cảm ơn các mẹ, cái số mình năm nay đen thì đen đủ đường, mình chắc ko có duyên ăn nói nên qua hết các vòng, thi thì qua mà cứ đến phỏng vấn là mình trượt. mãi mới vào được 1 công ty thì đi làm 3 ngày đã nghỉ vì anh giám đốc tính dừng kinh doanh 3 tháng để kiểm toán và làm sổ sách vì sai quá nhiều, anh muốn sổ sách ngon lành rồi mới tính phát triển tiếp. thế là mình lại thất nghiệp híc ko dám nói cho ck biết, sáng ra mình vẫn vác xe đi làm, nhưng loanh quanh 1 vòng mình lại vòng về. vợ ck mình ở riêng, bố mẹ ck ở quê nên cũng ko lo ai biết
Ck chị đúng là... Nếu đổi lại là anh ấy thất nghiệp thì liệu anh có mong muốn vợ có thái độ vậy với mình ko? Chưa kể con nhà lính tính nhà quan, lương tháng 7-8tr cho dù có thêm lương vợ tầm đấy nữa nhưng 2 đứa con lại còn nuôi thêm ô tô nữa liệu đủ chắc? PS: Nếu chị muốn kiếm thêm chút ít thì pm em, em có việc nhưng ko biết chị có thích ko
Mình thực sự ko hiểu lương 8_ 10 triệu mà cũng đòi ngồi oto. Mn xem trên diễn đàn xem ai có con lớn rồi mà muốn "thanh lý" ô tô điện thì mua về cho ck di tạm mn ah
Trời oi! sao mà khổ vậy em? vợ chồng thì phải chia sẻ khi khó khăn chứ? e cứ nói là nghỉ rồi và tìm việc khác, rồi nộp cv đi khắp nơi đi vào các trang gửi tất đi, xem họ nhu cầu tuyển gì thì mình lựa gửi cv theo đó, miễn là mình tự tin làm được thì làm hết ,lương thấp 3tr cũng làm rồi tính tiếp.
có công ty cách nhà em có mấy tram met đi bộ cũng ra, tuyển kế toán, em học trái ngành nhưng ra họ vẫn nhận vì em làm được, phải cái làm đến 7h tối mà em thì con nhỏ, 5ruoi là phải đón 2 đứa rồi. bảo ck thì ck bảo tùy, nhưng công việc của ông ấy thì biết rồi, đúng 7h mới về đến nhà. đấy, em còn phải vừa con cái nữa cơ.ông bà ko ai giúp được, nẫu mề lắm
Em có thắc mắc. Chồng chị làm dc 8-10tr/ th, và còn có 2 bé cần phải chăm sóc, nuôi nấng mà cũng... "muốn" mua ô tô được á? Mua ô tô chắc định mỗi tháng đưa cho vợ 2-3tr chăng?
hahah, mình cũng nghĩ thế đấy ạ. CK mình cực thích mua ô tô, lg 2vc khoảng 15-20tr, nhưng mình k bjo đồng ý, ko thích a dua khi mà nhu cầu ko thực sự cần đến, hơn nữa thu nhập chưa hẳn là dành cho người có ô tô.
khô thân m, tầm tiền đó chi tiêu giờ thật khó, xác định việc gì cũng là viêc, cố kiếm tiền ra là đc thì tìm sẽ dễ hơn, đừng vì quá ảnh hưởng ở vị trí, thu nhập trc mà đặt cho m cái tiêu trí quá cao.
Mình thấy mn rất giỏi, ở nhà chăm lo cho gia đình và 2 con mà vẫn kiếm thêm được 5 tr/tháng. Mn không cần phải tự ti thế đâu, bây giờ đi làm, thuê người giúp việc rồi cũng chả còn nổi lương nữa. Mn thử nói chuyện với ông xã, hỏi xem ông xã nghĩ thế nào? Chưa chắc xã nhà chị đã có thái độ khác vì chuyện chị không đi làm. Đàn ông đôi khi suy nghĩ đơn giản, họ không nói thì mình phải hỏi, phải gợi thôi! Chia sẻ với mn, và rất khâm phục mn luôn!
thực ra vào mùa đông em còn kiếm được hơn cơ, 10-12tr/tháng. mùa hè ko ăn thua. chia bình quân 1 năm mới được 5tr/tháng. hôm qua em đã nói với ck về việc vì sao em em đi làm, nói theo cách vòng vo nên ck vui vẻ chấp nhanaj, hí hí.cũng phải tiểu xảo 1 tý, bietes sự thaatj có khi chẳng giúp gì còn mình đau lòng hơn. Thực hiện lời khuyên của các mẹ ngày em rải ít nhát 5 bộ hồ sơ, mà em bằng cấp ko đến nỗi mà mãi chả xin được
Ah, việc của e là tìm khách làm sim sinh viên ấy mà, nếu chị thích thì pm e, ko thì chúc chị tìm đc công việc tốt và phù hợp hơn
e đ làm chỗ gần nhà đi, rồi 1 thời gian xem thế nào xin về sớm chút cũng được, con thì em nhờ hàng xóm đón hộ, mỗi tháng trả họ ít tiền , chứ đừng đó hỏi chồng nữa, e phải tự lo cho mình đi.
Mình cũng tam trạng với bạn, cũng khong hẳn thất nghiệp nhung lương ba cóc ba đồng chẳng đủ nuôi than nén Ck cũng coi thường