở đầu của bài hát nè các Mẹ. Thằng cu tí con em đó, phải mở bài này thì hắn mới chịu ngủ )
theo mình thì đã chọn rồi thì đừng nghĩ chọn lại nếu có thấy sai lầm thì cũng đã chọn rồi trừ khi chồng ko thể chấp nhận dc thì ly hôn còn ko ai hoàn hảo ,hẳn là ai cũng có điểm tốt
Chọn lại thì chọn luôn. Chồng to nghèo lắm. Luong thi vài trieu. Nhà lại đông anh chị em. Xếp vào dạng a chị chonh "hiền quá". Cuoi 5 nam roi cha co cái gi. Nhày xưa yêu minh cứ chêt vi cái hiên lành va yêu mình.bạn bè đứa nào lấy chông cũng khá giả môi minh kém cỏi nhất. Chạnh lòng!