25t. cảm thấy mệt mỏi khi ở lưng chừng mọi thứ. cái j cũng chưa đi đến đâu. k đủ già để chín chắn. k đủ trẻ để vô ưu vô lo. cảm thấy tiếc tự do và muốn cháy trọn để k phí hoài tuổi trẻ đang trôi dần nhanh chóng, muốn dc sống như mình muốn nhưng tệ nhất là k đạt dc điều đó
hi làm mẹ trẻ ở tuổi này cũng nhiều cảm xúc lắm bạn ah, đôi khi nhìn những đứa bạn được tự do, váy áo xúng xính chơi hết chỗ này chỗ nọ, làm mình cũng thấy chạnh lòng, nhưng nhìn lại thì có con bên cạnh rồi cũng là điều hạnh phúc nhất, biết đâu các bạn ý nhìn vào mình lại thấy thèm hehe tự an ủi vậy.
Em mới 24 mà cũng đang cảm thấy thế đây ak! hehe. cũng chẳng còn teen được như mấy em, cũng chẳng đã già như mấy chị (có khi còn già hơn ối chị! ) Cơ mà cũng là cái tuổi ếch ương đấy ak!
e thì có suy nghĩ khác, e nghĩ 25t vẫn còn trẻ, trong đầu e lúc nào cũng nghĩ 30 hẵng cưới. K biết mọi người thế nào chứ e nghĩ 25t mà cưới thì hơi giống mua giây buộc mình, vì còn trẻ còn muốn chơi ý kiến của riêng e thôi ạ
uhm, mình thì đang thèm như bạn. Tự nhiên nhiều lúc muốn đc ổn định, muốn có người chồng và những đứa con.
mình thấy pha giữa mơ màng và thực tế thì đúng hơn k đủ can đảm để sống thực tế, thực dụng hoàn toàn, nhg cũng k đủ vô tư ngây thơ để mơ màng, mơ mộng hoàn toàn. vậy là lúc thì nhìn thấy 1 cái gì đó, 1 hướng gì đó rõ ràng lắm; lúc lại như là mất phương hướng
Lúc mình 25 cũng nhìu mơ mộng lắm, cả sai lầm mà đến sau này nhận được nhiều bài học nữa. Từ 20-25t là tuổi đẹp nhất của thời con gái, nên hãy làm những gì mình muốn các nàng nhé. Ngả về 26 là bắt đầu lo chuyện chồng con, tuổi xuân rồi.
cái tuổi ẩm ương, giống tâm trạng của mình ngày đó nhưng giờ nghĩ lại thấy tiếc, vậy nên mn hãy cứ làm những gì mình muốn, chồng con vào lại quay cuồng rồi lại giá như...
Em sắp 25 thôi, mới ra trường còn cuồng quay với đống kinh nghiệm, công việc,.... nhiều thứ lắm.
:d muốn chơ cái nghĩa trong sáng ấy ạ. ^^ để sau này ko phải tiếc nuối ạ. Nhưng mà quay với cv thì cũng đã hết thời gian rồi ạ. =((