Mạn phép cho iem được trình bày kể lể hoàn cảnh trước: Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo của Tiền Hải.vùng thôn dã, lớn lên trong một gia đình bần nông, giàu lòng yêu động vật, sớm giác ngộ lý tưởng con trâu đi trước cái cày theo sau. Theo mẹ tôi kể lại thì khi vừa sinh ra tôi đã kỳ lạ khác người, không biết nói, không biết cười, cũng chẳng đi đứng, chạy nhảy mà toàn người khác bế ẵm. Ngày tôi sinh ra trời đất xảy ra nhiều sự lạ, giữa trưa mà trời nắng chang chang, đến tối trăng lại sáng vằng vặc. Thực là dấu hiệu của 1 bậc kỳ tài xuất thế. Mẹ tôi nói hồi đó, có một vị đạo sĩ câm đi qua cổng thấy tôi chơi ngoài ngõ, ngó thấy phía sau nhà có cột khói bếp, trước nhà có con mương, bên trái nhà có cây hoa xuyến chi, bên phải nhà có cột điện xi măng nên phán rằng. Nhà này tọa ngay long mạch, đầu đội mái tranh, chân đạp thổ địa, bên hữu có con trâu, bên tả có con lợn, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành trẻ trâu. Làng xóm thấy vậy cho là sự lạ, hết sức chăm sóc, quan tâm giống như trẻ con mọi nhà khác. Tôi lớn lên, thông minh đĩnh độ, 5 tuổi đã đi học trường mãu giáo, lên 6 tuổi đã đọc thông viết thạo, lên 7 tuổi đã biết cộng trừ, có thể chào hỏi, cám ơn bằng thứ tiếng phụ mẫu thân sinh. Ai gặp tôi cũng phải trầm trồ khâm phục. Với học vấn uyên thâm, 18 tuổi đã đậu tú tài, 19 tuổi khăn gói lên kinh mong bảng vàng ghi tên họ, tuy trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân luân, ai hỏi chuyện gì cũng đối đáp trôi chảy nhưng tuyệt không bao giờ đúng. Thời niên thiếu, tôi thường rủ lũ bạn bè chăn trâu cắt cỏ, có lối sống ngây thơ mà đậm chất phá hoại, hồn nhiên nhưng vẫn giữ được nét kinh thiên, mộc mạc nhưng không kém phần động địa. Rồi đến 1 hôm vận đổi thời thay, khi tôi sắp tròn 25 tuổi, ngồi ngắm trăng mà thở dài: " Vạn vật còn có âm dương hòa hợp, nay ta 25 năm đã đạt đến đỉnh F.A, vậy mà vẫn vò võ cô quạnh một mình. Vậy hà cớ là sao?" Cuộc đời ngẫm thấy bất công khiến đấng nữ nhân như ta cũng phải đổ lệ. Nay, ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, internet sẵn có, răng vừa đánh, mặt cũng đã rửa, tôi đây đem chuyện kén ý trung nhân đi bố cáo thiên hạ. Chỉ mong kén được người nam nhân tài giỏi cho bõ công đợi chờ năm tháng. Mong các bậc cao nhân soi đường chỉ lối giúp tôi tìm thấy người thương. Trăm lần bái tạ, bội phần hàm ơn... Đa tạ!!! Thông tin liên hệ: skype: hoadai17 côn gát ( anh họ của ps): em sn 90 quê lúa!
Trời ơi, bài giới thiệu hay thế này mà hem ay vào đọc nhể. Bạn thật có khiếu viết đó. Chúc bạn sớm tìm được ý trung nhân .^.^.
Đọc bài của em mà không nhịn được cười, chắc ngày xưa học chuyên văn à em ơi, mà làm 1 bài "hịch kiếm chồng" hay ghê cơ ấy. Tiếc là chị là nữ nếu không đã rước em về, để ngày ngày nghe em sáng tác hịch hì hì
Lớp chọn văn thui chệ ợ, nhưng toàn bị vớt vát vì điểm văn luôn thấp nhất ý ak. Các Chị giúp e kiếm a người eo cho đỡ tủi đi ko e tủi e lại viết văn điếu *òa òa*
hì hì, em mới FA có 25 năm, có sao đâu, chị đây chuẩn bị gia nhập hàng băm đến nơi còn chưa lo nữa là Nói thế thôi chứ những lúc các cụ ở nhà giục thì cũng xoắn phết đấy, nhưng chỉ xoắn lúc đó thôi sau lại đâu vào đấy
*gật gật* tại ở quanh nhà e với họ e còn trơ lại mỗi mình e nên Mẹ e loạn lên ý Chệ ợ *tủi thân ghê* mà e ham chơi nữa nên nhiều khi bật lại tanh tách ý sau bao đêm thao thức e buộc mình phải viết tối hậu thư này để tìm ý vệ sĩ trọn đời chệ ợ ko thì chắc chớt với các cụ ở nhà lun í. e thấy mình khổ quá cơ chệ ak! ôi xinh quá cũng là cái tội *hư cấu*
hì hì, thế thì khổ cho em rồi, chị được cái nhà chị toàn người lập gia đình muộn, chị nhà bác chị sinh năm 77 còn mới lấy chồng năm 2012, hiện tại cũng còn 1 chị bằng tuổi chị vẫn chưa cưới, và dưới 1 ,2 tuổi còn 2-3 vị nữa, nên no vấn đề, cứ từ từ tìm thôi em ạ, hà nội không vội được đâu
e ko phại HN nên không vội ko được chệ ợ, khổ nỗi e ham hố đi phượt nên chả có tư tưởng bị chôn chân khi lấy ck í, e chỉ mún đi xiên Vịt xong mí lấy tồng ý, dưng cơ mờ tình hình đang ko ủng hộ chệ ợ *òa òa*
hihi, chị thì cũng thích đi phượt, cũng được đi bắc vào nam rồi, nhưng vẫn muốn đi tiếp. Em thích đi phượt thế thì cứ nhích thôi, đội phượt cũng có nhiều anh đẹp giai chưa vợ lắm, anh lớp trưởng lớp chị cũng thoát ế vì đi phượt đấy.
Theo kinh nghiệm của mình thì Những cô gái nông thôn thoát ly gia đình lên thành thị , thường có mấy đặc điểm . 1 Họ thường có suy nghĩ hoang tưởng về cuộc sống nơi thành thị . Dễ làm họ trở thành người tham vọg 2 Tính cách quán xuyến việc nhà ( của phụ nữ nông thôn ) . Điều này k phù hợp với CS thành thị . 3 Họ thườg thực hiện một vấn đề cho có cho được , qua loa , chứ không chuyên sâu , cẩn trọng . ( Mất điểm nặng ) . 4 Họ thường vô tâm . thực hiện một vấn đề không có tính phản biện . Những đặc điểm này khiến họ dễ bị đổ vỡ trong TY HP gia đình nếu Y hoặc lấy chồng ở thành thị .
E cũng đi hết miền Bắc thui chệ ợ, chưa được vô Nam nên cí máu nó vẫn mún chảy vô đó ý, E toàn đi với đội bạn nên ko tòm tem được a nào chệ ợ *đập đầu*