Hình như không có duyên lắm với bán hàng trên LCM

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi babyhattieu, 12/3/2013.

  1. Mẹ Bắp Bun

    Mẹ Bắp Bun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hình như không có duyên lắm với bán hàng trên LCM

    Đúng là bán hàng mà ko có OD thì buồn thật. Những lúc ấy thì đừng nản mà lân la sang các topic khác để học kinh nghiệm. Mình nghĩ thế. Mình mới chân ướt chân ráo nhưng thích môi trường này vì các mẹ rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho nhau. Nhiều bài viết rất súc tích và cô đọng, mà trước đây mình search google hoài ko thấy, nay khám phá ra cả một thế giới rộng lớn tha hồ đọc và tha hồ take note vào sổ "học lỏm". Dzui dzui.
     
    Đang tải...


  2. bé tà lồ

    bé tà lồ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ây chà, bạn giống hoàn cảnh mình ghê, đừng nản chí, cố lên bạn ạ. Mình cũng nản lắm nhưng các mẹ trên diễn đàn động viên nên có thêm động lực.
     
  3. hoale07

    hoale07 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Trước em cũng bán hàng online hàng PKXK trên LCM và 1 số web bán hàng khác. Chẳng cần PR nhiều, chẳng phải FB hay ảnh ọt nhiều. Khách vẫn tự đến nhà em tìm mua hàng ầm ĩ. Sướng lắm!
    Em tưởng đời em thế là ngon! Lãi ko nhiều, nhưng thu nhập đều đều, đủ tiêu nên em còn chẳng muốn đi làm chính quy nữa. (vì hồi đó con em còn nhỏ nên lại càng tự tin mình ở nhà làm cũng ra tiền, mà lại chăm được con)
    Nhưng rồi gia đình vẫn muốn em đi làm cho ổn định,... các thứ... nên em phải nghỉ bán hàng rồi đi làm.
    Em đi làm được 1 thời gian, nhiều áp lực chèn tới, chán ghét cuộc sống! Thấy mình nhỏ bé, kém cỏi quá!
    Cay cú nên em quyết làm thêm lại, vì lần trước bán tốt, vẫn nhiều khách quen hỏi nên em tự tin lắm!
    Do vốn hơi hạn hẹp, nên em rủ 1 bạn nữa làm chung.
    Vậy mà, hậu quả ko ngờ! Thuê được mấy thị nhân viên về làm, chạy quảng cáo điên đảo,... Ko ăn thua.
    Lỗ chổng vó ra!
    Kết quả sau gần 5 tháng mở cửa hàng và đi làm chính quy (nghe như nữ doanh nhân thành đạt ý) thì em thu lời về là = âm toàn bộ vốn! hiện thời chưa thu được đồng nào!
    Hàng đem đi ký gửi hết!
    thất bại tràn trề!
    Bài học rút ra là: Nếu làm thì phải tự tay làm chứ đừng có thuê! Và thứ 2 là cái gì nó cũng có thời, có duyên cả!
    Ngậm ngùi quá! :(
     
    loan157 thích bài này.
  4. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Công nhận có thời, có duyên! Trước mình bán quần áo trẻ em rất tốt, nghỉ 1 thời gian bán lại thì đang ngồi ôm đây
     
    hoale07 thích bài này.
  5. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Làm lại từ đầu đi mn ơi! Mới có 2 lần vẫn còn nhiều cơ hội lắm!
     
    hoale07 thích bài này.
  6. mekembo83

    mekembo83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2015
    Bài viết:
    1,649
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    các mẹ đừng nản nhé, bán hàng cũng có lúc này lúc khác mà, chúc cả nhà bán đắt hàng nhé
     
  7. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    2,486
    Điểm thành tích:
    863
    hix giống mình hình như không có duyên bán hàng
     
  8. meboonkeen

    meboonkeen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Hic, e đây cũng đang đồng cảnh ngộ với mn, chắc là e không có duyên buôn bán oline rồi. Thôi cũng chấp nhận vậy, nhưng e bực cái là có nhiều bạn không mua hàng bên e, mua ở đâu mà cứ bắt e tư vấn, tư vấn hướng dẫn mệt nghỉ luôn, mà còn nhiều bạn đặt mua rồi cho e leo cây nữa, buồn dễ sợ :(. Em thấy hàng dùng có hiệu quả mới mang lên bán hi vọng giúp mn được như vậy thậm chí e cũng đang dùng, hic mà mình vô duyên buôn bán thật.
     
    loan157 thích bài này.
  9. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chia sẻ với mn. Khách hàng có muôn hình vạn trạng mà. Vụ đặt mua rồi cho leo cây mà mn thấy bức xúc quá, có thể nhờ Mod cho đối chất.
    Còn việc KH không mua mà nhờ tư vấn rất nhiều..thì mn đừng buồn, mình giúp người ta mà. Nếu họ cảm nhận được sự nhiệt tình, chân thành của mình thì sẽ có lúc họ nhớ đến sự giúp đỡ của mn, và sẽ mua hàng cho mn.
    Mn vui lên nha!
     
    meboonkeen thích bài này.
  10. meboonkeen

    meboonkeen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn mn nhé. Những người cho mình leo cây toàn gọi đt, nt không hà nên không thể nhờ Mod được.
     
    loan157 thích bài này.
  11. mekutit.8x

    mekutit.8x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ bán hàng ơi đúng là cũng cần phải có duyên nữa đó ạ. Em đang làm cho công ty dịc vụ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về các mẹ nào muốn đổi phong thủy không bên em cung cấp cho khách giá tận gốc ..các mặt hàng ạ. các mẹ vào Vietchinalogicstics tham khảo nhé.
     
  12. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,553
    Đã được thích:
    3,582
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ừa, mà trộm vía cho leo cây thì gọi là mất thời gian chứ chưa mất j còn đỡ. Gặp phải "siêu đạo chích" thì nguy hiểm mn nhỉ. :confused:
     
  13. babyhattieu

    babyhattieu Rosa, Laysmon chính hãng

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Thế thì giống mình đây. Mua tít tận đâu xong gọi điện thoại nhờ tư vấn, lắm bà còn nói xa xả chưa kịp để mình nói, chắc nghĩ mà là nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng mua xong xả... bó tay, mà ko biết là đã mua hàng giả ở chỗ khác thì có.... lắm lúc điên lắm :(
     

Chia sẻ trang này