Em "mứi có" ngấp nghé 30. Chồng chửa có người yêu chưa. Đang bị thầy bu hối ngày hối đêm. Ám ảnh quớ Tha thiết tìm một bạn Nam có hoàn cảnh tương tự, để tết về làm hàng với thầy bu. Không thì bị cấm cửa ạ Bạn nào mún hợp tác, hai bên cùng có lợi, để lại cò ment nha ^^ ( Em con nhà lành nên các bạn đừng đùa em nha
hị hị, mới có mấp mé 30 mà, lo gì bạn, mình cũng hổ đây, cơ mà cái tuổi hổ mình lấy ck muộn mới sướng ấy, lấy ck sớm vất vả lắm luôn
Tớ cũng lo vừa vừa thôi nhưng bố mẹ lo to đùng lun ý. Các cụ từ nhỏ nhẹ, dọa dẫm chuyển sang khóc lóc rồi. tớ làm con thì lấy làm có lỗi lắm. nên phải tìm một đối tác đối phó tạm thời đã. Hiu hiu
chị gái em 27 mà bố mẹ em đã xua như xua tà, toàn đuổi đi lấy chồng, may mà đầu năm vừa rồi cưới rồi không chắc thì đau đầu lắm (.
Định vào kb với chị nhưng lại nghĩ cứ FA chơi với nhau bao giờ mới thoát FA . Thôi thì e cũng hiểu cảnh ngộ của chị, chúc chị sớm tìm được 1 nửa như ý =)
Mỗi lần bố mẹ gọi điện kiểm tra lại thấy đang vây quanh một lũ bạn cũng FA, các cụ lại càng ra sức sầu não . Có lần lỡ mồm bảo chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau các cụ lại hoảng hồn lo mình less
Bằng tuổi mình, biết là lấy chồng muộn sướng cơ mà mình "dại" trai lên đã chịu khổ 6 năm rồi. Được một bé trai tháng 10 này là sinh nhật 5 tuổi. Hi bạn cố lên hợp tác cả đời với 1 anh chàng thôi. Chứ con gái mình còn tính chuyện sinh đẻ nữa mà. Lấy chồng cũng vui lắm đó.
ha ha biết đâu bất ngờ, cuối năm các cụ lại túi bụi mà lo cỗ bàn cho con gái đi chống lầy Ngta bảo phải mở lòng chị ạ Thi thoảng rảnh có thể ghé vài hội FA hay hội xả xì trét trên LCM chị nhé, liên hệ @snow_rainbow (hí hí cứ thấy ai FA lại kéo về hội em, dân số tăng trưởng quá )
tớ bít mờ, khổ nỗi anh chồng mình trốn rõ là kĩ.Đùa chứ tớ lấy chồng sau đêm tân hôn là phải cho anh chồng ăn một trận đòn vì bắt mình chờ rõ lâu (suỵt, khẽ chứ nghe thấy lại bị mang tiếng tuổi Dần hung dữ )
Vâng khổ thế, FA thì cũng chỉ hay chơi cùng FA thôi. nhưng biết đâu chị vào đó xong lại có 2 ng rời khỏi nhóm FA
hihi, bạn bè đã. à Tớ thông báo trước, tớ là con gái kĩ thuật (từng đó có lẽ đã đủ toát lên mọi điều ^^),
Tớ cũng Hổ đây, 2 nhóc rồi. Nó là cái duyên cái số đấy cậu ah. Ngày xưa hồi đi học tớ chỉ cắm đầu vào học và làm thôi. Có con bạn điệu đà duyên dáng nó bảo: mày làm lắm học lắm làm gì, con gái cứ ra trường lấy chồng sinh con là xong. mọi việc còn lại là của chồng. Rồi nó còn bảo có cần giới thiệu không? Bạn của người yêu tao tòan công an cảnh sát nọ kia....Thế rồi thấm thoắt, từ ngày đấy đến bây giờ là gần 10 năm, mình thì cũng chả sớm chồg mà cũng đã 2 nhóc, còn nàng điệu đà năm nào thì vẫn FA, mặc dù suốt ngày post ảnh xinh đẹp và kêu gào trên fb là Muốn lấy chồng lắm rồi, hehe, đúng thật chả biết đâu mà lần í, nên khéo cũng là cái duyên cái số chưa tới thôi cậu ah