Hức, mình thì nghĩ nếu 10tr cả 2vch với con nhỏ thì phải không vướng việc thuê nhà cửa, chứ nếu thuê nhà rồi thì rất khó sống. Có khi phải đem gửi con về quê, chứ nếu ko thì chịu. Vì tiền gửi mẫu giáo cũng rơi vào: 2.5-3tr rồi, tiền thuê nhà cũng thế: 2.5-3tr. Sữa bỉm thức ăn cho con: 1tr. Vậy vch ăn uống, sinh hoạt làm sao? chỉ với 3-4tr? Mình nghĩ ko thể đủ.
Vâng nhưng khổ nỗi nghén ko ăn đc cơm chị ạ,chỉ thèm bún phở cháo...mà e cũng mệt ko nấu nướng gì đc nên khoản tự nấu hiện nay đag bó tay. Lại thêm hay thèm ăn vặt,hoa quả nhiều lúc thèm ăn quả trái mùa nên đắt,hi vọng 1,2 tháng nữa ko thèm ăn linh tinh nữa thì sẽ tk đc thêm 1 chút tiền ăn. Với nhà e 2 vchog đều gầy nên tk tiền mua sắm quần áo hay gì thì đc chứ ăn thì chưa bgio e tk đc cả
Có đấy mn ạ, mình nghĩ 10tr/tháng là thu nhập chung của k ít cặp vc đâu. Bạn mình nhé, 2vc thu nhập 10tr/tháng. Thuê nhà 1,5tr (cả điện, nc, nét) thôi tính là 2tr nhé. Thuê ven đô thôi, Vợ làm gần chỗ trọ, đi bộ. Coi như k tốn tiền xăng. Chồng đi bus, coi 200k nhé. Bà lên trông cháu 1t, coi k mất tiền thuê ng trông con nhé. Bỉm chỉ dùng đêm, sữa dùng Vinamilk, ăn uống... khéo chi vẫn sống. Giờ 2 bạn ý còn vay nhà mua chung cư. Các cụ nói k sai, khéo co thì vẫn ấm,. .
Đủ thì biết bao nhiêu cho đủ mẹ nó ơi Thu nhập có chừng đó muốn tiêu nhiều hơn cũng ko được Thuê nhà chọn chỗ nào xa xa thuê tầm 2tr, con thì gửi trường công thôi hết 1tr. Ăn uống thì tự nấu mang cơm trưa đi ăn, ăn sáng ở nhà. Đồ ăn thức uống mua đồ bình thường đủ chất thôi chứ ko ăn mấy thứ đặc sản Mình nghĩ là sẽ ok hết, có điều là ko được thoải mái thôi
Hì, chả bù cho nhà chị. Quần áo mua sắm cũng ít, mà ăn uống 2vch cũng ít. Tốn nhiều nhất vẫn là con nhỏ. Và thi thoảng cả nhà giải ngố đi ăn nhà hàng, đi xem phim, đi du lịch. Mình tiết kiệm thường ngày để nhắm tới những mục tiêu lớn hơn. Việc ăn uống nếu muốn cắt giảm thì chỉ có tự nấu, hoặc em đi Metro mua các món sẵn, hoa quả trong đó cũng rẻ hơn. Chị cũng đang bầu, cũng thích ăn bún phở, đồ ăn vặt linh tinh. Nhưng toàn tự mua về làm thôi, nem chua mua về tự rán, chè tự làm, các món ăn cũng học trên mạng rồi làm, dần dần thấy thích nấu ăn hơn. Em mệt thì chồng em làm
Uh, đúng là vẫn có thể sống, nhưng mình nói là KHÓ mà, KHÓ KHĂN, chật vật ý, cái gì cũng bất tiện. Vch chi tiêu dè xẻn, rồi vất vả cho bà, con cũng ko được điều kiện tốt nhất. Nói chung tất cả cũng với mục đích là làm thế nào thoát được cảnh đó.
Đúng rồi, tuy nhiên là cái khó ló cái khôn. Mình thu nhập ít thì chịu khó làm thêm, kinh doanh thêm, vất vả hơn nhưng cuộc sống thoải mái hơn. Con ko phải ai cũng gửi trường công được, phải có hộ khẩu, hoặc trái tuyến. Rồi giá cả thì ngày càng đắt đỏ. Quan trọng là mình phải tự thấy như vậy ko thể bằng lòng, phải vươn lên, ý mình vậy thôi.
Ôi chị đảm đang chăm chỉ thế chả bù cho e vừa lười lại vừa vụng .cơ bản là con út từ bé bme đã chiều nên ỷ lại lắm,giờ lấy chồng đc 3 thág vẫn mới chỉ khá khẩm hơn 1 tí thôi. Chồng e bận lắm đi làm từ ság đến 7,8h tối là sớm k thì 11,12h đêm mới về ấy.bọn e bây giờ 1 thág cũng vẫn tk đc ít nhất 5-7trieu,nhà cửa lại có rồi nên cứ tung tăng sống vậy đó chị ạ
nhà m thì ko mất xiền thuê nhà nên khoản ăn và sữa của con ko cắt giảm có điều tháng chả tiết kiệm được đồng nảo cả
Sau vài năm lập topic, đến giờ thì nhà em đã 2 con, 1 giai 1 gái ạ. Bé lớ 5t, bé nhỏ 3t. Thu nhập 2 VC em giờ cũng khá hơn rồi. Và cũng mua được 1 cái chung cư xinh xinh (vẫn đang trả góp ngân hàng). Nhưng vì phải trả ngân hàng, nên khoản còn lại chi tiêu cũng chỉ còn hơn chục tr một chút. Và em lại tiếp tục vào đây hô hào để tự mình biết chỉnh đốn chi tiêu . Các mẹ ủn mông em với
Hôm nay cho mình mò vào đây 1 chút. Mình đã thả phanh lâu lắm rồi, cho tới cuối năm 2014 vừa rồi nhà mình lại mua thêm 1 căn nhà nữa và cũng vẫn bị thiếu 1 ít tiền. Từ Tết rồi mình tiêu tốn quá nhiều và từ T7 này mình lại nêu khẩu hiệu kinh doanh thêm và thắt chặt chi tiêu vậy, các mẹ ủn cho mình với để mình thêm quyết tâm
nhà mình cứ tiết kiệm mà cũng k biết tiết kiệm kiểu gì, cơ bản phải có đầu vào thì mới tiết kiệm được pk a? 2vc,1 con nhỏ 2 t, nhà k phải thuê vì ở chung với ông bà, tiền ăn k phải đóng,nhưng vì chồng em đi làm lương hợp đồng tháng 500k coi như k có, tháng lấy thêm của vợ 2_3tr, con thì đi học 1 tr, sữa 1tr, bỉm,sữa chua, váng sữa, hoa quả, quần áo...khoảng 1 tr là 3 tr, nhu cầu của em thì ít lắm, ăn sáng bằng cơm nguội hoặc mì tôm, caffe gói g7, chiều thi thoảng ăn bắp ngô , thi thoảng mua gói kẹo, họa hoằn lắm mới dám sắm cái quần cái áo mà tháng nào cũng vẫn âm. vì em có cửa hàng , trung bình tháng cũng kiếm chỉ đc 6tr vậy nên cứ thiếu trước hụt sau, mauy mà về quê chứ ở hà nội là xong rồi pk các mẹ
e thích nhất câu mua thêm được cái nhà nữa, ước mơ của e là có cái thôi chứ chưa dám mơ đến chữ thêm chị à