Mỗi ngày một câu Phật ngôn ạ.Chúc các mẹ sáng sớm tràn đầy năng lượng.

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi huynga1988, 19/6/2015.

  1. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh:

    1. Đam mê rượu chè.

    2. Cờ bạc.

    3. Phóng đãng.

    4. Đam mê kỹ nhạc.

    5. Kết bạn người ác.

    6. Biếng lười.
     
    Đang tải...


  2. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Tâm kiêng hẹp hòi.
    Khí kiêng hung hăng.
    Tài kiêng bộc lộ.
     
  3. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần
     
  4. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    ”Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát”
     
  5. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Hãy lấy khúc mắc làm thú vị”
     
  6. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giũa dòng đời vạn biến.
     
  7. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau
     
  8. greeno

    greeno Hương nhang Bồ Đề Tâm

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    3,075
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    823
    rất hay và ý nghĩa, thi thoảng đọc thấy nhẹ nhàng thanh tịnh
     
    huynga1988 thích bài này.
  9. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Đừng xem thường những thiện hạnh nhỏ bé, Nghĩ rằng chúng khó có thể mang lại lợi lạc; Bởi từng giọt từng giọt nước Cuối cùng có thể làm đầy một chiếc bình khổng lồ.
     
  10. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ngọc trải đầy đường chưa biết nhặt
    Nhặt lầm toàn đá chỉ nặng thân.
     
  11. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
     
  12. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Không đau khổ lấy gì làm chất liệu
    Không lang thang đâu biết gió mưa chiều
    Không gian nan lấy gì thi vị hóa
    Không lầm than đâu biết chuyện con người.
     
  13. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Không nên biết những gì mình không định biết
    Không nên biết những gì mình không định thực hành.
     
  14. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Học không hành hiểu biết sao thông
    Hành không học việc lành sao tiến
    Học và hành vượt qua tất cả
    Đến đỉnh cao lại học khiêm nhường.
     
  15. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ai sống một ngày thấy được pháp sanh diệt
    hơn sống một trăm năm không thấy pháp sanh diệt.
     
  16. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ngoài không vướng mắc, trong không chấp thủ,
    phải luôn kiên trì mới thấy chân đạo.
     
  17. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
    Đói đến thì ăn mệt ngủ liền
    Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
    Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
     
  18. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    Của báu thế gian rồi cũng hết
    Pháp thiện tâm lành mãi tồn sinh.
     
  19. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    giờ m mới biết topic này, cảm ơn m đã chia sẻ
     
  20. huynga1988

    huynga1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,769
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    153
    vâng,em cảm ơn chị ạ.
     

Chia sẻ trang này