Ðề: Làm bồ anh nhé .... Sau này bình tĩnh lại cô Linh hẳn sẽ nghĩ "Phúc cho mình quá, đã hok vớ phải cái thằng hok ra j"
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Chắc chắn rồi. Chỉ cần Linh lấy lại được cân bằng thì khi đó sẽ thấy được rằng Chia tay Tùng là một điều may mắn với Linh \\/
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Mộtcâu chuyện tôi rút ra được cho mình nhiều suy nghĩ. Rất cám ơn bạn khi đọc được câu chuyện này, chồng tôi cũng từng bắt cá 2 tay nhưng nỗi đau của tôi lớn hơn nhân vật nữ bị bỏ rơi này. Nhưng khi đọc những dòng này tôi lại rất tin vào luật nhân quả, anh sẽ gặp 1 kết quả thích đáng. Cám ơn bạn qua câu chuyện này tôi được an ủi rất nhiều.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Mình thì lại thấy Linh có khi lại may. chứ ko lấy vào rồi mà thằng cha Tùng kia mở giở quẻ thì khổ đời. Đàn ông như vậy thật đáng trách.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Linh cũng đáng thương nhưng cũng đáng trách vì không lo cho người mình yêu đc nhiều,time vào công việc hết vậy thì sao giữ đc chứ,cũng trách Linh phần nào
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Đúng là lòng tham vô đáy! Công nhận Trang cao tay! Nhưng không đúng đối tượng! ĐÀn ông rất hay say nắng, có mới nới cũ và lòng tham thì to khủng khiếp! Chuyện tình cảm thì chả ai được, ai mất, ai may ai rủi cả! hay nói cách khác: trong cái được lại có cái mất và ngược lại! Nhưng để hành động như Trang trong truyện này thì cũng thực đáng trách!
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Hjx, đâu chỉ có đàn ông hay say nắng và có nhiều lòng tham. Thời buổi bgiờ thì đàn nào cũng đều nhu nhau cả.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Mình thấy bocuty178 nói đúng, mình tin vào điều đó nhưng thực sự chưa biết nhiều lắm, chắc phải kê dép học hỏi nhiều, xin bocuty178 chỉ giáo. Truyện hay, đọc xong cũng thấy phải tự nhìn lại mình và suy ngẫm về cuộc đời.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Mình đã từng là Trang ( ở đoạn đầu) và là Linh ( ở đoạn sau). Đến bây giờ mình là mình
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Đúng vậy, đọc những câu Tùng so sánh hành động của Trang và Linh, thì rõ ràng là Linh không chăm sóc nhiều cho Tùng, có nhiều lý do, trong đó có một lý do là làm những chuyện chỉ người lớn hiểu, biết đâu sau này Trang cũng vậy. Nhưng rất tiếc câu chuyện kết thúc là Trang cũng bỏ Tùng vì thấy trước tương lai. Mình lại thích nhân vật Trang thông minh và bản lĩnh.
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Nhưng k thể nói là Trang ko có tình cảm với Tùng....nếu để trả thù con trai,thì sẽ k "diễn" đạt được như thế :O khó hỉu,hicc...
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Giả sử có năng khiếu diễn xuất như diễn viên thì chuyện diễn đạt là đơn giản. Hoặc Tùng ... quá u mê !!!
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Biết đâu chia tay Tùng, Trang cũng đau khổ, vì thực sự họ đã là bạn của nhau rất tốt cơ mà.thêm nữa có một thời gian " iu " nhau thế ko thể nói là Trang ko có tình cảm gì được
Ðề: Làm bồ anh nhé .... Quá nguy hiểm hãy cẩn thận với mấy trò chơi ái tình này, nhưng không thể thiếu làm sao bây giờ.???