Ðề: Những chuyện về tâm linh (Sưu tầm)!!! Chia sẻ của 1 bạn gái. Câu chuyện tớ sắp kể tới tiếp theo đây là do chị bạn của tớ kể lại, Thời còn trẻ, chị rất thích mặc đồ trắng, mà nói đúng là màu Kem ! Màu Kem thì đậm hơn màu trắng 1 chút ! Hầu như tất cả vật dụng, quần áo của bạn ấy toàn là màu Kem.Nếu tính ra thì chuyện này xảy ra hơn 17 năm rồi. Dạo ấy chị tớ rất mê hát Karaoke, chị ấy chơi với 1 bà kia cũng lớn tuổi lắm rồi, 2 người tối tối hay rủ nhau đi ăn chè, hát karaoke…. Mà ngày xưa đâu có quán Cà phê nhi nhít như bây giờ, toàn là những quán chè nhỏ nhỏ thôi.Mình còn nhớ lúc đó Karaoke hát chỉ có 5k đồng / 1 tiếng à. Thời ấy đèn đường cũng chẳng có, tối đến là ai nấy cũng phải mang theo cây đèn pin soi mà đi, hoặc đi mò thôi. Hôm ấy trời mưa, cũng như mọi ngày 2 bà rủ nhau đi chơi, hát xong thì về, nhưng đợi mãi mưa ko tạnh nên 2 bà xách dép lên đi chân đất về nhà, trời thì mưa lâm râm cũng đã khuya rồi. Cũng đúng vào hôm ấy bà chị của tớ mặc bô đồ màu Kem, tóc xoã ngang lưng,còn bà kia thì mặc gì cũng ko rõ nữa, nhưng bà kia có mang theo gói hột quẹt diêm đó mấy mem, biết quẹt diêm đúng ko ? Chị tớ đi đằng trước còn bà kia cứ đi đằng sau cầm hộp quẹt diêm xẹt xẹt ra tia lửa sáng để thấy đường đi. Lúc đó còn khổ, đường xá đất cát, đã vậy gặp trời mưa nên trơn trợt nữa. Chị tớ kể còn nhớ là lúc ấy đang đi ngang Chùa, rồi bỗng dưng chị của tớ nhìn phía trước thấy có cái bóng người cũng mặc đồ trắng mà đi rất nhanh đang tiến thẳng về phía 2 người. Chị ko nghĩ là…..đâu, cứ nghĩ là con nhỏ nào cũng thích tông màu giống mình và đi chơi về khuya nên sợ đi nhanh vậy thôi, nhưng cái bóng cứ lao thẳng về phía chị, bả sợ té nên la lên : “Trời ơi, ai vậy té bây giờ né ra, né ra “ Song tự dưng chị tớ nói thấy lạnh sống lưng, rõ ràng là nó xông thẳng vô người mình mà ko té, lúc chị tớ la như vậy, bà kia đi sau cũng thấy bóng người đó luôn, nhưng sau khi va vào người chị tớ thì bỗng dưng mất tiêu, 2 người ko thấy nữa….Hoảng quá 2 bà cầm dép lao đầu chạy cắm cổ luôn, ko để ý xung quanh nữa. Chưa dừng ở đó. Nhà bà bạn chị tớ ở sát nhà tớ luôn, hồi đó nghèo, nhà ai cũng làm bằng gỗ, ván chứ đâu xây kiên cố như giờ, mà bà ấy sống 1 mình nữa. Về đến nhà do đi khuya quá nên nhà khoá cửa luôn rồi, phần bà chị tớ đi chơi đêm vậy sợ kêu cửa bị la nên qua nhà bà kia ngủ ké luôn. Vô nhà bà kia, bả thì loay hoay lấy quần áo ở nhà trên,nên nhường nhà tắm cho chị tớ đi vệ sinh và tắm trước. Mà nói thêm hồi đó không có điện đóm như giờ đâu, toàn là xài Đèn Dầu ko à, Xui là bữa đó cũng hết dầu, có 1 cây đèn dầu mà bà kia lấy để ở nhà trên rồi.Bà chị tớ đi xuống nhà dưới đang loay hoay thay quần áo trong bong tối thui, lúc thay đồ xong bả quay sang thấy có bóng 1 người đàn ông to cao đang đứng nhìn lăm lăm rất đáng sợ, mặc bộ đồ Lính. Bà hoảng quá nên la hét lên, nhưng cứ bị nghẹn hét ko ra tiếng, cứ la ú ớ. Chị kể lại có cảm giác như đang bị bóp họng vậy đó. Xong chị tớ cố gắng chạy lên,mà 2 cái chân đuối muốn rụng luôn, đi ko nổi, hên là bà bạn bả thấy lâu quá nên chạy xuống xem thử. Thì thấy chị của tớ mặt mày xanh mét vậy đó, tưởng bị trúng gió nên dìu lên nhà trước cạo gió, 1 hồi mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, chị tớ hỏi : “ nãy bà có thấy ai không ? “ Bà kia cười lên : “Mày thấy ma hả ? Có ai đâu ! “ Xong chị tớ kể lại là thấy vậy đó, Bả cũng ko nói gì, rồi 2 người đi ngủ. Qua hôm sau bả mới thú thật với chị tớ , đó có thể là Ba của bả, ngày xưa ổng đi Lính Nguỵ và chết. Cũng trong thời gian đó, chị của tớ sốt triền miên, rồi đi cúng kiến từ từ mới khoẻ lại.
Ðề: Những chuyện về tâm linh (Sưu tầm)!!! Chia sẻ của 1 bạn nam có nickname Long Tran Mình có câu chuyện muốn chia sẻ cho mọi người và cũng cần 1 lời khuyên cho ng trong chuyện. Chuyện về thằng cháu mình. Năm nay 20t đag theo học và làm việc tại Hà Nội. Mới hnay 19/8 nó về quê, kể lại câu chuyện mà cả nhà đều giật mình. Phong là tên cháu mình. Mỗi lần về quê HD và sáng sớm chủ nhật nào cũng lên trường rất sớm khi đi đến đoạn ngã tư sở có 1 cô gái đội mũ vành rộng (nếu cao thì ko nhìn rõ mặt ) vẫy gọi cho đi nhờ. Cũng nghĩ chỉ là sinh viên nên dừng xe lại và cho đi nhờ về nhà cô bé. Cô bé đó còn bảo cài mũ bảo hiểm vào rồi đi ko sợ cảnh sát bắt. Rồi đi. Khi cô bé đó ngồi lên thì tâm trí ko biết là bị điều khiển hay ko chỉ biết đi lòng vòng rồi đến nhà cô bé đó. Khi đến nơi cô bé đó bảo đến nhà rồi cho xuống. Khi cháu mình quay lại sau thì chỉ có chiếc mũ bảo hiểm để đằng sau yên xe. 1 lần ko sao nhưng điều đó diễn ra đến lần thứ 3. Và nó quyết định vào nhà hỏi. Bố cô bé tiếp chuyện. Nhưng 1 điều làm nó hơi sốc là khi bố cô bé mà nó chở về bảo em đó mất cách đây hơn 1 năm rồi. Cũng chính chỗ mà cháu mình gặp và chở cô bé đó về nhà. Rồi đến hôm 18/8 cũng là ngày từ quê lên đi qua chỗ đó cũng lại gặp cô bé đó nhưg cháu mình ko đỗ lại mà mà đi thẳng. Đi đc hơn 100m thì bi nổ săm xe bánh trước. Rẽ vào thay xong lại đi khoảng 100m thì lại nổ bánh sau. Cũng biết là có ng làm nên gửi xe ở quán sửa và bắt xe buyt. Tưởng ko nhìn thấy nữa thì lại nhìn thấy cô bé đó ở điểm buyt. Cũng có hỏi ng bên cạnh thì ng đó cũng ko nhìn thấy ng mà nó nhìn thấy nên dám chắc là cô bé đó. Cháu mình có qua nhà cô bé đó nc với gđ đó 1 lần nhưng bố cô bé chỉ bảo đã mời thầy về gọi hồn về nhưng cô bé đó ko chịu về. Và còn bảo nó hiền lắm ko hại ai bao giờ. Bây giờ nhà mình đang gọi cho đi đến thầy và xin bùa. Ko biết đó là ý kiến đc hay ko trong tháng cô hồn này. M.n cho lời khuyên về trường hợp này nhé P/s: Cháu bạn hợp vía cô bé ấy nên nhìn thấy đc. Bạn nên khuyên GĐ mời thầy đến để giải. Vì hợp vía ng ta như vậy, trước mắt là chỉ nhìn thấy, nhưng ai biết sau này vong đó theo cháu bạn. Đề phòng trước vẫn hơn.
Ðề: Những chuyện về tâm linh (Sưu tầm)!!! 1 bạn nữ cần mọi người tư vấn Mình và 1 đứa bạn thân thuê nhà trọ dưới Hà Nội học đã được hơn 2 năm nay, nhưng chuyện mình sắp kể mới xảy ra cách đây gần 1 năm thôi. Bắt đầu vào tối hôm đó. Vì cả 2 khá hợp nhau nên bọn mình nói chuyện khuya lắm. Có khi là cả đêm luôn. Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng mình đổi giọng ồm ồm( kiểu giọng của ng già ý), nói chậm, đanh thép, lại xưng mày tao. Ngày thường mình với đứa bạn k xưng mày tao bao giờ. Nó huỵch tay mình, tưởng mình dọa nó. Rồi mình lại cất giọng, vẫn kiểu giọng đấy, mình quát lên. Nó sợ quá lao ra bật điện luôn. Lúc điện sáng chỉ thiếu nước nó muốn hét toáng lên vì mình đã ngồi dậy từ bao giờ, mắt gườm gườm nhìn nó như kiểu căm ghét. Mình mới bảo nó là quay đi k tao lườm chết bây giờ. May sao đứa bạn mình cũng khá là gan nên nó đến gần, lay lay mình, hỏi mình xem có làm sao k? Có cần gọi ng không. Được 1 lúc thì mình tỉnh. Mình sợ quá, 2 đứa ôm nhau khóc. Lạ là trong lúc mình đổi giọng như vậy, mình vẫn ý thức đc là đang nói cái j nhưng k thể kìm lại đc, cứ tự nhiên mở miệng thôi. Sau lần đó, mình có về nói chuyện với mẹ. Bên ngoại mình theo đạo Thiên Chúa nên mẹ cho mình nước phép, câu chú và vòng cổ để mình mang theo. Còn bà mình lại đưa mình chú bên nhà Phật và ít tỏi rải đầu giường. Mình làm theo thì k thấy có hiện tg j nữa. Tưởng là ổn rồi, bọn mình cũng k dùng chú nữa, mình để trong cặp, nước phép cũng hết nên thôi. Vài tháng sau cũng vẫn bình thường. Nhưng chuyện lại bắt đầu với mình khoảng 3 tháng trở lại đây. Cứ khi nào đứa bạn về quê, mình ở phòng là mình như lên cơn điên ấy, mình khóc dữ dội, khóc k kiểm soát, có khi k vì lí do gì, cứ vạ vật k tập trung đc. Thậm chí mình còn vò đầu bứt tai, trong đầu cứ lởn vởn ý nghĩ muốn tự tử. Đỉnh điểm là 1 lần đang ngồi, chợt mình lao đến chỗ hộp thuốc, cứ thế lấy 1 vốc thuốc ( khoảng gần 10 viên) bỏ vào mồm mà k ý thức đc mình làm j. May mắn mình toàn để thuốc bổ trong lọ nên k sao. Mình k thiết ăn uống và đã nhịn ăn mất 2 ngày. Sau mấy ngày đó thì bạn mình cũng xuống phòng. Kì lạ thay là mình lại trở về trạng thái bthg, chỉ khi ở 1 mình mình mới có biểu hiện lạ. Mình gọi cho mẹ thì mẹ nói chắc do mình học hành vất vả nên stress, còn cấm k cho mình đi xem bói vì gái chưa chồng đi xem sợ ma theo về. Mình cũng đã cố dò hỏi xem phòng mình ở có vấn đề j k nhưg k thấy j, mình cũng k nghĩ là có vong ở trong đó vì mình chưa bao giờ bị bóng đè, nằm ngủ k mộng mị, chỉ tội hơi khó ngủ tí thôi vì phòng mình khá bí. Nhiều lúc mình rất muốn chuyển nhà nhưng vì lí do này, lí do kia lại k chuyển đc, mà mình cũng sắp ra trg rồi nên cũng ngại đi. Bây giờ mình nên làm j đây. ???. Bạn nào biết về vấn đề này thì giúp mình với P/s: Bạn hãy lên ngôi chùa nào lơn trình bày về viêc này bạn chắc chắn bị vong theo rồi nhanh lên đi hãy tập trug cao độ ngày ngày niệm phật lúc thức dậy trước khi ăn trước khi ngủ niệm "a di đà phật" vừa tiêu nghiệp và tránh được ma quái nhớ là vững tâm tin lành
Ðề: Những chuyện về tâm linh (Sưu tầm)!!! 1. Khi trong nhà có người già gần chết , có hai cách để giải cứu . a.- Cách thứ nhất gọi là phương pháp Bắc Cầu : Lấy hai cái ly đổ đầy r*** , sau đó đem hai đôi đũa mà người già nầy thường ngày dùng để ăn cơm , hảy đặt hai đôi đũa nầy ở hai bên cạnh của hai ly nước sắp lại thành hình tam giác . Phương pháp nầy chỉ dùng được một lần , nếu thành công thì thần chết tức Ngưu Đầu Mả Diện sẻ không thể bắt hồn của người sắp chết đi được và người già nầy sẻ được sống hưởng thọ thêm một năm nửa mà thôi , nhưng người chủ động giúp thực hiện phương pháp bắt cầu nầy sẻ bị giảm thọ . b.- Phương pháp thứ hai đơn giản hơn , không có tên . Hảy lấy đôi giày của người già gần chết nầy , bắt đầu dùng đôi giày nầy đem đo dấu chân giày nầy dưới đất lần lượt đo từ giường ngủ ra đến cửa cái ; nếu đại nạn vượt khỏi , người già nầy chưa tới số chết , thì ngày thường nên cầu nguyện được khõe mạnh và trường thọ . Lần sau , nếu thần chết lại đến , thì người già nầy cần lo việc hậu sự vậy . 3.- Vượt phá bức tường Ma : Nếu bạn đi đến một nơi nào đó , mà bạn đột nhiên cảm thấy , bạn cứ đi vòng vòng quanh nơi đó mải , mà bạn không thể đi ra khỏi chổ đó được ; như vậy là bạn đả bị ma nhát rồi đấy ; phương pháp giải là bạn đừng nên sợ hải , bạn hảy bình tỉnh , mà cứ phun nhổ nước miếng vào khoảng không trước mặt , thì bức tường vô hình nầy sẻ tự biến mất ; nếu là nam thì phương pháp kịch liệt hơn , là bạn hảy vén quần lên mà tè trước mặt một bải cũng có hiệu nghiệm phá giải ngay bức tường vô hình do ma quỷ dựng lên nầy . 4.- Nhà thường có ma quấy phá trên nóc nhà : Thường thì ma nầy là vong hồn của người thân thuộc trong gia đình đả quá cố trở về , nên xảy ra hiện tượng trên , thì người nhà chỉ cần cúng kiến và đốt vàng bạc để cầu siêu là được , ma sẻ không làm hại đến người nhà ; nếu gặp ma dử thường phá bạn một thời gian dài , sau khi cúng kiến cầu siêu cũng không hết , thì bạn hảy lấy bột sắt to như những hạt cát mà rải đều lên nóc nhà của bạn , thì thường hiện tượng ma phá nầy sẻ được hóa giải ngay . 5.- Cách hóa giải đang đi giửa đường gặp ma : Đang đi nửa đường mà *ng đầu gặp ma đang đi tới , thì bạn chỉ cần bình tỉnh tránh khỏi nó là được , bởi vì con người trên đầu có ba điểm lửa , hai điểm lửa ở hai bên vai và một điểm lửa ở trên đầu , thì thường ma quỷ không dám quấy phá . Nếu bạn gặp ma dử , thì bạn có thể hít một hơi dài và thổi thẳng vào nó sẻ biến đi ngay . Nếu ma đi đến từ phía sau bạn và vổ vai bạn , thì bạn hảy bình bỉnh , đừng quay đầu lại , cũng đừng hỏi ai đó , hay nói gì hết , cứ giử im miệng xem như không có chuyện gì , và cứ thế mà đi thẳng con đường của mình , thì ma sẻ không làm được gì bạn cả . 6.- Ban đêm nếu gặp một người mặc quần áo cổ xưa , mà ngày nay không có ai mặc , thì phải bỏ chạy ngay . 7.- Nếu bạn lái xe ban đêm , nửa đường nơi vắng vẻ , nếu gặp một người già hay một người có cử chỉ và phong thái quái lạ , đang vẩy tay để nhờ quá giang xe , thì bạn xem như không thấy gì hết và bạn nên chạy luôn để tránh rắc rối hay bị ma nhát 8.- Đừng nên đi tè ở những góc tường , nhất là những góc tường nầy đả xưa củ mốc meo ; cũng như đêm khuya bạn đừng đưa ngực của mình dựa vào bức tường lạ sẻ có thể dể tiếp dẩn những linh lực xấu tiềm ẩn trong đó . 9.- Ban đêm đừng mặc đồ màu đỏ để đi ra ngoài , vì màu đỏ sẻ làm ma quỷ chú ý đến và sẻ bị chọc ghẹo , cũng đừng mặc đồ đen vì ma quỷ sẻ rất thích nhập vào và đi theo . 10.- Ban đêm , nếu bạn ở nhà một mình , mà nếu chó nhà của bạn sủa vang lên , mà ngoài cửa không có một bóng người nào , hay không có bóng của con mèo hay thú vật nào gần đó nào , thì tốt nhất bạn nên mở đèn lên lập tức , hay nhất là mở lên tất cả đèn trong nhà và mở tv lên ngay để nhà được có sinh khí và tạo sự an tâm cho bạn . 11.- Nếu bạn đang ở một mình ở một nơi hoang vắng , mà đột nhiên nghe như có ai đó kêu tên bạn , và giọng kêu đó không lớn lắm và âm điệu khác thường , thì bạn đừng bao giờ hồi ứng hoặc đáp lại , nếu không , nó sẻ đi theo bạn , thì bạn sẻ có phiền to đấy . 12.- Ban đêm ở nơi hoang vắng , đừng nên hút gió , vì sẻ vô tình mang lại xui xẻo cho bạn đó . 13.- Khi bạn bị chảy máu hay đứt tay , chú ý đừng bao giờ để máu rơi trên lửa đang cháy . 14.- Những người thường đi du lịch hay khi đi ở khách sạn qua đêm nên làm những điều sau : Trước khi vào phòng , nên nhấn chuông trước , nếu không có chuông thì hảy gỏ ba tiếng , khi đẩy cửa để đi vào thì nên ép nghiêng mình mà đi vào , ý nghĩa là nếu bên trong có ma thì trước nhường chổ cho nó đi ra , sau khi đi vào phòng thì đầu tiên cần phải mở đèn tất cả các nơi , vào nhà cầu nhấn nước cầu để cho những ô uế của trôi đi , khum xuống dưới giường xem có vật gì khác lạ hay không , nếu có thì hảy hỏi nhân viên lai lịch để đem đi , nếu không an tâm thì nên đổi phòng khác , xong mở tung mền để đập giủ và đập vủ đầu gối ngủ cho sạch và xua tan những gì xui xẻo ; tối ngủ nên để đèn để tạo sự an tâm , khi ngũ cởi giày hay dép , đừng nên để ngay ngắn , mà nên để so le hay xuôi ngược , hay chiếc nầy để xéo chiếc kia lật ngược lại ,ma sẻ theo hướng của đôi dép mà đi ra hay đi vào và vì để ngay ngắn , nó sẻ mang dép của bạn mà đi đó . Cách thứ hai : Khi đi vào pnòng trọ , dù có người hay không có người cũng nhấn chuông hay gỏ cửa trước , có nghĩa là xin cảm phiền cho tôi xin tạm trú một đêm , nếu nói được tiếng địa phương càng tốt , có thể nói thầm hay nghỉ trong đầu khi gỏ cửa cũng được – sau đó chuẩn bị một đôi dép để ở ngoài cửa , cách để dép , một chiếc để hướng vào phòng một chiếc để hướng mủi ra ngoài , như vậy những vong linh nếu có đi vào thì nó sẻ theo dép mà đi ra – Trên đầu nằm để một ly nước có pha muối , vì muối là lửa , nên ma sợ lửa – Khi ngũ đầu đừng ngũ đối diện với cửa – Tối ngũ nên đóng cửa nhà cầu Toilet lại – Khi vào phòng mà thấy có kinh thánh đả để sẳn đầu giường hay trên kệ thì đừng động hay dời chổ nó hay thấy kinh thánh đang ở vị trí đang mở ra , thì bạn cũng đừng có gấp nó lại cho ngay ngắn là không nên . Đó là những tập tục của những người đi du lịch thường làm , nếu tin thì có , không tin thì thôi ; tuy nhiên đây cũng là những việc nhỏ nhặt , nếu bạn làm được những điều trên thì cũng tạo nên tâm lý an toàn cho bạn thì cũng tốt cho bạn thôi , mà không có hại gì . 15 .- Khi bạn biết nhà bạn đang mua hay đang mướn ở mà nơi đây , trước đó là nghĩa địa , có người đả chết qua , là nơi tổ chức những nghi lể ma thuật , hay là nơi hành quyết tập thể hay tội nhân ; thì tốt nhất là bạn nên dời nhà ngay hay đi nơi khác mà mướn phòng khác . 16.- Cách đi đêm được an tâm : Trước khi đi ra khỏi nhà , miệng niệm đọc ba lần câu chú sau : Tám hướng vô ngại , Tâm cảnh trống không , sau đó hai ngón trỏ và ngón giửa duổi thẳng ra và ngón cái đè lên hai ngón áp út và ngón út đả co lại tạo thành kiếm ấn , Còn tay mặt ngón trỏ và ngón giửa co lại và ngón cái đè lên hai ngón nầy , ngón đeo nhẩn và ngón út duổi thẳng ra sẻ tạo thành Thần Hổ ấn ;nếu thường ngày bạn có thờ cúng Thần hay Phật , thì trong lúc nầy bạn hảy niệm hồng danh của các vị nầy , như vậy bạn sẻ được che chở ; nếu bạn không có tín ngưởng thì bạn có thể ngâm những bài thơ nổi tiếng trung chính cương trực của các vị anh hùng hay chiến sỉ mà bạn thích , cũng có thể làm cho bạn an tâm.
Ðề: Những chuyện về tâm linh (Sưu tầm)!!! đọc hay thế .Mình cực thích chuyện về những vấn đề này.Mà đọc những điều cấm kỵ hầu như là mình nghe hết rồi nhưng lạ nhất là cái điều cấm nhổ lông^^. Nhưng mình tin hết vì mình là đã từng gặp nhưng chuyện như thế rồi với đứa bạn thân ,với mẹ mình và chính bản thân mình cũng thường xuyên thấy đây nhưng k cảm thấy sợ gì hết !^^. Ủng hộ topic của bạn. Tuy nhiên với mình thì tin nhưng không tín.^^
Mình kể chuyện này nhé. Cơ quan mẹ mình rộng lắm, nhiều cây cổ thụ, có cây hơn trăm tuổi í ( ít nhất). Do cải tạo, xây dựng lại, nên chặt một cây cổ thụ, có người mua cây và cưa chặt mang đi. Vài tháng sau, vợ người mua cây quay lại hỏi bảo vệ xin vào làm lễ tạ chỗ cây chặt. Chị ấy kể là vài tháng trc chồng chị buổi tối hộc ra máu tươi vào viện thì mất. Lo cho chồng xong, đêm đêm chị mơ một ông già râu tóc bạc phơ đòi mạng. Hỏi bạn làm nghề mới biết chồng chặt cây ở đây. Gỗ thì bán hết rồi. Bảo vệ báo lãnh đạo, đc phép thì cho chị ấy vào làm lễ, sau thế nào thì không biết. Mà cơ quan mẹ mình lạ lắm, chặt cây cổ thụ thì có cụ nhiều tuổi mất, cây ít năm thì người trẻ, chặt tỉa cành thì gặp tai nạn.