hôm qua cu nhà e đi siêu thị mới buồn cười các mẹ à, cu hỏi câu làm mẹ đứng hình luôn là: sao mẹ ko mua cái này cho con trong khi đó đấy ko phải là đồ chơi dành cho con chứ, con thấy thích là con đòi thui
Bé nhà mình cũng hỏi thế, cứ hỏi làm sao con ở trong bụng mẹ được và con được sinh ra như thế nào hả mẹ! Mình càng giải thích thì càng bị hỏi tới tấp!
hì hì, con nít bây giờ lợi hại lắm, cùng 1 câu hỏi sẽ hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng nếu mình trả lời không giống nhau sẽ bị bắt bẻ ngay "Lần trước mẹ đâu có nói thế, như vậy là không đúng đâu, phải thế này....thế này.... bla bla...."
Con gái mình hay hỏi: sao ba cởi trần, còn mẹ ko đc cởi vậy mẹ??? Tại sao đàn bà có vú, còn đàn ông ko có vú to vậy mẹ??? Và nhiều lắm hehe
Bạn có thể bảo vs bé nhà bạn thế này? "Bây h con còn bé quá! chưa thể nhận thức được việc này, sau ngày khi còn lớn lên chút nữa, mẹ sẽ cùng con trả lời câu hỏi này đc chứ con yêu"