Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Em đang cai nghiện đây, chỉ sợ nhất lúc nào nghiền mua sắm mà hết xiền là điên lun
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền bênh chung của những người đã có gia đình, trước kia con gái thì chẳng nghĩ ngợi gì, giờ thì nghĩ đủ. haiz, cũng mệt
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Ối giời ơi. Ai mà chẳng thế hả mn, mở mắt ra là nghĩ có tiền để đi chợ. Lúc nào cũng tiền, ở trong nhà thì đỡ ra ngoài là phải tiêu tiền. Nhiều khi phát mệt vì tiền. Chẳng biết đến bào giờ mình mới thôi ko nghĩ đén xiền . Khổ vậy các ông chồng có biết đk nổi khổ của các bà vợ ko?
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Mình cũng có cái tật cứ bị áp lực về tiền là cáu bẳn với hết mọi người xung quanh, nhất là ox. Cảm giác cả thế giới quay lưng lại với mình dồn ép mình ấy. Khi trải qua rồi mới thấy mình như thế là ko đc. Nên vẫn ghét nhất là áp lực về tiền.
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Hehe, ra đó rồi làm dư lào để hết thiếu xiền, mn chỉ em mới nà.
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền Đúng là căn bệnh nan y của mọi người, lúc nào cũng phải nghĩ đến tiền đau hết cả đầu
Ðề: Điên đầu vì tình, Đau đầu về tiền hic, hic, em cũng mắc bệnh giống mn rồi, suốt ngày chỉ có nghĩ đến tiền là tiền thôi.