Trồng rất nhiều loại cây, hoa nhưng khu vườn ở Hungary của chị Thảo vẫn có nhiều hoa hồng nhất với đủ chủng loại, màu sắc. Hoa Tươi Đà Nẵng xin giới thiệu đến bạn đọc Vườn nhà rực rỡ hoa hồng suốt 20 năm đẹp ra sao nhé. Chị Nguyễn Phương Thảo bắt đầu trồng hoa khi mua được nhà ở Budapest (Hungary) cách đây 20 năm. Khu vườn của chị được nhiều người biết tới, chị cũng thường xuyên chia sẻ cây, giống hoa cho những người cùng sở thích. Trong các loại cây, chị yêu thích và trồng nhiều nhất là hoa hồng. Trong vườn nhà chị có rất nhiều loại hồng, gần 30 loại khác nhau. Từ hoa hồng tỷ muội đến hoa hồng Anh thơm ngát đủ các màu sắc đều có thể nhìn thấy trong vườn nhà chị. 20 năm trước, chị Thảo chưa có thời gian cho mình ngoài việc chăm con và đi làm để kiếm sống. Nhưng khát khao được trồng hoa và ngắm hoa thì đã có từ lâu. Chị trồng rất nhiều cây trái và hoa nhưng hoa hồng là nhiều hơn. Những bông hoa hồng dễ thương giúp đầu óc người phụ nữ gốc Huế dịu đi sau một ngày làm việc quá căng thẳng. Mỗi màu hoa đều làm cho chị có những cảm xúc khác nhau. “Tôi yêu màu tím, vàng, hồng, trắng nên trồng nhiều loại hồng các màu này. Màu đỏ cũng rất đẹp, nhưng khi ngắm hồng đỏ, tôi thấy mình nhớ quê hương nhiều lắm, vì tôi thấy màu hoa này lần đầu tiên ở Việt Nam. Mặc dù trong vườn có rất nhiều gốc hồng đỏ đẹp tuyệt nhưng ít khi tôi đứng ở đó và chụp ảnh nhưng dạo này tôi đã mạnh dạn ngắm hồng đỏ và chụp hoa rồi” chị chia sẻ. Hầu như tuần nào, chị Thảo cũng đến cửa hàng bán hoa, cây cảnh để đi tìm những cây hoa đặc biệt. Mỗi khi có hàng mới về, các cửa hàng còn gọi điện cho chị biết để đến sớm nhất chọn những cây đẹp nhất. Sau khi mua cây hồng về trồng, khoảng một tháng sau là hoa nở. Để cây phát triển và ra hoa tốt, chị Thảo cắt hết những cành hoa tàn để cành mới nhú lên và ra bông tiếp. Cả mùa hè hầu như lúc nào vườn cũng có hoa, nở rộ vào tháng 5 đến cuối tháng 6 tàn và đầu tháng 7 lại ra búp. Vì rất yêu hoa nên chị Thảo không hề thấy khó khăn trong việc thu xếp thời gian để chăm hoa. Đi đâu làm gì chị cũng mong về nhà sớm để chăm cây, ngắm hoa. Gốc hoa luôn sạch cỏ dại và chị vun xới rất chu đáo. Trời nắng nóng chị tưới hai lần, sáng sớm và chiều, tránh tưới lúc nắng nóng và ban trưa. Chị Thảo chia sẻ, chơi hoa nếu bảo không tốn kém là không đúng, nhưng nếu không có nhiều tiền thì vẫn có thể yêu hoa, trồng các loại phù hợp. “Không thể buồn được khi đứng giữa vườn hoa muôn sắc theo ý mình và chính mình chăm xới. Thành quả làm ra bao giờ cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc dù đó là thành quả to hay bé”, chị Thảo kể. Từ vườn hoa đẹp, chị Thảo có thêm nhiều người bạn mới cùng sở thích. Bạn bè trên Facebook của chị hầu hết đều là người yêu hoa. Hầu như ngày nào chị cũng có tin nhắn, thư chia sẻ, hỏi cách chăm sóc hoa hồng. Chị cũng vui hơn khi thấy ngày càng có nhiều bạn yêu hoa như mình. Kỷ niệm chị Thảo khó quên nhất là tình bạn với một bà giáo người Hungary. Nhà bà ở ngay gần đó, ngày nào cũng đi qua, ngắm nhìn những cây hoa hồng trồng ngoài đường của chị Thảo. Cách đây ít hôm, thấy chị đang vun xới cây, bà giáo ngỏ ý vào xem vườn. Hai người yêu hoa trò chuyện nhiều với nhau. Bà giáo kể mình cũng có nhiều học trò người Việt Nam và hiện trồng cây quỳnh do học trò tặng. Sau lần gặp gỡ này, họ thường xuyên gọi điện thăm hỏi, nói chuyện về hoa. Theo Hoa Tươi Đà Nẵng / Điện Hoa Đà Nẵng
Gặp nhiều bất lợi về thời tiết nhưng chị Thanh (Quảng Ninh) vẫn biến ngôi nhà của mình thành một thế giới hoa luôn rực rỡ. Hoa Tươi Bình Dương xin mời các bạn cùng đến xem Ngôi nhà ba tầng lãng mạn với hoa nở quanh năm nhé Ngôi nhà ba tầng của chị Thanh nằm ở trên đồi cao, trong một thung lũng hút gió. Vào mùa hè, nhà bị nắng gắt cả ngày, mùa mưa bão thì gió giật mạnh hơn những nơi khác, mùa đông, gió bấc cũng khắc nghiệt. Trồng hoa từ đầu năm 2013, chị Thanh (Quảng Ninh) bắt đầu với một vài giỏ dạ yến thảo. Chị lên mạng tìm hiểu về cách chăm, tự mày mò, đến cửa hàng bán để hỏi mua phân bón và thuốc chữa bệnh. Mùa đầu tiên, chị đã có những giỏ hoa đẹp rực rỡ. Sau đó, chị Thanh quyết định mở rộng trồng khắp sân vườn, ban công và gặp nhiều khó khăn. Phải mất 3 năm, chị mới lắp đặt, trồng hoàn chỉnh hệ thống cây cho cả ba tầng nhà và sân vườn. Ngoài tiền mua giống, chị cũng phải chi một khoản không hề nhỏ cho phân bón, thuốc, dụng cụ trồng cây. Đến hè năm 2013, chị Thanh bắt đầu trồng dừa cạn. Đó là giống hoa ngoại đẹp nhưng khó trồng bởi cây hay bị nấm, dễ chết. Chị phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu cách chăm và chữa bệnh cho chúng. Số lượng cây bị chết không hề ít nhưng chị rút được nhiều kinh nghiệm và mùa năm đó hoa cũng nở rất nhiều. Tới mùa thu, chị trồng thêm hoa giấy, dâm bụt, hoa hồng, cẩm tú cầu, ngọc thảo, thanh tú, thanh trúc, phong lữ thảo... Vì mỗi loại cây có đặc tính khác nhau nên việc chăm cũng cầu kỳ. Tới giờ, chị Thanh giống như bác sĩ của cây, chỉ cần nhìn là biết cây bệnh gì, phải dùng thuốc ra sao. Để vườn luôn đẹp, chị Thanh đưa ra lời khuyên, trong vườn nên có những loại cây lâu năm như hoa giấy, dâm bụt, hoa hồng, các loại dây leo. Những cây này có một đặc điểm là mùa chính thì hoa đẹp, trái mùa thì toàn lá. Bởi vậy, chị cũng trồng bổ sung thêm các loại nở theo mùa. Vào mùa hè, chị khuyên nên trồng loại dễ chăm như mười giờ, sam, nếu ai cầu kỳ, có thể trồng thêm dừa cạn, dương yến thảo, triệu chuông. Sang mùa thu đông, có nhiều loại đẹp và dễ trồng như ngọc thảo, thanh trúc, phong lữ thảo… Đất trồng đóng vai trò rất quan trọng, phải tơi xốp, đủ chất dinh dưỡng. Đất trồng cây bị chết mà không xử lý sẽ lây bệnh sang cây mới. Bạn có thể phun thuốc trị bệnh cho đất hoặc thay đất mới. Dạ yến thảo là loại cây chị Thanh yêu nhất và cũng... bực nhất. Đây là một loại hoa đẹp nhưng cũng rất khó trồng. Nếu tưới không cẩn thận thì cây hay bị úng gốc chết. Cây có thể đang rực rỡ, nhưng nếu thấy gốc đã bị thâm lại thì chỉ khoảng 1-2 hôm sau, cây rũ héo và chết. Tốn nhiều công chăm sóc cho vườn nhưng chị Thanh luôn cảm thấy hạnh phúc vì có những phút thảnh thơi được ngắm các bông hoa đủ sắc màu. Nhờ có vườn hoa, chị cũng quen biết được nhiều bạn mới có cùng sở thích, đam mê. Cũng nhiều lúc chị buồn khi khi cây đang đẹp thì héo rũ. Đôi lúc thấy vợ mê hoa quá nên chồng chị cũng có chút ghen nhưng khi bạn bè khen vườn đẹp, anh cũng thấy vui.
Không chỉ nổi tiếng là thành phố đáng sống, thành phố của những cây cầu độc đáo, những ngày này, khi đặt chân đến Đà Nẵng, du khách sẽ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trước cảnh sắc tuyệt đẹp của hàng chục loài hoa đang đua nhau khoe sắc trên khắp các nẻo đường thành phố… Hoa tươi Đà Nẵng xin mời các bạn cùng ngắm thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc hoa mùa hè đẹp ra sao nhé Dưới cái nắng oi ả của mùa hè Hoa Kim Đồng rực rỡ sắc vàng óng cả một vùng gần khu thương mại Siêu Thị Lotte. Những chùm Hoa giấy trên đường Nguyễn Lộ Trạch đang khoe sắc hồng thắm dọc con đường đón những cơn gió nhẹ của mùa hè chói nóng. Còn Hoa Vông Kê (osaka đỏ, muồng hoàng yến) trên đường vào Làng thể thao Tuyên Sơn lại đang đung đưa đón cái nắng hè để tô điểm rực rỡ sắc đỏ tươi vốn có của mình. Hoa Huỳnh Anh trước khu nhà hàng tiệc cưới đường 2-9 cũng chẳng kém khi làm bứng sáng khung cảnh bởi sắc vàng chói lọi của nó . Hoa Tigôn trên đường Hồ Nghinh thì dịu dàng e thẹn hơn khi khép mình vào một góc nhỏ nhưng lại điểm tô nét đẹp dịu nhẹ cho không gian Hoa Bằng Lăng tím trên đường Hàm Nghi lại đung đưa theo gió mang sắc tím lãng mạng cho con đường nhộn nhịp của thành phố Hoa Bướm Bạc trên đường Hồ Xuân Hương lại mang màu sắc trắng tinh khôi như làm dịu đi cái nắng chói của mùa hè Hoa Trang và hoa Thiên Điểu trên đường Hồ Xuân Hương đua nhau khoe sắc rực rỡ, chúng đan xen nhau chạy dọc của một vùng Hoa Sưa trên đường Trường Sa lại âm thầm lặng lẽ nối hàng khiến cho con đường trở nên bình yên đến lạ thường. Về Đà Nẵng mùa hè bạn sẽ chiêm ngưỡng được những sắc hoa xinh đẹp rực rỡ không chỉ quanh thành phố mà bạn sẽ còn được ngắm nhìn sắc hoa ở xứ lạnh Bà Nà đẹp không kém gì xứ ngàn hoa Đà Lạt đâu nhé. Theo Hoa Tươi Đà Nẵng / Điện Hoa Đà Nẵng
Tình yêu là bất tử, giống như hoa bất tử – loài hoa không bao giờ chết trong gian khổ khó khăn. Hoa Tươi Đồng Nai xin kể cho bạn nghe về loài hoa không bao giờ chết đó là Truyền thuyết về hoa bất tử Chuyện kể rằng có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết. Một ngày nọ, người con gái ước ao có được chùm hoa quí ở trên một đỉnh núi cao nhiều người biết đến nhưng không sao hái được, vì nghe đâu, đỉnh núi rất cao, trong khi hoa thì chỉ nở vào mùa đông tuyết Chiều lòng người yêu, chẳng quản gian khổ nhọc nhằn, chàng trai đã từ biệt cô gái vào một ngày đầu xuân băng giá đang tan, để lặn lội đến nơi có chùm hoa quí. Khi tới chân núi, tuyết trời đã sang thu, chàng quyết tâm ngay lập tức trèo lên đỉnh núi để kịp mang hoa quí về cho người yêu đúng vào mùa xuân để kỉ niệm tròn một năm họ xa nhau. Chàng leo, leo mãi từ mõm đá sắc nhọn này đến mõm đá sắc nhọn khác, mặc cho mưa rơi, mặt cho tuyết phủ, mặc cho băng giá quây quanh chàng vẫn trèo, mặt hướng về phía đỉnh núi cao, bò rạp cả thân hình xuống để tập trung mọi sức lực trèo lên đỉnh núi. Đói, khát, lạnh cóng… Không làm chàng lùi bước. Cho đến một ngày đông có ánh mặt trời le lói, chàng trai đã hoàn toàn kiệt sức và không thể trèo lên đỉnh núi cao nữa. Chàng quay xuống vào đúng cái ngày tròn một năm xa cách người yêu trong tư thế quỳ rạp xuống, nhưng gương mặt vẫn hướng về phía đỉnh núi mà người ta lưu truyền là có loài hoa quí. Chàng tắt thở vì kiệt sức. Và kì lạ thay, nơi chàng trai ngã xuống đã mọc lên một chùm hoa đỏ thắm như máu con tim, có thân mềm yếu nằm rạp xuống đất, nhưng đóa hoa lại tươi thắm sắc đỏ và vươn về phía có đỉnh núi. Về sau, người ta lại tìm thấy loài hoa lạ nơi nấm mồ chàng trai trẻ và để kỉ niệm mối tình bất diệt của chàng người đời đã đặt tên cho loài hoa ấy là hoa bất tử.. Hoa bất tử chẳng ai bán mà cũng chẳng ai mua. Người dân ở vùng núi cao nơi chàng trai hi sinh vì tình yêu đã lên núi ngắt lấy đóa hoa màu đỏ thắm vì chẳng thể lấy được cành hoa mềm rũ, yếu ớt, nên họ chỉ ngắt lấy bông hoa đem về phơi khô làm thuốc uống và quà tặng. Cũng thật kì lạ, khi phơi những đóa hoa ấy dưới nắng mặt trời thì bông hoa se lại và cánh thêm tươi thắm sắc màu. Người dân lấy những cành cây vót nhọn đầu và cắm hoa bất từ khô lên đó, làm những chiếc lá giả quanh cành cây tạo nên nhữngcành hoa thật đẹp, và họ đem tặng nhau vào những dịp lễ hội. Còn những cặp trai gái lấy đó làm tặng truyền thống quý báu vào ngày Lễ tình nhân 14/2. Có nơi gọi hoa bất tử là cúc dại, hoa tình yêu. Song, dẫu với tên gọi nào thì nó vẫn luôn mang trong mình một ý nghĩa cao đẹp: Tình yêu là bất tử, giống như hoa bất tử – loài hoa không bao giờ chết trong gian khổ khó khăn.
Một loài hoa sống đời nhỏ nhắn nhưng màu sắc lại rực rỡ và sức sống bền bỉ mang những lời cầu chúc tốt đẹp cho cuộc sống Cùng Hoa Tươi Sài Gòn cùng tìm hiểu về Ý nghĩa hoa sống đời để bổ sung vào kho kiến thức về hoa và cuộc sống nhé Hoa Sống đời (Kalanchoe) hay còn gọi là cây thuốc bỏng, có tên khoa học là Kalanchoe pinnata (Kalanchoe pinnata, syn. Bryophyllum calycinum, Bryophyllum pinnatum), là loài cây bản địa của Madagascar. Cây sống đời được trồng và mọc tự nhiên tại nhiều vùng thuộc châu Á, Thái Bình Dương và Caribe như: Australia, New Zealand, Tây Ấn, Macaronesia, Mascarenes, Galapagos, Melanesia, Polynesia và Hawai Một loài hoa sống đời nhỏ nhắn nhưng màu sắc lại rực rỡ và sức sống bền bỉ đã mang theo ý nghĩa cầu chúc tốt đẹp cho người ta yêu thương: Gia đình: Cầu chúc cho cả gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó nó còn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Bạn bè: Mong muốn tình bạn trong sáng và mãi mãi, hoa khoe sắc rất từ tốn không chớp nhoáng cũng như tượng trưng cho tình bạn chân chính được xây nên từ lòng chân thành chứ không phải bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng. Tình yêu: Loài hoa mang đầy sức sống và dâng tặng nhưng bông hoa tuyệt đẹp mang đến một tình yêu đẹp và ý nghĩa. Đặc biệt hơn không chỉ những bông hoa khoe sắc tươi xinh mà sự tái sinh bất diệt còn ẩn dấu sau mỗi khe lá! Một sự làm lành thật dễ thương. Điển hình như khi bạn ép chiếc lá sống đời vào trong cuốn vở, một thời gian sau bạn sẽ thấy những bộ rể trắng sữa mọc ra và dần dần mọc thân cây, chứng tỏ sức sống bền bỉ và dẻo dai của loài hoa này như sức mạnh của tình yêu nồng nàn không bao giờ lụi tàn.
Ai ngờ đâu “nóc nhà thế giới” Himalaya là nơi sinh sôi của rất nhiều loài hoa nở tự nhiên, mang vẻ đẹp rực rỡ, nguyên sơ như vườn địa đàng. Hoa Tươi Đà Nẵng xin mời các bạn cùng đi đến và chiêm ngưỡng nơi Có “vườn hoa địa đàng” giữa Himalaya, là ngọn núi cao nhất thế giới. Thung lũng hoa này thuộc vườn quốc gia ở phía Tây khu bảo tồn Nanda Devi, bang Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ. Vào năm 1931, thung lũng này được hai nhà leo núi người Anh Frank S. Smythe và RL Holdsworth phát hiện ra. Họ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của hoa nên đã gọi nó là “Valley of Flowers” (Thung lũng hoa). Cũng từ thời điểm đó, “khu vườn địa đàng” này được rộng mở với thế gian. Các nhà thực vật học đến đây hằng năm để nghiên cứu về sức dẻo dai để chống chọi lại khí hậu khắc nghiệt của các loài hoa ở đây. Theo thống kê nghiên cứu năm 1993 của Chandra Prakash Kala, một nhà thực vật học của Viện bảo tồn động thực vật hoang dã Ấn Độ, có khoảng 520 loài thực vật núi cao trong đó có 498 loài có hoa ở nơi đây. Thung lũng hoa Uttarakhand nằm ở độ cao từ 3200m tới 6675m, trải dài trên nền diện tích 87.5 km2, là một trong những vùng dự trữ sinh quyển của Nanda Devi. Nổi bật nhất trong thung lũng hoa này là những đồng cỏ sinh thái (cỏ chân ngỗng là chủ yếu), những loài hoa núi cao như: Cúc vạn thọ, anh túc, Brahma kamal, Poppy Blue Himalayan, Lily Cobra (cây rắn hổ mang, một loại cây bắt mồi)…, các loài cây lấy thuốc quý và nhiều loài hoa khác đang bị đe dọa mà không một nơi nào khác có. Rừng ở đây là những khu rừng nhỏ, chủ yếu là bạch dương và đỗ quyên. Nơi đây mở cửa cho du khách từ tháng 4 tới tháng 10. Trong khoảng tháng 7-tháng 8, khi ánh nắng xuất hiện sưởi ấm, làm rực lên sức sống các loài hoa mới là thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm nơi này. Trong khoảng thời gian mùa đông, thung lũng hoa Himalaya chìm trong sương tuyết, thảm thực vật phát triển chậm lại và gần như dừng hoàn toàn. Ngoài hoa cỏ xinh đẹp, nơi đây còn là “nhà chung” của nhiều động vật, côn trùng, trong đó xuất hiện nhiều giống quý như chim trĩ, đại bàng vàng Himalaya, cừu xanh, sơn dương, gấu đen châu Á, cáo đỏ, báo tuyết và nhiều giống bướm. Thung lũng hoa Himalaya thật sự là một minh chứng cho sức sống mãnh liệt bất chấp sự tác động khắc nghiệt của không gian. Theo dienhoadanang.com
Grace Ciao, sinh viên 22 tuổi đến từ Singapore, từ ý tưởng muốn lưu giữ vĩnh viễn vẻ đẹp của những bông hoa, đã tạo ra những mẫu thiết kế bằng cánh hoa lộng lẫy. Hoa Tươi Sài Gòn xin giới thiệu đến bạn đọc bản Phác thảo thời trang từ những cánh hoa tươi để bạn đọc chiêm ngưỡng nhé Grace Ciao có sở thích phác thảo những bộ váy từ cánh hoa, thay vì bút mực hay trên chất liệu vải. Grace chia sẻ trên BuzzFeed, cô yêu thích thời trang từ nhỏ và thường làm váy búp bê từ những mảnh vải thừa của bà. Ý tưởng sử dụng những cánh hoa tạo mẫu váy đến khi Grace phát hiện bông hồng đỏ một người bạn trai tặng cô đang dần héo úa. "Tôi nhớ là nó rất đẹp và tôi muốn lưu giữ vẻ đẹp này. Vì thế, tôi đã tạo ra những bộ váy từ chúng". Grace sau đó tiếp tục thể nghiệm với nhiều loại hoa khác nhau để cho ra những sáng tạo và ý tưởng độc đáo. Cô thích sử dụng những loại hoa nhiều cánh, đa dạng về kiểu dáng như ly, cẩm chướng, hoa lan... Với bàn tay khéo léo Grace Ciao đã xếp các cánh hoa mềm mại với nhau tạo ra nhiều mẫu váy độc đáo. "Chúng giúp tôi tạo ra những mẫu váy mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới", Grace nói về chất liệu sáng tác của cô. Những phác thảo từ cánh hoa ngọt ngào của Grace Ciao, đều được cảm hứng từ sự đam mê thiết kế và hoa cỏ Những mẫu váy đều có màu sắc sáng, dù đã dùng những màu tối như tím nhưng cô vẫn muốn nó sáng lên. Sự tinh tế trong cách nhìn nhận và sự sáng tạo đã khiến cho cô có những ý tượng mẫu váy đẹp và lạ Nếu nhìn lần đầu bạn sẽ bị đánh lừa và tưởng đây là bản vẽ các mẫu thiết kế thời trang nhưng khi chạm vào bạn mới biết được đó là hoa Mỗi tác phẩm đều mang tính nghệ thuật và thẩm mĩ cao, cùng với niềm đam mê ấp ủ, thì những chiếc váy hoa này một ngày gần đây hy vọng sẽ xuất hiện ngoài đời, cô nói.
Nhiếp ảnh gia Thomas Blanchard đã phải mất tới hơn 4 tháng cùng 9.624 bức ảnh để có thể thu lại được hình ảnh đầy ấn tượng về 21 loài hoa lần lượt “khoe sắc”. Hoa Tươi Đà Nẵng xin giới thiệu đến bạn đọc với những bức ảnh khiến bạn Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoàn mỹ của những bông hoa bừng nở nhé. Được tận hưởng vẻ đẹp bừng nở hoa luôn là khoảnh khắc đáng giá và đầy quyến rũ. Dựa trên ý tưởng này, nhiếp ảnh gia người Pháp có tên Thomas Blanchard đã thực hiện một đoạn video time-lapse về những bông hoa đang lần lượt “khoe sắc”. Nhờ vào góc đặt máy quay khéo léo của Blanchard, người xem có thể trực tiếp ngắm nhìn vẻ đẹp bừng nở bên trong những bông hoa. Mỗi bông hoa giống như một thế giới đầy mơ mộng với những màu sắc và cuộc sống đầy khác biệt trên hình nền đậm chất “vintage” của những năm 1960 – 1970. Thomas Blanchard đã mất tới hơn 4 tháng cùng 9.624 bức ảnh để tạo ra đoạn video đầy ấn tượng về 21 loài hoa đang bừng nở. Anh chia sẻ: “Tôi thực hiện video này chỉ đơn giản là vì tôi yêu thiên nhiên. Tôi luôn cho rằng những đoạn clip tua nhanh thời gian về hoa khá tuyệt, nhưng hầu hết chúng được quay trên nền đen chứ không giống của tôi.” Theo dienhoadanang.com/blog
Những căn phòng ngủ rực rỡ sắc hoa dưới đây là niềm ao ước của rất nhiều cô gái cho không gian riêng tư của mình. Hoa Tươi Đồng Nai xin giới thiệu đến bạn đọc vài hình ảnh đẹp Ngất ngây với những phòng ngủ rực rỡ sắc hoa nhé Rèm vải lanh, đầu giường bọc da và nội thất tông trắng – tất cả như tuyệt vời hơn khi căn phòng sử dụng giấy dán tường họa tiết hoa. Bạn có thể sắm một bộ chăn ga hoa như thế này cho phòng ngủ của mình thêm sinh động và hài hòa hơn. Không chỉ có rèm cửa mà gối và ga cũng sử dụng họa tiết hoa rực rỡ, mang đến sinh khí mới cho căn phòng ngủ của bạn Hoa ở khắp mọi nơi và thêm một tấm thảm hình bướm. Cả phòng ngủ như một khu vườn mùa xuân vậy. Phòng ngủ của cô công chúa nhỏ với tường thạch cao sơn màu hồng nhạt và họa tiết cây thường xuân. Bên cạnh họa tiết hoa rực rỡ trên tường, ga giường cũng nổi bật không kém với những hoa văn độc đáo và đẹp mắt Chăn, gối, rèm cửa, thảm và thậm chí cả ghế - tất cả đều rực rỡ sắc hoa như khiến bạn lạc vào thiên nhiên hoa cỏ Một vài điểm nhấn về hoa và màu sắc trên bức tranh biến cả căn phòng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Phòng ngủ màu tím với họa tiết hoa trên rèm cửa. Những mẫu họa tiết khác cũng kết hợp ăn ý trong không gian này. Đơn giản bạn chỉ cần thêm một bộ gối hoa vào và mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời nếu bạn biết cách kết hợp màu sắc phù hợp. Phòng ngủ này có cả bộ ga gối, những bức tranh sơn dầu cũ và cả tấm rèm nhỏ, tất cả góp vào thành một căn phòng xinh xắn cho hai cô gái nhỏ. Một phòng ngủ hiện đại sẽ mang đến xu hướng họa tiết phong cách hoa cũng hiện đại không kém để phù hợp không gian. Phòng ngủ truyền thống sẽ tuyệt vời hơn với rèm cửa hoa, gối hoa và nên đặt thêm bình hoa đẹp trên bàn gần giường ngủ. Chiếc ghế quá tuyệt vời cùng mẫu họa tiết với gối tạo nên sự tinh tế và đồng nhất cho cả căn phòng. Phòng ngủ rực rỡ và điệu đà hơn bao giờ hết với giấy dán tường hoa văn kèm với chăn, ga, nối nệm cũng có màu sắc tương đồng. Không gian phòng ngủ với rèm cửa và tường hoa. Bí quyết để căn phòng trở nên tinh tế mặc dù sử dụng nhiều họa tiết khác nhau, đó là khi để chúng cùng một tông màu. Lại một ví dụ khác cho sự kết hợp ăn ý giữa tường và gối hoa khiến cho không gian ấm áp hơn. Căn phòng đẹp tuyệt vời. Hoa ở khắp mọi nơi nhưng lại không khiến phòng trở nên rối mắt người ở. Bạn hoàn toàn có thể biến căn phòng của chính bạn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với họa tiết hoa. Giờ đây có rất nhiều cách với nhiều mẫu họa tiết và đồ trang trí. Vấn đề nằm ở sự sáng tạo của chính bạn. Hãy để không gian riêng tư của mình được tràn ngập sức sống như một căn phònghoa mùa xuân.