Mấy ngày hôm nay e đọc đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim chị bảo mà ngộ ra nhiều điều quá. Chắc với chị chỉ đơn thuần là 1 lời khuyên, nhưng nó đến vs e đúng lúc quá! Nó đả thông đầu óc cho e và nói k ngoa là đã cứu vãn cuộc hôn nhân của bọn e. Việc còn lại là e sẽ cố gắng biết chấp nhận và bớt đòi hỏi hơn. Chắc khi e làm được như vậy thì chồng e cg thuộc diện dễ thuơng đấy ạ. Chị à! E cảm ơn chị nhiều lắm!
Tớ cũng thấy mình là người may mắn. Hiện xã đang ở nhà, chưa tìm đc việc, vợ nghỉ làm buổi sáng nên 2vc ở nhà buổi sáng, đưa con đi học, về nấu cơm cho vợ, vợ rửa bát (hôm nào mệt thì chồng rửa hộ) - đang hưởng thụ vì bầu bí mà. Tối ngủ buông màn cho 2 mc, chơi với con, tắm rửa cho con gái vì mẹ đi làm về muộn, chiều tối đón con và nấu ăn. lau dọn nhà cửa, giặt giũ. Tóm lại tớ thấy cực kỳ yêu chồng í, chắc muốn bù đắp cho vợ nhưng năm xa cách í mà. Có chồng thật sướng như tiên, có khi đưa đón vợ đi làm nữa, cho con ăn uống....
Thật vui vì em cũng đã đọc cuốn sách đó và hiểu ra nhiều điều. Ngày xưa chị cũng ích kỷ lắm lắm, cứ nghĩ là người ta phải thế này thế kia với mình, sau rồi bước vào cuộc sống có gia đình, có con, đòi hỏi lại nhiều hơn. Cũng may là chị cũng tìm hiểu báo đài, đọc nhiều sách hơn nhằm duy trì hạnh phúc nên mới cảm thấy dễ chịu trong tình hình kinh tế gia đình rất khó khăn đấy. chúc em làm được điều mình mong muốn. Chị vẫn muốn nhắc lại đại ý của 1 câu có thể em đã biết rồi "Mình muốn gì thì hãy làm cho người khác như thế'
Tớ nhập hội với, ck tớ được cái chiều tớ kinh khủng, tớ đang ở nhà trông con, lão đi làm về vẫn sẵn sàng lao vào phụ giúp vk nấu cơm nếu chưa xong, tắm cho con, chăm con ăn, rồi rửa bát nữa Vk chỉ cần ẹ tiếng thèm gì là có liền Vk nấu gì cũng khen ngon, ko bao giờ chê cả Lương tháng thì cầm về đến nhà là đưa liền, lúc nào cũng chăm chăm muốn mua đồ mới cho 2mc, mà chẳng bao giờ mua cho mình ^_^
Hôm nay ngày gia đình Việt Nam cũng là ngày chủ nhật. Chúc các bố mẹ nghỉ ngơi thật vui, hạnh phúc bên gia đình yêu dấu của mình nhé.
Đấy là người đàn ông cực kỳ khôn ngoan.... Người vợ đẹp không hẳn là do sắc đẹp tạo ra vẻ đẹp, khi có vợ có chồng nét đẹp thể hiện trên khuôn mặt của người vợ Hạnh phúc nó khác...lắm!
Hi hi, dạ đúng cô ạ, nhà cháu chỉ có mỗi thằng cu là vẻ ngoài sáng láng, còn 2 vk ck thì như 2 con khỉ, ấy nhưng 100ng gặp thì 101 ng bảo nhà này tươi thế
Topic nhà mình bị trôi xa thế, e vào lôi lên đây. Từ hồi vợ bầu bí là chồng ngày nào cũng bắt vợ đi làm về muộn hơn, tới nhà là cơm canh dọn sẵn, ăn chồng chồng vứt bát ra ngoài hôm sau chồng rửa. Quần áo chồng phơi v chỉ có mỗi việc là ăn xong thì ngồi nghỉ, tới giờ chồng dắt đi bộ về thì tắm rửa và ngủ thật ngon sáng hôm sau đi làm
Em thì chưa lấy chồng, nhưng em cg thích có gd dễ thg như các mẹ ý. Hjhj. E cũng nhí nhố, nên đg càn tìm anh chồng hợp gu sống cho thoải mái. Dù có tiền hay ko có tiền, yêu thg nhau, làm cho nhau vui vẻ,hạnh phúc cuộc sống sẽ đỡ mệt mỏi hơn nhều các mẹ nhỉ. Thật sự rất ngưỡng mộ nhg gia đình như vậy ạ