Đứa bạn e đang mang thai, nhưng mà 3 thai các mẹ ạ, hôm trươc nó đi siêu âm thì có 1 thai ở ngoài tử cung, giờ đang chờ bs theo dõi, hic hic, chả bít thế nào nữa. Có mn gặp trường hợp này chưa chia sẻ cho em với ạ
Lần trc nó cũng có bầu rồi k may bị ngã xe và hỏng, sau đó bme nó cho uống thuốc đậu thai ý, giờ thì lại thành 3 thai, nhưng mà thai ngoài dạ con thì chả bít thế nào nữa , e nghe nói chủa ngoài dạ con thì phải bỏ, khổ thân n quá :'(
theo như mình được biết thì mang thai ngoài tử cung thì sẽ ko giữ được. NHưng hy vọng sẽ có 1 phép nhiệm màu cho bạn của b.
Mình nghĩ sinh thì vẫn sinh được bạn ạ (bạn mình có người mang thai đôi, thai được 9 tháng rồi, còn có vài ba ngày nữa là tới ngày dự sinh) thì cả 2 thai đều mất. ko rõ nguyên nhân. Bạn ấy còn phải kích đẻ như 1 ca đẻ thường ( nghĩ đến mình vẫn thấy rất sợ và thương bạn ấy, à, trước khi bầu 2 em bé sinh đôi này bạn ấy còn bị sảy 1 bé khác nữa cơ, nghĩa là tổng cộng mất 3 đứa con, hic. Nhưng rồi sau 2 năm bạn ấy lại sinh được 1 em bé trai rất kháu khỉnh giờ hơn 1 tuổi rồi. Cái quan trọng là giờ k biết có cách nào giữ được 1 hoặc 2 trong 3 thai của bạn ấy thì tốt quá.
Em cũng đọc bài này rồi, 3 công chúa nhìn đáng yêu quá. Cơ mà em nhìn chị ấy cũng nhỏ nhắn vậy mà sinh 3 được luôn ....
nhưng mn ơi, bạn ấy có 1 thai ở ngoài từ cung mà, e nghe nói là nếu thai to thì có khi cắt dạ con đi hay sao ý, cái này e k đc rõ, bây giờ bạn ấy vẫn đang phải nằm việc để bs theo dõi, vì trường hợp này hiếm quá