Bạn có thể vào đây tìm hiểu rõ hơn nhé http://www.baox.vn/tin-tuc/huong-dan-kiem-tien-voi-baox-vn-GLH6SIhjVvqRvAK5.html Nếu có gì ko hiểu rõ bạn cứ comment hay mail cho mình qua mail songuyen590@gmail.com
Cảm giác cứ ở nhà ko có việc đúng là khủng khiếp lắm ý. E cũng có vài tháng ở nhà đi rải CV vào các công ty nhưng tỉ lệ thì ít đc gọi lắm. Nhưng e đăng CV trên một loạt các trang mạng thì nó gọi tới tấp luôn. Tới tận giờ khi e đi làm đc 8 tháng rồi mà tháng nào cũng vài thằng nó gọi ý. Chả lo đâu chị, cứ để tinh thần thoải mái đi. Sông có khúc người có lúc mà. Càng mong càng thấy lâu và chán nản thiếu tự tin, khi đã cố rồi thì mọi sự tùy duyên.
giờ bạn thì thất nghiệp, chồng làm nn lương tầm 8 - 10tr mà lão còn ham hố oto, nuôi oto với quãng đường đi làm 17km/ lượt thì tiền lương đó chỉ đủ nuôi xe và ông chồng, còn đâu mà nuôi vợ con. Nhà mình ông chồng làm nn, lương dao động từ 12 - 15tr/tháng tùy từng g/đ công việc, đi làm khoảng 13km/ lượt, cg đang đi oto mà coi như lương bổng của lão chỉ đủ nuôi thân lão và con xe (bao gồm gửi xe, xăng, sửa chữa lặt vặt, đt, ăn sáng, trưa, cafe và thêm tí nhậu bạn bè), 3 mẹ con tớ gần như chả xi nhê đc gì.
Hix đọc mà em cũng thấy ấm ức cho chị, thế lúc chị làm lương ngon nghẻ thì sao là vk ck thì những lúc như này phải thông cảm cho nhao chứ >"< chị cố gắng kiếm công việc tạm trong thời gian này cũng được chị ạ, có việc ra ngoài giao lưu cũng thoải mái đầu óc hơn là ở nhà và suy nghĩ nhiều ^^
mình 34 tuổi đây, bạn m nhiều người cũng mới thất nghiệp, phải xoay xở đủ kiểu để kiếm tiền phụ ck nuôi con, thấy phụ nữ thật là vất vả, ck m thì thất nghiệp 1 năm nay, ở nhà đc mc nuôi cho béo trắng. m đi làm mà có về muộn lại bị nói nọ kia là ko biết thu vén, chăm ck con, chán đời
chắc ko tới nỗi vậy chứ bạn, nếu lão bỏ mình vì mình thất nghiệp thật thì bạn cũng cho lão lên đường được rồi, chồng con phải yêu thương chứu lí do lãng xẹt quá
cố lên mn ạ !! không có gì không thể đâu, cứ nghĩ vì con, mỗi ngày đều nghĩ cách kiếm thêm tiền là ok..mn đang làm online thì làm tiếp đi, mn làm cộng tác viên cho nhiều cửa hàng bán thêm kiếm phần trăm để xem có tăng thêm thu nhạp không nhé....
E có 1 list việc e tìm trên mạng cho bạn e nếu chị muốn thì mail cho e . phamanhtuan93tb@gmail.com e vẫn đang tìm và làm 1 list cho bạn e nữa .
Bên nhà ck thì ko nói, nhưng ck mà cũng như thế thì đáng trách ghê gớm mn ạ em nói mn đừng giận, chứ thằng đàn ông mà có tư tưởng lẽ ra vk phải cày cuốc để nhà có tiền mua ô tô đi thì thật là vứt đi Em sinh bé, ở nhà chăm, nhà ck em cũng cứ liên tục truy vấn kiểu ko chịu đi làm kiếm tiền ấy, nhưng em cứ kệ, quan trọng là mình sống vs ck mình Nhưng mn thì vất vả hơn ạ, mn đừng tự ti ạ, giờ em cũng bán hàng onl, đủ ăn uống 2 mẹ con là ok rồi, chậc Cứ kiên trì rồi cơ hội sẽ đến thôi ạ, chúc mn sớm tìm đc việc làm