"Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" haizzz.... em không biết phải làm sao? Có chị/bạn/em nào như em không?
CŨng ko hẳn anh ạ, có những người con đường tình cảm lại rất dễ đi, còn với nhiều người thấy sao mà gian truân thế Anh là nam bán hàng gì trên này vậy?
chị đây e thấy tham gia rất nhiều toppic thì phải , em gặp người phù hợp và có tình cảm nhưng bạn ý hiện tại vướng bận sự nghiệp nên chưa nghĩ đến lập gđ, còn em là con gái lại không đợi bạn ấy 5 năm nữa được, 1 phần em bị áp lực từ gia đình
cái duyên cái số nhiều lúc như vậy đó bạn. bạn mình cũng vậy và phải đi cắt tình duyên cho đỡ long đong lận đận.
Em thấy nhiều khi phải nghĩ thoáng ra, đừng quá quan trọng hóa nó mà làm vướng mình. Cứ bình thường, thuận theo tự nhiên mà làm ạ.
mỗi ng một hoàn cảnh, em thì mãi chả thấy anh người eo xuất hiện hộ cái, thuận theo tự nhiên thì chắc còn phải chờ đợi lâu dài lắm lắm nữa
e cũng cắt rồi nhưng mama thấy lâu quá lại làm tiếp nhưng em ko về nữa, ko hẳn là ko duy tâm nhưng em thấy chuyện này do bản thân thôi