Chào các mẹ, Chả là em đang định chuyển cho con zai (sn 2012) sang ngôi trường mới có chương trình học và phương pháp dạy cụ thể hơn vì trường con đang học hiện tại tuy trông tốt nhưng em thấy các cô như chỉ trông thôi chứ ko dạy con nhiều. Em nhà ở gần Trung Kính, làm ngay đường Trung Kính nên có ý định tìm trường cho con trong khu vực này. Em cũng đi thăm quan mấy trường và ưng nhất 3 trường Thăng Long Kidsmart, vietkids dịch vọng và mầm non trăng đỏ. Nhưng gọi điện thì Thăng Long đã khóa sổ ko nhận cháu đến tận t6 năm sau, Vietkid thì cơ sở vật chất rất tốt vì trường mới nhưng ko có ko có chương trình học mấy, trường trăng đỏ em thấy hài hòa nhất, cơ sở vc cũng tốt, trường rộng rãi,sân chơi rộng, xem thời khóa biểu của các con học 5 tiết ngoại ngữ 1 tuần (2 tiết với thầy giáo nước ngoài của trường Việt Úc), gọi là học nhưng là vừa chơi vừa trò chuyện với các con ý ah, ngoài ra còn có tiết học võ, phòng thí nghiệm khoa học vui, phòng dạy nấu ăn và pha chế nc hoa quả.v.v, các hoạt động ngoại khóa của trường up trên web cũng vui và sôi nổi. Nhưng đó chỉ là những gì e nghe cô giáo nói và xem trên web. Để chắc chắn hơn e mún hỏi xem có phụ huynh nào trên lamchame cho con học ở trường này chưa ah thì cho em xin ít review với ah. Với mức tiền học ~4tr/tháng (bao gồm tât cả các khoản) trong khu vực quanh đường Trung Kính còn trường nào ok ko hả các mẹ.Em cám ơn các mẹ nhé.^^
Chào bạn, Không biết bây giờ bạn có còn cần thông tin này nữa không,; nhưng mình cg muốn share thông tin cho các bạn tham khảo. Nhà mình và hàng xóm nhà mình đều cho con học trường Trăng đỏ.Đánh giá khách quan thì cơ sở vậtc hất rất tốt, có nhiều không gian và hoạt động ngoại khóa.Ngày nào các bạn cũng được chạy chơi ít nhất 1h ở ngoài sân,lớp học rộng rãi thoáng mát. Tuy nhiên có 1 số điểm các gia đình đều nhận thấy rõ rệt như thế này: - suất ăn của các cháu rất ít so với lượng các cháu đang ăn ở nhà. Nếu định lượng so với tiêu chuẩn của viện dinh dưỡng quốc gia cho bé từ 3-5 tuổi thì chỉ bằng 1/2. Cô luôn nói cho con ăn thêm khi con có nhu cầu nhưng 1 số lần mình đến đúng giờ ăn, thấy bé ăn thức ăn /cháo/phở khá loãng. 1 số lần con bị nôn trớ cần ăn lại thì nhà trường không bao giờ có dự phòng để con ăn lại, con đói thì đều phải uống sữa bù suất ăn đã nôn trớ ra--> mình đánh giá việc này không trung thực; và các cháu không hề được ăn thêm nếu có nhu cầu. - Về dạy dỗ: chúng mình không được tham dự tiết học nào, nhà trường cũng không có camera giám sát nên không rõ. Tuy nhiên, những khi đến đón con hoặc có dịp vào giữa giờ, gia đình tới trường thì đều thấy:các con phải ngồi yên không làm gì cả, 1 chỗ chờ bố mẹ đến đón mà không hề được chạy chơi hay chơi đồ chơi trên bàn. Giờ sinh hoạt (cô giáo việt dạy): hầu như cô độc thoại, thấy ít có phản hồi tương tác ngược từ phía học sinh. - -> do vậy, mình đánh giá công tác dạy và phát triển kỹ năng xã hội cho các bé ở trường là kém. Ý kiến cua rminhf là: nếu bé mới đi học, chỉ cần chăm là chính-->học redmoon OK Nếu cần có dạy dỗ là chính-->redmoon không đáp ứng được nhu cầu Mình xin chia sẻ vài quan điểm như vậy.Có thể mình và 1 số phụ huynh hàng xóm hơi khó tính.Bạn cứ tham khảo thêm nhé.
Chào tupham ,mình thì lại có 1 số ý kiến KHÁC HOÀN TOÀN với mẹ gacon_012 thế này.Nếu thực sự tệ như mẹ ga con nói, thì mình nghĩ mẹ gacon-012 và hàng xóm chắc không cho bé học ở đây nữa đâu. Mình ở tòa G3D cũng gần trường và cũng đang cho con đi học tại Trăng Đỏ.Vì mình mới sinh bé thứ hai còn nghỉ ở nhà nên thi thoảng cũng qua trường xem bé lớn học hành thế nào. Về suất ăn : mình thấy tương đối đầy đặn,buổi sáng sau sau khi ăn 1 bát phở xong thì bé còn được uống 1 cốc sữa nữa,và ở bên dinh dưỡng ở trường cho các bé ăn chia theo nhiều bữa nhỏ để hấp thụ tốt nhất,ko nên ăn quá no vào 1 thời điểm.Bạn có thể đến trường tìm hiểu thông tin và hàng tháng GV cũng gửi mail về cho phụ huynh. Và mình cũng xin phép văn phòng thăm quan bếp ăn vài lần thì thấy luôn có các suất dự trữ phòng các bé nôn trớ hoặc GV chẳng may làm đổ. Với các bé nhà trẻ mới đi học mà khóc nhiều và chưa ăn dc nhiều thì nhà trường còn cho uống thêm sữa + suất sữa bình thường nữa. Về chương trình học: Rất phong phú.Nhất là những tiết kỹ năng cuộc sống. Bé nhà mình về nhà đã biết pha nước cam,chanh và cả làm bánh nữa.Và tuy 5 tuổi mà sau 1 thời gian đi học đã biết giúp mẹ dc nhiều việc nhà nho nhỏ.Thực sự mình thấy rất vui.Nhà trường mới bổ xung thêm góc vận động cho lớp nhà trẻ nữa,Gv nhiệt tình và cũng có kinh nghiệm,mình chắc sẽ sớm cho bé thứ 2 đi học ở trường luôn. Có hôm minh đến lúc các con sắp vào h ăn,lần lượt rửa tay và ngồi trên bàn rất ngoan,ăn xong cũng ngồi ngoan 1 lúc rồi chơi ==>mẹ gacon hiểu nhầm là ko dc làm gì chăng? Theo mình nếu mẹ nào có nhu cầu thực sự thì nên qua trường tìm hiểu sẽ khách quan hơn rất nhiều.
Mình cũng vote cho mn Trăng Đỏ. Mình thấy trường khá quy củ. Chương trình học phong phú. Mình cũng cho con chuyển mấy trường rồi và rất hài lòng khi chọn đc trường này. Con về vui vẻ, thích chơi ở trường vì không gian rộng. 3 cô giáo dạy con mình khá nhiệt tình và nhẹ nhàng. Các cô đều có con rồi nên có kinh nghiệm. Lớp có group phụ huynh nên cập nhật tình hình con khá thường xuyên. Mình thấy suất ăn đầy đặn và nấu ngon. Quan trọng là con về vui vẻ và thích học thế là tốt rùi. Nghe con kể còn đc vào thư viện đọc sách, múa hát... Vậy là mình vui rồi hihi
Mình là phụ huynh của Trăng Đỏ đây. Mình muốn trao đổi với các bố mẹ về tình hình của các con tại Trăng Đỏ và mong muốn nhận các bố mẹ xem xét. Con mình học được 3 tháng, và mình cũng có quan sát lớp các con toàn các cô giáo trẻ ko có kinh nghiêm chăm sóc. Mình đã lăn tăn nhiều. Nhưng Sáng nay nhân dịp khai giảng năm học mới, cuối buổi mình có bế con mình ra khỏi hàng và đưa con lên lớp sau các bạn. Nhờ vậy mà mình mới chứng kiến tận mắt hình ảnh các con bị các cô dồn vào tường và quát tháo ầm ĩ mặc kệ các con gào khóc: "có nín ngay không? có muốn chiều không có bố mẹ nào đón ko?" rồi cô giáo chính đập tai suốt đất mặc kệ các con khóc lóc gầm lên ầm ĩ. Mình nghĩ tầm 20-22 tháng chưa thể nào mà hiểu được các câu dọa dẫm của cô, nhưng các con cũng đã cảm nhận được sự quát tháo của các cô và tỏ ra sợ hãi. Mình e rằng vì ko có camera và với tình trạng như thế này thì các con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, đặc biệt trong lứa tuổi nhạy cảm như các con. Cần cô giáo mầm non có giáo dục để dạy dỗ và có kỹ năng để xử lý chứ ko phải 1 bà bảo mẫu quát tháo. Nếu ko chúng ta ko phải mất khá nhiều tiền để cho con vào môi trường này. Nói thêm, đoạn mình có thò đầu vào bảo cô ơi đừng quát các con như thế, em càng quát các con càng sợ hãi, em hãy trấn an hoặc nếu ko cứ để các con khóc 1 lúc cũng được. Lúc sau cô phụ (cô béo béo) , bê 1 chồng ghế lên, thấy mình đang ý kiến thì vứt cái phạch chồng ghế trước mặt mình, mặt mũi khó chịu, sau đó mình ko nói mà đi về, cô ta quay ra đóng cửa cái rầm tỏ thái độ. Mình mới quay lại nói, em ơi chị chỉ đóng góp ý kiến để tốt cho hai bên sao em lại có thái độ đó, thì cô ta quay lại bảo :em có thái độ gì đâu. Haizz thật ko hiểu nếu cách giao tiếp như thế thì dạy dỗ ai được. Nhiều lần mình hay đưa con đi học và quan sát thấy các cô mệt mỏi dắt các con xuống tầng tập thể dục, kéo sái cả tay con, trong đó có con bé nhà mình mới 21 tháng. TỐi về con cứ "đau, đau, đau" rồi chỉ vào chỗ nách và cành tay. Mình đoán ngay là con bị các cô kéo. Thực sự hôm nay mình ko thể kiềm chế nổi và xuống ban giám hiệu găp hiệu trưởng và trao đổi. Hi vọng họ có động thái thay đổi giáo viên có kinh nghiệm dạy dỗ, chứ ko phải các cô trẻ măng chẳng có tý chuyên môn cũng như kỹ năng nào vì quá trẻ.