Nhật ký lần đầu tiên phát hiện ra làm mẹ!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi beheo88, 17/7/2015.

  1. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ cùng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc của mình khi lần đầu tiên làm mẹ nhé!!
    Còn mình :D
    Mẹ của sansan lấy chồng từ năm 27 tuổi bố san san 34 tuổi. Mãi 3 tháng sau mới có san san, mấy tháng đầu mình ko thấy có dấu hiệu j thử que vẫn 1v như thường nghĩ thầm trong bụng ( Óe hay lão già nhà mình xôi chè hỏng hết rồi hehe). Đến 1 ngày con yêu cũng đến. Hôm đấy lão chồng đèo em đi xem lão đá bóng, về bảo lão dừng hiệu thuốc mua que thử vì thấy chậm mất 5,6 ngày j đó ( cũng ko nghĩ có em đâu vì kinh nguyệt mình nhanh chậm trong vòng 1 tuần). Thế là về nhà chưa kịp thử thì xà lỏn của em ra ít máu. Oái chết dính chưởng rồi thế là lấy bỉm đóng. Sáng sau thấy tỉnh queo ko có dấu hiệu j bị cả, em thử và lên 2v, vui quá, mừng quá điện lão chồng cũng vui ko ngờ. Em vẫn giữ que thử lần đầu 2v đấy!!! Giờ sansan nhà em đc 21 tuần rồi. Trộm vía con hay đạp và thương mẹ lắm , Yêu con nhìu nhìu !!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi beheo88
    Đang tải...


  2. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    chúc mừng bạn nhé
     
    beheo88 thích bài này.
  3. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hi cám ơn bạn!
     
  4. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    chúc mừng mn nhé, nhà tớ trước cũng bố nó giục mua que để thử chứ nhà tớ chu kỳ toàn 35 ngày. Thế quái nào mà mới chậm có 1 ngày bố nó đã bắt thử ( tại mơ ngủ thấy giấc mơ có thai :p ). Về thử phát thấy luôn, 2 vợ chồng hét ầm lên vì sung sướng( cũng tận 3 tháng sau cưới mới có :D ). Giờ thì đang gần 39w rồi, sắp đc ôm zai yêu ấy rồi :D
     
    beheo88lacbuoccodon thích.
  5. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    chúc mứng bạn nhé, tớ cũng đang mong quá,thấy mà thèm
     
  6. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Thấy mọi người vui vậy cũng vui lây, không biết khi nào mình cũng có cảm giác đó
     
    beheo88 thích bài này.
  7. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hihi hạnh phúc quá, chúc mừng mn, chúc mn mẹ tròn con vuông nhé :D
     
  8. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Mn ơi đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến tâm lý, cứ thoải mái, hạnh phúc và sống tốt thì con yêu sẽ đến mn à :D
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  9. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ cũng mong vây, nhưng nhiều lúc lại cứ nghĩ ý
     
  10. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hi, chúc bạn cầu đc, ước thấy nhé ;)
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  11. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Mình lần nào cũng là k định thì lại có
     
  12. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,251
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    lần đâu của em là ntn, không biết các mẹ có giống em không :D. Em thì vẫn chưa đến ngày nhưng mà bụng dươi cứ tức tức đau đau như kiểu con j cắn ấy, ui thế là lên mạng gõ nguyên nhân đau bụng dưới, thấy bảo mới đầu có bé cũng bị đau, thế là hôm sau tiện đi chơi về hai vc vào hiệu thuốc mua 2 que thử, trời ơi thử que đầu tiên lên 2 vạch em không tin vào mắt mình nữa, có một cái gì đấy hạnh phúc như bóp nghẹt trái tim ấy, rồi thử que thứ 2 vẫn lên như vậy sướng quá đi mất, nhưng nói thật là lúc đấy vừa vui vừa hoang mang, vì em chưa biết phải làm mẹ ntn nữa :((. Nhưng đúng là trời sinh voi trời sinh cỏ, hạt đậu nhà em giờ được 21 tháng rồi :d, trộm vía là hơi còi nhưng mà nhanh nhẹn thông minh lắm :D. Mong là mẹ nào cũng được đón nhận những niềm vui, niệm hạnh phúc lớn lao như em hi hi :d
     
    beheo88lacbuoccodon thích.
  13. vannguyenhn1990

    vannguyenhn1990 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/4/2014
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    tâm lý chung rồi mẹ nó à :D, chúc mừng mẹ nó nhé
     
  14. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    chúc mùng b. chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy con
     
    beheo88 thích bài này.
  15. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hi, con cái là của trời cho mà mn ;)
     
  16. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hi đọc bài mẹ nó mà vui lây, chúc hạt đậu mau ăn chóng lớn nhé :D
     
  17. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn mn, mình đang mong nhìn thấy con yêu từng ngày đây ;)
     
  18. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    vâng, vậy nên kể cả trong giai đoạn khó khăn k định lại có thì mình cũng k bao h có ý nghĩ bỏ cả
     
    beheo88alium81 thích.
  19. beheo88

    beheo88 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cố lên mn, rồi mọi khó khăn sẽ qua, mình cũng đang khó khăn ở nhà chờ sinh cũng chưa đicả làm j , nhưng mình thấy con luôn là niềm vui và may mắn cho vợ chồng mình, yêu con lắm :x
     
  20. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    đúng vậy mn ạ, con là niềm vui và động lực để cố gắng nên phải cố lên thôi :)
     

Chia sẻ trang này