- ờ xử vụ gì thì bí mật. Đùa thôi, đang định hỏi mấy thứ về Mĩ phẩm đã. Đã béo lại thích ăn đồ ngọt thì tớ với cậu bắt tay cái nhỉ. Hè về Vn đi, tớ chiêu đãi cậu kem tớ làm. he he có đau bụng thì cũng đừng trách nhé. - Biết là khó cai lắm, giờ đang vừa ôm con vừa vào net đây này. Nó cứ nhảy chồm chồm ý. - à, nhà Zĩn có cái ảnh trông tình củm thế. Sao ko khoe ảnh đi. Thôi, tớ out đây. Bn và bố kk sắp về rùi, vào viện thăm cháu ngoại ốm mờ. Tớ còn phải dọn vài thứ trước khi hắn về đã
Củm cái lủm tủm xủm... hí hí. Kem KK làm á? Thích nhỉ, hè tớ cũng tập làm kem. Zưng mà cái chỗ bán kem có 2k 1 cái thì tội gì làm cho mất công. Nhà tớ ngày nào cũng dọn mà vẫn bừa. Chả nhẽ lại ko dọn nhỉ.
Chị gửi mail mà, em chưa tìm thấy à? ở ĐC tran_kim_anh_tb@yahoo.com ý, kiểm tra lại xem em nhé. Sao mà phải cai nghiện nét hả em? Vào net thường xuyên nhưng việc cơ quan và việc nhà vẫn hoàn thành tốt là OK thui, chỉ sợ bỏ bê mọi việc vào nét thì mới phải cai chứ em.
Mới có một ngày ốm không vào net mà bà con có nhiều chuyện hen? Chào mừng nhà Khanhtit và Chomong gia nhập hội nhé.
Bác kk nói thế thôi. Chứ làm sao mà cai được. Hai ngày nghỉ ở nhà em ko vào net là khó chịu lắm rồi. Nghiện nặng rồi đây.
Xen ảnh bà đâu có béo đâu :roll: mẹ Zĩn ơi nhà mẹ KK ở đâu đấy (ý em là hàng kem đó ở đâu, mà sao rẻ thế)
Thoi dung nhac chuyen beo hay gay ma lam em dau long qua. Em dang bi moi nguoi goi la hau san day. Hu..Hu..He..He.... Bay gio ma to chuc cuoc di qua cau khong can gio ma cung tu bay thi chac la em giai nhat luon. Cac bac chi cho em biet cach beo len mot ti di.
bat mí cho các mẹ biết nhé. Ở chỗ Trung tự - Bên trong trường trung học dạy nghề số 4 , có 1 xưởng làm kem. Kem dạng kem tươi , có 2k/1cái thôi. Ngon lắm
chả biết lúc nào mới có dịp đi ăn đây, vì vướng thằng kia mà. mà chỗ đó cũng xa nha em quá, em toàn ăn kem tươi ở Lý Thường Kiệt thôi, mỗi tội hơi max, chỉ dám ăn 2 ly, cùng lắm là 3 ly
Mẹ con zĩn ơi, mình cũng gần Trung Tự đây, tả cho mình cái địa chỉ đường đi nước bước cụ thể với. :lol:
> mẹ Hiền này, lúc hội họp ko thấy, bàn đến ăn là thấy luôn. > mẹ cún hói: toàn hàng dưỡng. Phấn cũng có, son cũng có. Lung tung cả, chưa có thời gian mà xem lại xem nó ntn đây. > mẹ Zĩn: Chả biết kem của nhà ấy quảng cáo ngon đến đâu. Nhưng tớ kén kem lém.
ng yêu cũ tặng he he sướng ko bác ???? chạy,... nhìn quanh ... nhỡ bố kk ở gần đây thì chít. May quá, hắn đi c. tác rùi. Cuối tuần mí về cơ
Gớm,có ý đồ gì thì bố cháu gầm lên í chứ. Hôm qua mới mơ là có ng yêu mình thôi mà sáng ra đã hằm hè: Ai cho em mơ thế? Thế có phải là ban ngày em nghĩ nên đêm mới mơ ko? Thật là bực hết sức. Dưng mà thui, dù sao ghen 1 tý cũng thích. Ps: đúng là chả có thằng hâm nào cho đâu mẹ nó ạ. Em đc bà chị hết sẩy cho đấy
Chị Hiền ơi đi đường Hồ Đắc Di sang Kim Liên í chị a. Đến ngã ba thì rẽ tay phải (ko vòng vào hồ). Đi tiếp hỏi trường dạy nghề số 4 (em ko nhớ nó có đặc điểm gì nên chị hỏi đường nhé). Vào được trường thì đi thẳng cộc đường thì rẽ trái. Dựng xe, vào mua kem, có 3 mùi sữa, socola, khoai môn. Hình như mới có thêm cốm nhưng em ko ăn bao giờ nên ko rõ. 2k nên ăn thoải mái bao giờ ngán thì thôi. 2k nên cũng ko có chỗ ngồi, ăn đứng hoặc ngồi lên xe. :lol: